1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 'làm đẹp' :-) Vui, buồn làm đẹp......Nơi chia sẻ tình cảm của 'những người thích làm đẹp' :-

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi cutie_beautie_sushie, 03/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 2 đầu tuần, tranh thủ nửa ngày chán nản để đi shopping :-) đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", đi shopping mà chẳng có hứng thú gì cả......lạng qua lạng lại cả mấy tiếng đồng hồ mà chả nhặt được cái gì vừa ý, toàn mua đồ vớ vẩn......hcich mất thời gian vô ích quá.
    hcich mà đúng là hôm nay là ngày quái gì á...my favourite sun glass tự nhiên bị rớt hỏng, không biết điềm gì đây?!?!
    Sáng ra khỏi nhà lúc nào cũng có thói quen phải đeo cho đủ 2 thứ cần thiết, watch and ring thì mới an tâm đi được, thói quen từ bao nhiêu năm nay. Đi được gần tới trường thì mơi phát hiện hôm nay mình quên that ring ở nhà.....cảm t hấy không yên lòng và thiếu thiếu cái gì đó (đúng là thói quen thì không dễ dàng bỏ được :-( ) nên quyết định quay ngược về nhà. Kết quả: tìm không được parking và vào lớp trễ 1/2h hcich.
    Ngày hôm nay nắng đẹp mà thấy sao u ám quá.....
    "... Với tôi, thất bại lớn nhất là không biết quý trọng những gì mình đang có. Bao năm rồi vẫn vậy...."
  2. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    11/5:
    Chuyến NHA-HAN full hết cả, làm mình lại phải quay lại SGN.
    7h30 tối mới đến được SGN, nghỉ ngơi tắm táp xong là phải rủ ngay mấy đứa đi Diamond :P, chán thế, giải quyết xong cái bụng đang kêu réo bằng mấy miếng gà Kentucky là đã 9h30 mất rồi, chả kịp làm gì, mới kịp bắt được một cái áo dệt sợi ở tầng 2, lượn xuống tầng 1, eo ơi, có cái đồng hồ Guess yêu thế mà lại đến giờ đóng cửa, người ta chả chịu cà thẻ cho mình hic, sáng mai bay về nhà rồi, thôi thì tạm biệt mày nhé, đồng hồ yêu, ít nữa gửi ai đó mua hộ rồi gửi ra, chúng mình gặp lại nhau sau vậy :-)
    Hic, cho mình thêm 1 ngày lượn SGN nữa chắc cà hết cái thẻ mất :P
    TinyChickForum Làm Đẹp.
  3. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    hôm nay đi mua giầy ghé qua cửa hàng thắng lan trên dường hàng cân thấy có đôi giầy đẹp dã man luôn giá 1.200.000 VND
    vậy là đành chặc lưỡi............................đi về
    con gái là sự khởi đầu của mọi điều rắc rối........
  4. KingstheOne

    KingstheOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Oh, cái cô Tiny này hay nhỉ, đã hẹn là đi shopping rồi mà còn đi "ăn mảnh: a. Tiêu hết tiền thế làm sao đi được nữa..... định làm chân trông xe đứng đợi à... hihi
    KingstheOne
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào trường tự nhiên thấy bạn nam không biết tàu hay hàn quốc :-) kia mặc cái t-shirt màu đỏ mà lại có số 11 nữa chứ hcich 2 thứ mà mình thích.......bạn í ngồi chăm chỉ học bài trong language center thấy buồn cười quá :-) chợt nhớ ra mình cũng có cái áo màu đỏ và có số 11 :-) ngày mai phải lấy ra mặc mới được, trời nóng dần lên rồi chắc là mặc o tay thì không lạnh nữa. Hichc cả mùa đông dài toàn mặc đồ kín cổng cao tường, sắp tới hè rồi vui quá xá.........:-) lại được mặc những thứ mình yêu thích..........Mà hy vọng ngày mai bạn nam í không còn mặc cái áo đấy nữa, nếu không trong trường đi ra đi vào thế nào cũng "đụng hàng" hcihc vì hình như exactly the same, cũng áo đỏ có số 11 màu trắng :-(( chỉ khác là 1 cho nữ và một cho nam........hcihc mà thôi chắc để lâu lâu hãy mặc vậy.........cho chắc ăn :-)
    LẠi nhớ ngày xưa khi còn đi học ở VN nhỏ bạn thân và mình đứa thích số 11, đứa thích 13, đứa thích màu đỏ, đứa thích màu cam :-) và có hôm cùng vô tình mặc t-shirt có số đi học. Thầy dạy môn chính trị tặc lưỡi bảo......."2 cô này giống cầu thủ đá bóng quá, mà ăn mặc sặc sỡ như thế này ra sân cỏ không cần đá cũng thắng người ta....:-))" hcihcc nhớ quá ngày xưa..........
    "... Với tôi, thất bại lớn nhất là không biết quý trọng những gì mình đang có. Bao năm rồi vẫn vậy...."
    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 04:26 ngày 14/05/2003
  6. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nguyên 1 ngày hôm qua bỏ thời gian online shopping thử. Mặc dù mùa lạnh gần sắp hết rồi nhưng sao vẫn còn thích boots quá. Xem được vài cái nhìn cũng được, muốn mua lắm nhưng lại sợ cái khoản shipping, nếu nhìn ở ngoài cũng đẹp như trong hình thì quá ok rồi nhưng nếu không vừa ý thì có trả lại cũng tốn tiền deliver. Dứt khoát là ngày mai đi mua cái áo sheer shirt của Abercrombie bởi vì đang on sale,,,hi vọng là còn in stock.
    Đọc bài của má iu cutie thì chợt nhớ lại lúc còn ở VN cũng đã từng đi shopping với má iu, và nhất là đi mua giày :). Đi mua quần áo có cả mộng Quyên nữa. Tức cười nhất là cả 3 đứa đều thích 1 kiểu quần ở shop Tốt, thế là cả 3 thoả thuận là mỗi đứa sẽ mua 1 màu. Cuối cùng thì má iu mua màu xanh, mộng Quyên mua màu xác pháo và mình là màu nâu. Đã hơn 3 năm rồi mà vẫn còn mặc đây này. Bây giờ má iu đã sang tới đây mà 2 đứa mình cũng chỉ đi shopping được 2 lần. Thôi thì những lần sau má nhé, tụi mình lại đi shopping và ăn hàng. Con biết 1 chỗ bán canh bún ngon lắm
    Đừng mua chuộc tôi bằng tiền
    Hãy mua chuộc tôi bằng con trai
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    ác quá nhắc chuyện ngày xưa làm gì cho má buồn mắc khóc hcicch nghĩ lại lúc trước chắc chả ai sướng bằng già đình 3 thế hệ tụi mình heheh suốt ngày cúp học đi hát KOK, đi ăn hàng, đi shopping, đi nghe nhạc.....
    Nhắc tới dzụ cái quần còn nhớ hơn nữa trời hcichch má hay mặc cái màu xám hơn màu xanh mà con iu :-) hôm bữa thấy con lên đưa đồ cho má mặc cái quần đó làm má tiếc hùi hụi vì đã left nó ở Vn hcichc lần này về phải tìm cho bằng được. Má con mình còn có cái áo chemise cũng mua ở chổ đó, con nhớ không? Giống y chang màu, size, kiểu có hôm còn hẹn nhau mặc chung nữa á.....nghĩ lại thấy yêu ngày xưa quá. Đứa nào cũng vô tư, vui vẻ chứ đâu như bây giờ cuộc sống cứ cuốn lấy :-) hcich cũng khó có time mà hang out với nhau được. Mà ai bảo con ở xa má quá làm gì. Dọn tới gần đê Cerritos mall cũng không kém gì Wesminter mall đâu
    Biết là ngày hôm nay không phải là ngày hôm qua mà sao vẫn thấy tiếc
    "... Với tôi, thất bại lớn nhất là không biết quý trọng những gì mình đang có. Bao năm rồi vẫn vậy...."
  8. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với má iu "Biết là ngày hôm nay không phải là ngày hôm qua mà sao vẫn thất tiếc". Dĩ nhiên là con nhớ cái áo đó chứ, không những vậy mà má với con còn 1 cái quần màu xám lông chuột giống nhau nữa chứ, cái quần đó đi chung với cái áo chemise, cái quần đó thì con chẳng nhớ tên gọi là gì chỉ nhớ là quần bó ở trên và ở dưới thì loe ra 1 chút. Cái Cerritos của má nó hơn cái Westminster của con ấy chứ, con thì chưa bao giờ mua đồ ở Westminster hết. Bây giờ thì chẳng có thời gian nhiều thật, cái đó là về phần má . Nhưng sau này chắc con cũng bận rộn như má iu thôi. Ngày nay không phải như ngày xưa muốn làm gì thì làm nữa rồi. Làm gì cũng phải cân nhắc kết quả của nó, đúng không má iu,chẳng hạn như má mà muốn cúp học thì má cũng phải cân nhắc xem 1 unit nó cost bao nhiêu,,hehehe. Ngày xưa muốn nghỉ là nghỉ, nhiều lúc dầm mưa đi ăn, đi siêu thị thật là vui. Sáng học chung, chiều đi học thêm chung gặp nhau thường xuyên vậy mà nhiều lúc vẫn nấu cháo điện thoại, với mộng Quyên thì nhiều, với má iu thì thỉnh thoảng. Công nhận "gia đình" ta hạnh phúc thật và cũng thật ngộ nghĩnh, có bộ ba nào bằng tuổi nhau mà xưng nhau là wại iu, má iu và con iu như 3 đứa tụi mình không? Mặc dù là con iu lại lớn tháng nhất và wại là người nhỏ tháng nhất trong đám
    Đừng mua chuộc tôi bằng tiền
    Hãy mua chuộc tôi bằng con trai
  9. ding_doong_blue_bell

    ding_doong_blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    okie!!!mọi người mua lắm thế cho người khác mua với nào
    when u look for the moon and all the stars u'll find that u are in the blue sky
  10. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    I got number 11 in the varsity soccer team,sis
    It's from the heart,baby-girl

Chia sẻ trang này