1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để biết đc con gái thích/ko thích mình nhỉ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ozawa, 17/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ozawa

    ozawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chả là mình học chung lớp liên thông buổi tối với 1 cáo, thông tin chi tiết
    Ok vào phần chính. Em củng tự tin vào bản thân lắm chứ, trong lớp ai củng nể.
    Và em củng chưa có thành kiến gì với cáo hay với ai. (Củng đã nói chuyện qua loa với cáo khi mới khai giảng lớp, giờ ngồi xa chỗ, với đông người nên ít có cơ hội nc tiếp)
    Tên tuổi, SĐT thì nằm trong danh sách lớp nên em có, ko cần xin

    Thế là cách đây 1 tuần em có chủ động gọi điện khoảng 10h30 PM, mục đích cho cáo biết số mình tạo điền đề cưa cẩm ==> Kết quả ko bắt máy.
    Em củng ko gọi lần 2 vì đoán chắc ngủ hoặc thấy số lạ ko bắt.

    Trưa ngày hôm sau củng khoảng 10h AM, em gọi lại thì cáo bắt, mới hỏi han học hành đc 2p thì cáo bảo hơi bận, mình củng ok, thank you.

    Giãn ra đến bữa nay em nt thử xem, nội dung:
    Và éo thấy rep lại cho đến h.
    ---------------------------------------------------------

    Câu hỏi đặt ra giống như tiêu đề, ko biết gái nó ghét mình nên ko hứng thú giữ liên lạc
    hay như thế nào nhỉ ???

    Và những bước tiếp theo nên làm thế nào, nt nữa hoặc gọi nữa mà ko rep lại thì củng quê lắm. Phải giữ phong độ đàn ông chứ.

    Mong nhận đc sự chia sẻ của các bác :9cool_pudency::9cool_pudency:
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    1, Gái nó đã có nơi có chốn, k có thì giờ buông mấy câu vớ vẩn với bác .
    2. Công việc bù đầu, thời gian đâu mà yêu đương, trai gái nhăng nhít .=> Chưa muốn lấy chồng .
    3 . ... Tạm thời em chưa biết [:D]
    K gọi điện + nt nữa, nó có nhắn lại hay gọi đến thì nghe, còn muốn bắt chuyện với gái thì trên lớp, đang học = tại chức à bác
  3. ozawa

    ozawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tks bác nhìu, nghe ~ lời trên em củng mập mờ đoán ra cáo có nơi có chốn (chắc củng 70%). Kệ, để kiếm cơ hội lại bắt chuyện trực tiếp xem sao.
    Anw đang học liên thông cáo đẳng buổi tối bác ạh, năm sau mới lên tiếp ĐH :D
  4. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Không được mất tự tin , cứ nói chuyện tự nhiên , ông trường hợp là còn chưa nói chuyện nhiều, có khi em nó còn chẳng để ý ông là ai ý , cứ gặp mặt ngoài đời + tạo ấn tượng tốt chứ vứt cái điện thoại đi , chưa quen mà nói chuyện điện thoại như đúng rồi là không được, ảo! . . . Cứ lý do vô tư gặp em đó , diễn và nghĩ sao cho thật tự nhiên đã , nếu thích thì em nó sẽ bật đèn xanh thôi , còn không thì cứ ngồi tự kỉ xem mình làm sai chỗ nào đi . Làm quen là bước đầu tiên , cơ bản là dân đi cưa phải có rồi , đằng này ... Các cao nhân không tư vấn cách làm quen mấy đâu , tự thân chiến đấu thôi , thời gian sau có tiến triển , ông quay lại cốc nhé
  5. cafef124

    cafef124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ??????????
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm : Hello người đẹp, dạo này khỏe ko ? Sao hôm bữa nghỉ học môn....vậy ? => nhận đc tn này cha bố gái nào nt lại cho bác em đi đâu xuống đất, nên nhớ bạn lạ vs bạn quen nó khác nhau nên dùng từ cho hợp hoàn cảnh .
    Trước mắt cứ tạo quan hệ trên lớp, bố trí các buổi nói chuyện, trao đổi chuyện ngoài lề, cuối tuần thì xếp cái hẹn kiểu : Hôm nay mới trúng con lô, rủ hội bạn x,y,z ( có cả gái ) đi liên hoan, phải đông đông. Sau đấy đi ăn khuya rồi về, cốt là rút dần khoảng cách, trong lúc ăn uống thì trao đổi chuyện học tập, công việc hiện tại, bác có chém gió chém bão gì đấy tuỳ thích.
    Xây dựng 1 mối quan hệ k khó . [:D] Khó chăng là bác k biết tạo quan hệ.
  7. ozawa

    ozawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác nói có lý, chắc tại em chưa biết cách tạo dựng mối quan hệ, đặc biệt là đối tượng khác giới.
    Sẽ trau dồi và rút kn. Tks bác [r2)]
  8. junghye

    junghye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thành thật nói với bạn ở trên, nếu tớ là bạn gái đấy, nhận được tin nhắn "Hello người đẹp, dạo này khỏe ko ? Sao hôm bữa nghỉ học môn....vậy ?" chắc tớ cũng ko trả lới lại tin nhắn đâu.... ^^! có lẽ bạn nên thử cách nói khác xem sao! Dù sao cũng ko nên mất tự tin! Cố lên nhé!
  9. noithao6thutieng

    noithao6thutieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời! Phải giáp mặt chứ bác nhắn thế này thì không khác gì bảo em nó xây thêm hàng rào phòng chống. Chắc nó đang xếp bác vào hàng manh động dễ dãi đùa cợt rồi cũng nên. Thôi bây giờ mình làm con ngoan trò giỏi của thầy cô , năng hoạt động giúp đỡ anh em trong lớp( bạn của nó) đi, k nhất thiết phải nhất lớp nhưng cũng có vai vế cho em nó sợ, nhìn bằng con mắt khác. Nhất là tạo ra nhiều hoạt động sao mà lôi cả cáo vào, sao cho nói chuyện với cáo nhiều vào. Mình chưa quen thân phải áp sát đánh gần chứ không nên bắn tin nhắn từ xa như vậy.[-X[-X[-X
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tỉ lệ cưa gái thành công qua phone mà không gặp mặt là 2%. Good luck nhé.

Chia sẻ trang này