1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn thấy thế nào về tình yêu phi công - máy bay (phi công trẻ hơn 7 tuổi)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi wisheslove, 16/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào TTVNOL, tại có tâm sự nên lên hỏi mọi người mà không biết nhét vào box nào. Có j mod xem rồi chuyển về đúng box.

    Mình có cô bạn thân (gọi là H. nhé), cũng lâu lắm không gặp nhau vì mỗi đứa ở một nước, về Việt Nam cũng hiếm khi trùng thời gian. Cả 2 cũng bận bịu cuộc sống và công việc riêng nên lâu không tâm sự. H là một người khá kín đáo, ngày xưa chia tay người yêu cũ (mối tình 4 năm) đau khổ dằn vặt lắm mà cũng lặng lẽ cam chịu, mình là bạn thân nên biết H vẫn còn yêu người yêu cũ lắm. H sống ở Nhật, ở cái xã hội mà người ta phần lớn theo chủ nghĩa độc thân và phụ nữ thì ngoài 30 cũng chưa thèm chồng con j. Có lẽ vì thế mà phần nào bị ảnh hưởng. Chia tay người yêu 3 năm rồi nhưng vẫn chưa yêu ai trong khi rất nhiều người đến với H vì trong mắt mọi người H là một người con gái ưa nhìn, gia đình gia giáo, tính lại khéo léo, đảm đang và nói chuyện rất có duyên. Có lẽ nỗi đau khổ dằn vặt với mối tình xưa vẫn chưa nguôi ngoai. Thi thoảng nói chuyện H vẫn nhắc về người xưa và nói như kiểu dù sau này anh ấy có lấy vợ thì H vẫn sẽ ở vậy và yêu anh ấy...

    Mình dù ở xa nhưng rất muốn giúp H. Nhưng chỉ có thể khuyên nhủ bảo là cái gì qua thì cho nó qua, sống hướng đến hiện tại và tương lai thì hơn. Nhưng H. vẫn một mực "ảo tưởng" rằng sẽ có thể vớt vát đc gì với người yêu cũ (à lý do chia tay thì vì khoảng cách + một số mâu thuẫn liên quan đến cách sống). H cố gắng thay đổi bản thân theo chuẩn mực mà ng yêu cũ mong muốn. Tuy nhiên do bạn trai H ở VN nên thành ra cũng khó đi đến đâu. Lúc trước khi chia tay H định sẽ quay về VN ở nhưng sau đó vì chia tay nên kí hợp động với công ty mới trong 5 năm nên thành ra H nửa muốn về nửa không. Sợ về thì coi như mất tất cả (cả công việc) vì H là một cô gái khá tham vọng và tham công tiếc việc.

    Thế rồi hôm vừa rồi nói chuyện với nhau H nói với tớ cảm giác như đã hết tình cảm với ex. Và giờ đang hẹn hò với một bạn phi công kém 7 tuổi. Thực sự tớ không biết nói gì cả. Phi công mới sang Nhật nên lạ nước lạ cái. H quen qua một người bạn. Do H ở Nhật lâu rồi nên phi công hay hỏi han nhờ vả H. Rồi 2 người hay nói chuyện. Có lẽ 1 phần do trống trải lâu, và do phi công cô đơn do mới sang nên .... 2 người đến với nhau. H nói hiện giờ chưa ai biết. Nhưng cảm nhận phi công yêu H thật lòng. Vì đã nửa năm nay H luôn nói rõ ràng với phi công là H có người khác rồi và H không nghĩ đến chuyện sẽ có tình cảm gì với phi công vì khoảng cách tuổi tác. Phi công chỉ lặng lẽ ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc H thôi. Phi công nhiều thời gian hơn do còn đi học nên những hôm H đi làm về muộn hay ốm mệt, phi công đều qua đưa đồ ăn hay nói chuyện cùng. Nói chung qua những gì H nói thì tớ cảm giác phi công cũng đã là một chàng trai trưởng thành, có cảm xúc, và biết chịu trách nhiệm với cảm xúc + lời nói của mình.

    Tớ mừng cho bạn vì bạn đã qua được cái bóng của ex. Nhưng rồi bạn lại vấp vào một cái bóng mới. 1 người bạn trai kém 7 tuổi. Thực sự cảm xúc của tớ hơi hỗn loạn bây giờ. Không biết nói gì, khuyên nhủ gì. Mong nhận đc góp ý của mọi người. (PS: H năm nay 25 tuổi nhé).
  2. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của người trong cuộc là quan trọng, tuổi tác chỉ là những con số
    với lại máy bay này còn ngon lắm, mới 25 thôi, ko vấn đề gì cả
    [​IMG]
  3. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    À mình quên không nói là máy bay này tuy 25 nhưng trông rất rất trẻ, chỉ khoảng như 20 là cùng. Có lẽ vì ở Nhật chế độ ăn uống, dinh dưỡng giống gái Nhật nên trẻ lâu. Phi công khi mới gặp H cứ tưởng H chỉ lớn hơn 1-2 tuổi nên mới có ý định cưa cẩm, ai dè về sau biết 25 tuổi hơi bị shocked và cũng đấu tranh tư tưởng lắm rồi mới dám tấn công H.

    Cảm ơn bạn... Không hiểu sao mình vẫn còn bị thành kiến máy bay - phi công. Kém 1 2 tuổi có lẽ không sau nhưng đây kém 7 tuổi mình sợ H. lại phải khổ trong tương lai thôi...
  4. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0


    Cứ để bạn ấy sướng trong hiện tại cái đã
    Với lại chỉ có 25, còn dài lắm
    khi nào mà máy bay trên 50 thì lúc đó mới nên đắn đo về phi công :-w:-w:-w
  5. lieu_an_nhieu

    lieu_an_nhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2012
    Bài viết:
    64.356
    Đã được thích:
    4.179
    chuyện bt thường mà bạn,mình và 1 ng hơn mình 6t đã có 1 tg yêu nhau rất lâu.nhg vì lý do gia đình nên ko thể đến với nhau dc,còn bạn của bạn nếu ko vướng mắc chuyện gì thì ok thôi
  6. thanhnhutdang

    thanhnhutdang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2011
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Ôi có phải Cô Cô của Dương huynh đệ ko đây?
  7. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Em thì lại sợ điều khác, phi công còn quá trẻ, nên chưa hiểu đời, tưởng tượng ra. Sợ có một lúc, phi công không còn muốn lái máy bay nữa.
    25t, còn quá trẻ, chưa có cái gì cần phải lo lắng cả.
    Sống ở VN đã vậy, còn ở Nhật, thì quá bt. Lo gì nhỉ? :-?
  8. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    25 chưa nên gọi là máy bay vẫn còn ngon lắm! ;))
    25-7 êu ơi còn trẻ quá nó sẽ nghĩ khác sau vài năm nữa!
    Tớ ủng hộ cuộc tình này vì hai bên đều tốt lên nhưng dự chỉ được vài năm thôi.
  9. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    Bác này chán quá, bác không xơi được thì để người khác xơi, băn khoăn giề. Bác tự ái vì thằng phi công trẻ ranh nó vớt mất của bác chứ gì?
  10. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    ngon, bổ, rẻ

Chia sẻ trang này