1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cần tìm 1 vài quyển truyện ngắn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi xiangqi_87, 13/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    Hiện nay mình đang muốn tìm 1 vài quyển truyện ngắn nói về tình yêu cuộc sống, con người. hoặc sách truyện nhưng mang tính triết lý, đọc để suy ngẫm, hoặc sách truyện nói về những nhân vật vượt qua thất bại vươn lên trong cuộc sống. mong các bác giới thiệu cho em 1 số cuốn để em tặng bạn.
    Cảm ơn các bác nhiều. @};- @};-
  2. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Mấy cái thể loại này thì thị trường nhiều như quân Nguyên như
    Triết lý
    Vài quyển kinh điển thì như quyển . Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi mà vui sống, Dám thất bại, ai lấy miếng fomat của tôi, Trà sữa cho tâm hồn... Mấy quyển này nó na ná giống nhau chỉ cần đọc 1 quyển vì các quyển khác cùng motif
    Tình yêu thì đọc mấy quyển của Mac Levi, Guillaume Musso, cô giáo thảo... :D
    Còn vừa triết vừa tình vừa cuộc sống thì đọc sách của Milan Kundera , Murakami Haruki



  3. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn nhé, nhưng các thể loại của first new, và các truyện tình yêu hơi sến như của maclavy mình không thích. Trước đây mình có đọc tuyển tập truyện ngắn của Nguyễn Khải trên diễn đàn và rất thích. Tuy nhiên tím mua thì không thấy. Các bác giới thiệu cho em vài quyển khác nhé
  4. yeuhaykoyeu

    yeuhaykoyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Sách triết lý bạn tìm truyện của tác giả Paulo coelho xem. Mình thấy truyện " Nhà giả kim" rất hay nhưng tìm mua hơi khó. Mấy quyển như Veronika quyết chết,Quỷ dữ và nàng Prym, 11 phút đọc cũng ổn. Mình thích cả truyện Mùi hương và Người phàm nữa, bạn xem qua nội dung và phản hồi trên mạng xem có phù hợp không.
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
  6. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các bác nhé, nhưng toàn sách khó kiếm thôi. Em đi 4 nhà sách rùi mà không chỗ nào có!
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    vào nhà sách củ hỏi tuyển tập truyện của Kawabata hoăc kenzaburo Oe thế nào cũng có
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    :( đọc sách Nhật khổ lắm . Khó hiểu như ma . Mình thích đọc sách TQ hơn . Mỗi lần đọc sách của Nhật là kè kè 1 bên đứa bạn nó giải thích cắt nghĩa từng cái so sánh , ẩn dụ ví von linh tinh trong đó . Hồi đọc rừng Nauy tới lần 3 mình vẫn thấy truyện điên điên ,
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tức là bạn muốn những truyện đem lại sự lạc quan, niềm tin và hi vọng cho người bạn của bạn đúng không? Thế thì khó tìm phết đấy. Lâu rồi tớ cũng chưa vớ được cuốn nào như thế.

    Riêng có bạn coongkhac nói đến Haruki Murakami, vì tớ có đọc nhiều truyện của tác giả này nên thành thật nghĩ là chúng không thuộc thể loại bạn đang tìm. Mặc dù chuyện của H. Murakami thường kết thúc bằng việc nhân vật chính trở lại với cuộc đời thực, nhưng gần như toàn bộ truyện là quá trình vật lộn, ngoi ngóp của nhân vật chính bơi trong thế giới nội tâm hoặc tâm linh tách rời khỏi xã hội con người.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    "Rừng Nauy" luôn là lựa chọn số 1 của tớ mỗi khi căng thẳng. Và theo tớ là cuốn hay nhất của Haruki Murakami. Đọc nó cảm thấy như một bản nhạc. Thay vì nói tôi đang cảm thấy thế này, tôi đang cảm thấy thế nọ, Murakami chỉ đặt các câu văn tả thực về hoạt động hàng ngày như pha mì, dọn nhà, giặt quần áo... đứng cạnh nhau thì người đọc cảm nhận được rất rõ cảm xúc của nhân vật, và việc cảm nhận như vậy còn sâu sắc gấp 10 lần nếu sử dụng tính từ. Đấy là về nghệ thuật viết. Còn về tính tư tưởng của nó cũng có độ khái quát rất là cao.

    Hồi xưa lâu rồi thời truyện này mới ra, ở ttvnol này cũng có vài topic cãi nhau về truyện này khá kịch liệt, mới thấy rằng khả năng cảm nhận văn học của con người là cực kì khác nhau.
  10. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    Trên ttvnol này em rất thích ngôn ngữ và cách trình bày các vấn đề của min Anx, các bác có biết nhà văn nào cũng có giọng văn gần giống thế không

Chia sẻ trang này