1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không muốn làm "cô em gái dễ thương" nữa - Xin mọi người giúp đỡ ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winterwinter, 11/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Đỏ đỏ cũng là cái anh hỏi liệu gái có sợ bị chán ở bài trước không ấy, hợp nhau thì cũng tốt nhưng đời mấy ai hợp nhàu và lại yêu nhau, theo a thì quan trọng là vẫn là: hiểu và cảm thông.

    Để trả lời câu hỏi của gái, thì theo gái: khi trai đang chính thức yêu ai đó rồi, trai có viết những dòng như thế không?.. A nghĩ là không!

    Nhưng có lẽ trai không câu kiểu chung chung ai lọt thì lọt, theo anh đoán thì trai đang hướng vào 1 đối tượng cụ thể nào đó như: bạn gãi cũ (1 cách trai trả thù nếu trai là người bị đá), có thể là một cô gái nào đó anh ta đang rất thích (những gái khác là 1 phương tiện để trai nâng hình ảnh).. và cũng chẳng loại trừ đấy là gái [:D].. biểu hiện dễ thấy nhất cho việc này là: trai có xu hướng không quá thân mật lộ liễu với ai, và cũng không lạnh lùng hẳn.. không rõ trai e có đặc điểm này không? Nói chung là chắc chăn trai nhà em cũng thuộc diện cành cao và cũng bắt đầu có biểu hiện dở hơi biết bơi rồi [:D]

    Như trai soya nói là có nhiều điểm chuẩn đấy, chiến thuật: muốn giữ thì phải quang đi, cũng là cách hay nhưng đây là con dao 2 lưỡi, với chiêu này thường áp dụng sau chiêu: tiên phát chế nhân (hiểu nôm na là: đánh trước để chế ngự địch) cũng để địch biết là mình có đánh.. nên như gái thảo đã thảo: cho 1 cái chốt rồi lặn luôn 1 hồi, anh nghĩ là hợp lý và cũng giảm thiểu thương vọng (không bàn đến hiệu quả, vì gái cũng đâu có quan tâm [:D])


    Trai đối đáp như kia mà gái bảo không thuộc bài ah [r23)] bản năng tự nhiên con người không có những ngôn từ văn hoa như thế, đó đều do quá trình tích lũy có chọn lọc mà có.. theo khái niệm của trai soya là: chơi bời tử tế [r32)]
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    1. Em mà đã thích tính cách của ai thực sự thì không bao giờ chán (ít nhất là trước giờ). Còn cái hoàn hảo mà em nói...em đã từng trải qua. Hoàn hảo quá, hoàn hảo đến mức..đáng sợ, tới độ...mưu mô nên cuối cùng em cũng phải chạy mất dép. Em là người coi trọng tình cảm lắm nên khi byebye một ai đó thì cũng mất thời gian nhất định để vượt qua (kể cả bạn bè, thậm chí chia tay bạn bè buồn gần bằng chia tay người yêu và buồn lâu hơn).

    Mà em nghĩ hợp nhau dễ dẫn đến hiểu và cảm thông (hơn là quá khác biệt) chứ nhỉ?

    2. Em không có ý nói giai đã chính thức yêu ai đó mà vẫn còn tán tỉnh. Cụm từ "chơi tử tế" mà anh soya dùng là chuẩn đấy ạ. Theo em thấy trên thực tế thì giai đã không hề làm vậy trong thời gian yêu chị 7x kia. Giai công khai "in a relationship", thậm chí có 1 thời gian còn "engaged" ấy chứ ạ. Giai không phải kiểu có người yêu rồi mà còn lăng nhăng đâu ạ (ít nhất là không theo như em biết). Còn hiện tại, những khả năng như anh nói em không loại trừ. Cả dở hơi nữa luôn. = )) Không dở hơi sao được khi đang có em quan tâm thế này mà giai cứ lừng khừng. ^:)^ Em thấy em chẳng phải cao sang gì nhưng trong mối tương quan với giai thì cũng không đến nỗi đôi đũa lệch ạ. Nhưng hình như cái gì dễ dàng quá thì người ta lại chẳng muốn?

    3. Đương nhiên em có quan tâm đến hiệu quả chứ ạ...nhưng giờ em...mệt rồi. Đánh đu, câu giờ không phải sở thích của em. Tính em dứt khoát trong tình cảm chứ không thích lừng khừng, nhất là xung quanh em còn có mối khác có thể phát triển.

    4. Em thì thấy không có gì văn hoa lắm vì...chính em cũng hay nói chuyện kiểu vậy. Em bị cái bệnh xem phim đọc sách đọc báo nhiều nên nó vận vào người, hở ra cái là vận dụng. Nhiều khi em với giai nói chuyện mà cứ như...trong phim. Kiểu như này, một hôm đi đường, gặp một chú chó đẹp trước cửa nhà ai đó, anh ấy kêu: "ôi, chó nhà ai đẹp chưa kìa". Em liền đáp: 'đúng là tuyệt sắc," xong lôi điện thoại ra chụp rồi bảo "anh biết không, có một ông tướng người Pháp nói "càng tiếp xúc với người, tôi lại càng yêu chó", có lẽ em cũng phải nuôi lấy một con mới được." Giai lại bảo, uh, bạn có thể không có, nhưng chó mèo ít nhất phải nuôi một con em ạ.

    Còn kiểu "anh có nhớ ngày xưa mình từng đi dạo dưới hàng cây yyy ở mmm không?", xong giai cũng hồi tưởng lại quá khứ say sưa thì nhiều lắm.

    Giai lại rất thích "bày trò". Mỗi lần em gọi điện cho giai, hay giai gọi em (ít thôi ạ, chủ yếu nhắn tin) thì giai lại giở một giọng khác nhau. Lúc thì kiểu ngọt ngào cute cute, lúc thì nghiêm túc... làm em nhiều khi không nhận ra luôn.

    Tóm lại em thích giai có lẽ vì giai làm em vui, làm em thấy buồn cười, làm em bị bất ngờ, chứ không như mấy anh khác: chiều chuộng nhưng nói chuyện thì nhạt như nước ốc, suốt ngày "công việc của em có bận không" hoặc chỉ loanh quanh "chúc em một ngày tốt lành" v.v... Thật anh những lúc như thế em lại cáo bận xin về xong sau đó gọi điện rủ con bạn đi trà đá chém gió tiếp vì nói chuyện với nó vui hơn gấp vạn lần.

    5. Em vẫn tin là giai không hề yêu em. Nhưng mà em không mặc cảm lắm vì yêu quý một ai đó chẳng có gì là xấu. Còn hơn là không yêu ai, bị lãnh cảm í ạ. Đời nhạt lắm nên thi thoảng cũng phải yêu đương tí cho nó vui, thậm chí cho dù là đơn phương. Nhưng sắp tới có lẽ hạ màn được rồi vì nó không còn vui (với em) nữa.
    Lẽ đời cũng lạ, cái gì mình muốn thì thường rất khó có được..cái gì mình không muốn thì chả hiểu sao nó cứ lăn xả vào mình. Hôm rồi em xem lại phim Closer, cô nhân vật chính có nói "No one will ever love me as much as I do, why isn't love enough?", sao mà em thấy đồng cảm quá. Em cũng chỉ muốn nhắn luôn một cái tin như thế cho anh ấy: "sẽ không ai trân trọng và thương anh như em đâu, tại sao tình cảm của em vẫn là không đủ?"
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Anh có mấy cái noron thần kinh thì nó cũng đang quay hết công xuất cho cho việc dở hơi biết bơi trên cơ quan. Nên cũng ko vấn veo gì với gái được, thế nên vào đây nói dăm câu vu va vu vơ với gái.
    Những cái tâm sự của gái làm anh nhớ đến cái thời trẻ trâu, tình cảm đẹp và lãng mạn. Chuyện của anh chị cũng nên viết vào thiên bạn sử, rất đẹp, none of thiên tình sử. Tầm này mà giữ được tâm hồn thế thì cũng rất đáng khen ngợi [r2)], anh thấy các cô chú cứ thỏa sức vui chơi với nhau để sau này cô lấy chồng là người khác, và anh lấy một cô gái khác thì còn có những kỷ niệm tình bạn xa xăm
    Gái khá đa cảm, mà thường đa cảm sẽ là một người yếu đuối và sự bảo thủ lớn trong tình cảm.. nên cái mà dứt bỏ giai đẹp này đi đến giai đẹp khác có vẻ sẽ là một chặng đường chông gai và quyết liệt, và chắc cũng phải dính vài cú đau thương..
    Những tâm sự gái anh thấy cũng đáng quý, tuy nhiên cũng phải nói thẳng nhiều khi mang hơi hướng của thẩm du ca, và vô tình tự sa vào cái lưới tình mênh mông do mình tạo ra
    mà mênh mông thì cũng như đại dương bơi biết bao giờ hết, chỉ khi nào mệt thì thôi, nghỉ chơi với biển trở lại với công việc, đất liền... đại dương chỉ nơi nghỉ mát,vui thú tiêu dao... cứ chiều hướng ôn cố tri tân với giai thế này có lẽ chỉ mãi là tri kỷ ,biết bao giờ mới tới được yêu thương....
    vu va vu vơ thế thôi, anh quit đây, khen gái dễ mến @}
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Túm cái váy lại là giai lớn tuổi roài nó sợ mấy mợ nói nhiều nói dai và hay lý luận lắm em chủ thớt ạ.

    Đơn giản là thằng ku này nó có người cũ gần tuổi, già dặn kinh nghiệm, em ko cần phải cố lớn hơn làm gì. Phụ nữ mỗi người, mỗi tính cách, lứa tuổi đều có nét đáng yêu mà làm giai nó phải mê mẩn. Vì thế em cứ thoải mái, khỏi nghĩ nhiều tự nhiên thành thoai [r24)]
  5. _MHM_

    _MHM_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    5
    Mình thì gà, chả muốn vấn véo gì nhiều. Nhưng mà ca này đọc thấy kể lể lan man tâm sự nhiều quá, sao từng đấy tuổi rồi mà yêu đương còn phức tạp thế nhỉ? Bạn thử nấu bữa cơm rồi mời nó sang ăn trưa, hay ăn tối cùng xem phản ứng nó thế nào. Cứ phải hành động 1 cái gì đó mới được, đi đường thì chủ động cầm tay, hay đụng chạm gì đó xem nào. Chứ ngồi tâm sự kể lể ngày xưa thì khó lắm, cảm xúc chả lên được. Nghĩ ngợi nhức đầu thế làm gì.

    2 bên hiểu nhau quá rõ rồi còn gì, thích thì đã thích rồi, chả thích thì có cố nữa cũng chả được. Chốt hạ thôi. Giai mà thích nó sẽ phản ứng lại, còn không thì thôi, trả dép đi tìm đứa khác.

    P/S: mình gà nên chỉ nói để tham khảo thôi nhé, làm thế nào tùy bạn :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình thì gà, chả muốn vấn véo gì nhiều. Nhưng mà ca này đọc thấy kể lể lan man tâm sự nhiều quá, sao từng đấy tuổi rồi mà yêu đương còn phức tạp thế nhỉ? Bạn thử nấu bữa cơm rồi mời nó sang ăn trưa, hay ăn tối cùng xem phản ứng nó thế nào. Cứ phải hành động 1 cái gì đó mới được, đi đường thì chủ động cầm tay, hay đụng chạm gì đó xem nào. Chứ ngồi tâm sự kể lể ngày xưa thì khó lắm, cảm xúc chả lên được. Nghĩ ngợi nhức đầu thế làm gì.

    2 bên hiểu nhau quá rõ rồi còn gì, thích thì đã thích rồi, chả thích thì có cố nữa cũng chả được. Chốt hạ thôi. Giai mà thích nó sẽ phản ứng lại, còn không thì thôi, trả dép đi tìm đứa khác.

    P/S: mình gà nên chỉ nói để tham khảo thôi nhé, làm thế nào tùy bạn :)
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.. bữa post bài này say bí tỉ, may là ko viết sai chính tả [r23)]
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Nay vào thấy quá nhiều bài post, toàn là bài dài, a cảm thấy lười đọc rồi. Chỉ tóm gọn vài ý thế này
    Yêu là 1 quá trình, mà trong đó, ưu điểm có, nhược điểm có. Nếu ngại thể hiện bản thân mình thì ko thể cho đối phương 1 cảm giác an toàn, điều này rất quan trọng để mở lòng ra, mà cảm giác tiếp theo là tình cảm trai gái, nó có tính chất bắt cầu.
    Khác với tình cảm tuổi teen, có thể yêu chỉ vì 1 tính cách nào đó, hoặc 1 tài lẻ nào đó.. Nói dễ hiểu hơn, có thể yêu bằng 1 hiện tượng của đối phương chứ ko cần cả quá trình.
    Khác với chăn rau, là bịt kín những nhược điểm đi. Như vậy làm sao mà lấy điểm cao hơn trong mắt giai/gái với những nhược điểm của mình? Câu trả lời: đó là 1 nghệ thuật.
    Tùy vào hoàn cảnh thực tế, khi có cơ hội, ta thể hiện nhược điểm của mình 1 cách khéo léo, chỉ đủ để đối phương biết là ta có nhược điểm đó, rồi chuyển sang đề tài khác để đối phương ko kịp nghĩ rằng, nhược điểm kia có nên chấp nhận hay ko. Nói giảm nói tránh để đối phương hiểu rằng, tất cả chúng ta đều như nhau cả, ai cũng có nhược điểm

    Trong tình cảm, phải bỏ ngay tư tưởng dè chừng, sỉ diện, đa nghi, ích kỷ.. Những thứ này ko thể ******** cảm phát triển được. Nếu sợ bị tổn thương thì ta sẽ ko nhận được chân tình của ngkhác
    Nhiều người sẽ có câu hỏi rằng, như vậy có quá mạo hiểm ko? Thì câu trả lời rằng, xác định yêu đã là mạo hiểm rồi, thế nên cho đi chân tình ko gọi là mạo hiểm mà là hành động đúng, là việc buộc phải làm
    Giả sử, ta ko cho đi chân tình, mà vô tình lại được đối phương yêu thành thật. Như vậy, đối phương đang yêu 1 cách đơn phương nếu như ta ko đáp trả tình cảm tương đương với họ. Mà một khi đã có tư tưởng dè chừng, đối phương lại yêu thành thật ko toan tính.. Vô hình chung sẽ làm ta trở thành ích kỷ, vị tư, yêu 1 cách có vụ lợi. Như vậy về lâu dài, sẽ có kết quả là người thua kẻ thắng, tức là ko thể có kết quả tốt đẹp. Rốt cuộc ta cũng mất 1 thời gian dài cho việc "yêu cho biết" Kết quả cuối cùng, chả ai thắng cả, tất cả đều thua. Thời gian, cảm xúc thật là quí báu, nhất là ở lứa tuổi gần 30 của em

    Đã xác định thích, thì phải làm, ko thì sau này tiếc nuối
    Hoặc là chần chừ, kéo dài thời gian, lăn tăn chả biết làm thế đúng hay sai.. Chỉ tổ mất thời gian. Cứ làm, sai đến đâu thì sửa đến đó, chưa tốt thì cố gắng khắc phục.
    Cuộc sống này muôn màu lắm, có khi chả có nhược điểm, đối phương lại ko yêu. Với thằng khác, bỗng dưng người ko có nhược điểm như em lại show ra 1 đống những thứ vớ vẩn kiểu như: nhõng nhẻo, đùa cợt như con nít, ghen tuông vô cớ, ích kỷ quá đáng.. Thế mà thằng đấy lại yêu mới lạ chứ?! Em có tin điều anh vừa nói ko?

    Sự thật, chả ai hoàn hảo. Gái của anh, trước khi yêu, họ đều cho rằng họ chưa có nhược điểm. Khi yêu thì show ra hàng tá thứ: ghen vô cớ, ích kỷ, ngang ngược, nhõng nhẽo, thích nuông chiều..vv Chính bản thân gái cũng ko biết tại sao lại như vậy, vì ở cv hoặc với bạn bè, mọi người, gái rất chững chạc, nghiêm túc.
    Dĩ nhiên, yêu thì sẽ ko cho rằng những nhược điểm trên là thứ cần suy nghĩ, mà đơn thuần a cho rằng, đó là con gái nên phải như vậy
  8. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Còn quả này là mới đi nắng về àh [:D]
    @gái vẫn chưa gặp được nhau à, gần hết tuần rồi còn gì?
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ko có say nắng đâu chú ạ, câu trả lời ở đây nè
    Nghĩa là, nếu đã từng là người trong cuộc, nói vài câu đã hiểu, chưa từng thì có nói mấy trang diễn đàn cũng chỉ hiểu đc những gì cần nói chứ ko nắm được cái ý của người viết
    Bài post vừa rồi, là đi sâu vào chi tiết làm thế nào để lấy được tình cảm thật của đối phương. Vấn chung chung thì ko thể đưa ra đúng ý được, nên có thể nhiều người, đọc sẽ thấy khó hiểu

    Ca này, hoặc phải hành động thế nào để tăng gia vị trong mqh, đề cử là 2 bước mà anh đã bày ở trước, hoặc là cách nào đó của e tự nghĩ ra phù hợp với tính cách của riêng em. Hoặc là thay đổi cách cư xử, giao tiếp "bình bình" bao lâu nay mới mong có được sự thay đổi ở mqh. Một trong những cách đó là lấy tình cảm thật của đối phương. Nói thì dễ nhưng làm ko dễ đâu, cần phải biết nắm bắt tâm lý đối phương

    Tính cách em chủ top a có hiểu đôi chút, quan điểm sống cũng thế, nó chả có gì sai nhưng tại sao mqh ko thể thăng hoa?
    Trong tình cảm, chả có gì đúng hay sai, mà chỉ có nên hay ko nên làm, ưu điểm hay nhược điểm, vui hay buồn, thú vị hay tẻ nhạt.. Những thứ góp phần vào mấy cảm giác trên, trong đó có tiếp xúc da thịt và lấy được tình cảm thật; Nó lãng mạn và dẫn dụ vào tình cảm trai gái hơn nhiều so với những thú vị ở giao tiếp, cư xử thông minh, dí dỏm
    Những ưu điểm, chỉ cho ta và đối phương cảm giác thích, hãnh diện chứ ko thể yêu.
    Chỉ yêu khi trãi qua chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của cs thật. Đôi khi chỉ đơn giản là biết lắng nghe đã là chia sẻ rồi; nên nhớ rằng, những vướng mắc, khó khăn lúc này ko còn là khuyết điểm nữa nếu như đã có được sự tin tưởng, có được tình cảm thật của đối phương

    Anh ko muốn em chủ top rơi vào tình trạng như mấy ca phổ biết của các gà "chưa đ.ái đã run" hoặc "nói nhiều hơn làm" - tạch
    Nếu có tạch, thì đừng để 2 lý do mà ta đã biết làm nguyên nhân. Đó là sự khác biệt giữa có từng trãi hay chưa, có học hay ko có học
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Dạ, hôm qua em mới gặp giai nhưng chỉ một lúc thôi. Em đang ở nhà thì giai nhắn là đang cà phê với bạn ở gần chỗ em, có rảnh thì qua lấy quà giai đi ctác về. Em đến lấy quà rồi ngồi một lát thôi vì có bạn giai nữa, em thấy ko tiện (hỏng hết cả kế hoạch của em :-w). Cuối tuần này thì giai thì lại vi vu đi xa nữa còn em cũng đã có hẹn trước với bạn, trong đó có một đối tượng mới đẹp hơn giai nhưng không thú vị bằng...Đối tượng này đang bắt đầu làm em hơi...xao nhãng giai một chút do có được sự ủng hộ của toàn thể mọi ng` xung quanh, cộng thêm em đang sẵn tiện bực mình với thái độ ngây thơ vô số tội - giả vờ ko biết gì + cố tình gây thương nhớ của giai.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em lại thấy em có nhiều nhược điểm lắm, mà khổ cái là em không khéo lắm nên cứ bị lộ nhược điểm ra ấy ạ. T___T Vì tính em hồn nhiên, thật thà, ít tính toán mà..
    Nhưng anh nói đúng cái chuyện nhược điểm đấy ạ. Có người ban đầu cũng bảo là thích con gái đảm đang, biết lo toan này kia mà sau đó vẫn theo em trối chết dù em cách xa mẫu đó cả kilômét.

    Bạn anh thì...em nghĩ cũng dễ hiểu thôi. Con gái mà, có thể bình thường rất điềm đạm dịu dàng nhưng trong tình yêu lại đành hanh, ghen tuông. Chắc là do yêu quá đấy thôi ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này