1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cần tìm 1 vài quyển truyện ngắn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi xiangqi_87, 13/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Thế thì bạn đọc thử triết học đi. Đọc thử cuốn "Triết học nhập môn" của Karl Jasper xem =))
    Mà lâu rồi ko vào ttvn, chả thấy bác Anxiety post bài gì nhỉ [:P]
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Rừng Nauy mình đọc tới lần thứ 2 là ngon rồi. Quyển này đọc hay chứ >:D:D:D<
  3. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Trong các bài viết của mợ Anx thường có hơi hướm và rất nhiều khi trích dẫn Kundera ở cái tính châm biếm tính tuyệt đối của một sự vật , sự việc. mà tiền thân thì là Franz Kafka đôi khi thấy cả của Henry miller .
    Thực sự có thời gian thì đọc những tác giả trên. Còn đọc kiểu mì tôm ăn liền thì đọc mấy truyện của Tàu thường chiếm 1/3 gian hàng sách truyện. Tôi thì ko hay đọc các tác phẩm của nhà viết văn trẻ VN lắm các thể loại truyện tiêu biểu như của TTTrang nick có title hay tên nick thiếu i ốt ở diễn đàn hay sao cái gì nhỉ lấy phải người như anh à hay để em fukc anh lần nữa à.... truyện nó nhạt nhẽo như cái tiêu đề rồi:-ss các nhà văn thế hệ già hơn thì tôi đề cử Nguyễn Huy Thiệp đọc còn để lại cảm xúc.
    Phía trên là đôi lời góp ý thiển cận :-"
  4. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Nói về tình yêu cuộc sống thì tớ có biết truyện ngắn "Tình yêu cuộc sống" của Jack London, nằm trong tuyển tập tác phẩm chọn lọc. Tuy nó không nói về con người vượt qua thất bại và đạt được thành công trong cuộc sống mà nói về chủ đề tinh thần và ý chí bền bỉ của con người trong cuộc đấu tranh sinh tồn với thiên nhiên, lòng khát khao được sống và nghị lực sống. Có sức cổ vũ tinh thần rất lớn.

    Còn tình yêu cuộc sống và tinh yêu con người thì mình thấy nó là tinh thần chủ đạo của rất nhiều tác phẩm. Vì không yêu cuộc sống, không yêu con người mà chạy theo vụ lợi thì làm sao mà viết được? Những tác phẩm như "Không gia đình", "Túp lều bác Tôm", "Thép đã tôi thế đấy" ... đều là những tác phẩm yêu con người, yêu cuộc sống tha thiết. Nhưng nó là tiểu thuyết. Còn truyện ngắn thì những truyện ngắn của Thạch Lam, Nam Cao, Lỗ Tấn ... cũng là những truyện ngắn nhân văn, yêu con người, thương xót cho những số phận con người cả đấy chứ.

    À, mà bạn thử tìm đọc tuyển tập Giamilia truyện núi đồi và thảo nguyên xem, tuy là truyện dài nhưng tình yêu trong những câu chuyện trong đó rất chân thành và trong sáng, khát khao vươn tới một cuộc sống mới, hạnh phúc. Ko biết có hợp với tiêu chí bạn ko? Như truyện " Ng thầy đầu tiên" trong tuyển tập đấy hồi mình học là trích đoạn đc đưa vào sgk lớp 12 đấy, hình như là phần đọc thêm.
  5. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Đọc Nguyễn Huy Thiệp, em thấy mới đọc thì hay, nhưng càng đọc nhiều, thì lại ko thấy có nét mới nữa, có lẽ vì quá no nê tiếng chửi và sự tục tĩu.
    Truyện Tàu và mấy tác giả trẻ VN thì đọc hết 1 lần là chán, nhưng lại khá hữu hiệu khi mang mấy truyện đó ra chém với mấy em gái. :))
    Em mua gần hết bộ của Marc Levy, nhưng con trai đọc truyện này, thấy có vẻ yếu đuối và bi lụy quá (em lại thích mới chết). Cũng chỉ hợp với mấy cô gái lãng mạn mà thôi. :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, em có 2 quyển theo thể loại tản văn là: Thời chuồn chuồn cắn rốn và Ông ngoại hay cười, lúc rảnh rỗi đọc thấy cũng hay. :D
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tớ lãng mạn và bay bổng nhưng lại thích đọc sách của Mario Puzo : bố già , những kẻ điên rồ phải chết , ( mọi ng chê hậu bố già chứ bản thân thấy đọc cái đó hay mà ) . Sách Shidney sheldon , Dan Brown ......:( Tóm lại là thích xem phim có chết chóc và bắn giết và kịch tính . Gặp mấy cái cảnh kiểu kiểu như cô gái / chàng trai tự tử mà đợi người đến cứu chỉ nghĩ trong đầu : muốn chết thì uống thuốc độc nhanh lên / cho cổ vào dây nhanh lên ko nó đến cứu là muốn chết ko được đâu . Ưng nhất kết thúc romeo và juliet
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Mình đọc sách chủ yếu giải trí , bảo đọc mà phải hiểu cái lá cây nó rung rinh là minh họa cho tâm hồn của nhân vật xao động , rồi miêu tả hoa lá là để nói cái này cái kia . Chịu , Riêng cuốn Rừng Nauy , 2 thằng bạn mình đợt Hn lụt , mất điện thì gọi điện hỏi thăm cả 2 đều : đang thắp nến co chân lên ghế ngồi đọc lại rừng nauy .

    Chịu chết , mình đọc đi đọc lại thấy nó điên điên chẳng hiểu nổi
  7. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Giáo Sư Và Công Thức Toán
    Tác giả: Yoko Ogawa. - Dịch giả: Lương Việt Dũng.
    Nhà xuất bản: Nxb Hội Nhà Văn

    Giới thiệu về nội dung

    Một ngày, một phụ nữ làm nghề giúp việc được giới thiệu đến làm việc tại nhà một vị giáo sư già. Nhưng, vốn trí nhớ chỉ duy trì được tám mươi phút, đối với giáo sư, đây luôn là cô giúp việc “mới tinh”, và lần nào ông cũng chào cô bằng những câu hỏi về ngày sinh và cỡ giày. Những quy trình giới thiệu – làm quen cứ thế tiếp diễn hết ngày này qua ngày khác, cho tới khi cô ấy dẫn cậu con trai mười tuổi của mình đến chơi với giáo sư. Niềm vui, đam mê toán học, sự ân cần, lòng kiên nhẫn, tình yêu và niềm tin…. Đã hoà quyện trong mối quan hệ kỳ lạ giữa ba con người, để rồi vĩnh viễn đổi thay cuộc đời của họ….
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Đọc Jack London chưa?
  9. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    "Những âm mưu từ đảo Jekyll" đây là cuốn truyện tâm lý xã hội phải đọc trước khi chết :D
  10. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1

    Truyện đỏ đọc hay cực ý.

    Hay đọc Có 2 con mèo bên cửa sổ đi, cũng hay mừ :P

Chia sẻ trang này