1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà "có tuổi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi atta_zitra, 17/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Hôm nay anh gọi điện cho papa mình. Trình bày “mong muốn nguyện vọng”. Mình nghe loáng thoáng giọng bố “Đã suy nghĩ kỹ chưa? Chú biết con chú thế nào” (Ý gì vậy papa?)

    Lúc sau thì mình nhận đc sms của mẹ. Đang bận ăn trưa nên mãi gần 4h mới gọi lại. Ỉ ôi tỉ tê mãi cũng vô ích, nhất quyết mẹ ko đồng ý.

    - Sướng khổ con chịu mẹ ạ.

    - Con chịu được nhưng mẹ ko chịu. Có mỗi hai đứa con chứ nhiều nhặn gì. Xa xôi thế, nhỡ xảy ra chuyện gì thì bố mẹ biết làm sao. Có phải chốc nhát chạy đến đc ngay đâu. Con gái xinh đẹp giỏi giang chứ có phải xấu xí già ế đâu mà phải lao vội vào người già như thế.
    - Ôi trời, con gái mẹ sắp ế đến nơi mà mẹ vẫn tự hào thế ạ? [:P]

    - Tự hào chứ chẳng ko à. Thôi, về nhà gần gia đình. Bao nhiêu người đàng hoàng muốn gần muốn thương mà con cứ khư khư bảo thủ. (nhiều zai nhìn ngoan mà ko đc thế đâu mẹ ạ. Lý Thông giờ khôn hơn ngày xưa rùi. Mà Thạch Sanh hóa Lý Thông lúc nào ko hay. Hic)

    - Bla… bla..

    - Ko nói nhiều lằng nhằng. Ko là ko.

    Cuối cùng mẹ cho 3 lựa chọn:
    1; Về nhà
    2; Ở lại cũng đc, nhưng chia tay
    3; Nếu thực sự cố gắng quyết tâm thì mua nhà ở HN rồi tính.
    Mình rất hiểu lo lắng suy nghĩ của mẹ. Nhưng đk thứ 3 có gọi là thực dụng ko nhỉ? Xét ra thì nó cũng thực tế đấy chứ. Mẹ lo xa cho con cái mà.


    Nói chuyện với anh, bảo mẹ vẫn phản đối nhiệt tình. Lơ ngơ thế nào mình lại đùa
    - “Anh suy nghĩ kĩ chưa đấy?”
    -
    Nghĩ từ hôm qua rồi, thế thì hôm nay trình bày với bố mới trôi chảy thế chứ (cười tươi rói )
    - “ Ko.. ý em là chuyện của anh… đến với em ấy”
    - (Ánh mắt hơi biến sắc) Ơ, sao giờ này em còn hỏi thế nhỉ? Thế em nghĩ trước giờ anh đùa à?
    -
    “Ai biết đc, bố em vừa cảnh báo anh đấy thôi”.
    -
    Anh nói thật nhé, chưa bao giờ anh thấy mình cố gắng như hiện tại đâu. Anh nói với em rồi, phía gđ anh, từ bố mẹ họ hàng, rất nhiều người, chưa ai gặp em cả, mọi người lo cho anh chứ, bảo cô ấy trẻ thế, có chia sẻ, hiểu nhau đc ko? rồi cũng băn khoăn tuổi tác này nọ. Nhưng anh đã gạt hết, nói rõ ràng quyết định, lựa chọn của anh, là anh thương em. Còn em, mẹ phản đối đã đành, đằng này nhiều lúc anh cũng chẳng hiểu em thế nào nữa, làm anh nản lắm.
    ( Thôi xong, Giọng chuyển tông, quả này mình hỏi câu ko nên hỏi (ngu) roài.b-( )


    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  2. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Cái câu xanh-béo này, ngày xưa mình đã từng nói một lần :D. Không phải là ném đá, nhưng tên bạn trai này bắt đầu thấy mỏi rồi đấy [:P]
  3. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu không vào cốc, tốc độ vũ bảo nhỉ [:D]
    Ngoài lề tí: đỏ đỏ thì mình đáp ứng được :-p
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Uh, ai cũng thấy mệt mỏi mà. Chẳng thế mà chàng bảo "nhìn người ta yêu nhau, lấy nhau dễ thế, sao đến mình lại lận đận". Giờ đứng một bên là mẹ, một bên là chàng~X. Khó xử vô cùng.
    Theo lối bt thì chỉ còn cách mình cứ ở bên này, tự ý theo chàng, sau đó có con cái khắc ông bà phải nhận. Nói cho cùng thì bố mẹ nào chả mong con cái hạnh phúc. Ôi, suy nghĩ ko tưởng.
    Giá mà mình cuồng yêu thật, si mê khủng khiếp đi cho cam, sẽ dũng cảm xách váy theo zai, như bao cô gái vẫn làm. Họ sống chết bảo vệ tình yêu của mình, đáng ngưỡng mộ. Nhưng tình cảm của mình có giới hạn:-??.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lâu lâu mới thấy bạn ni, vẫn thở ah bạn, tớ tưởng "đi" rồi :P
    Ơ hay, các cụ dạy "cưới vợ phải cưới liền tay", tốc độ vậy là hợp lý chứ vũ bão gì.
    Mục đich thông báo cái "đỏ đỏ"????
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chưa chắc, có thể chỉ là tư tưởng "công thần", hoặc gây sức ép tâm lý một chút, vì chủ topic cũng thể hiện sự băn khoăn ra mặt ra lời mà. Lựa chọn thứ 3 ổn đấy, ko phải thực dụng, mà để xem quyết tâm cả hai người thế nào...
  6. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Gà này chắc gà Made in Sapa đây. Dai gớm.
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Mình đang bị áp lực từ gia đinh, từ anh, từ chính bản thân mình nữa.
    Thời gian cho mình nhận ra, có lẽ anh không phù hợp với mình. Anh lại thấy điều ngược lại “ Mình phù hợp với anh”
    - Về gia đình: bố mẹ anh từng là giáo viên, bố mẹ mình cũng vậy. Quan điểm giáo dục con cái khá giống nhau.
    - Về khoảng cách suy nghĩ: - Tâm hồn anh trẻ trung, vui vẻ; tất nhiên vẫn có những cái gọi là "khó tính". Còn mình, đủ biết suy nghĩ, va chạm để đồng cảm cùng anh.
    - Về lối sống, thói quen: Anh ưa ngăn nắp, sạch sẽ, mình cũng vậy. Về ăn uống, nấu nướng, dù nấu chung ko nhiều nhưng khá tương đồng về khẩu vị, món ăn. Chỉ là anh ăn nhạt hơn một xíu, mình ăn cay hơi nhiều.
    - Về các mối qh xã hội: Anh giao thiệp rộng rãi, nhiều người yêu mến. Dịp tiệc tùng, cưới hỏi, anh thường muốn mình đi cùng, mình ko đi. Điều này làm anh ko vui. Anh trách “ko thể hiện tình cảm, ko để người khác biết hai người đang có tình cảm với nhau, rằng anh muốn nọi người biết anh có em…”.
    - Về cv: mỗi người có cv riêng, ko ảnh hưởng liên quan nhiều đến nhau, có thgian cho bản thân, cho gđ, ko đến mức đầu tắt mặt tối hay quá vất vả.
    - Quan trọng hơn cả, anh thương mình ( một phần là tình cảm, một phần từ những lí do “suy xét” cộng lại ), mình phù hợp để anh lấy làm vợ.
    Vài điểm chính như vậy.
    Giờ xét chiều ngược lại “ Anh có phù hợp với mình ko”?
    Điều cơ bản nhất, tình cảm mình dành cho anh, nó đang mất dần. Lí do từ đâu?
    Những trăn trở, đắn đo cũng theo đó mà ra.
    Nếu mình như chị Th, chị T, cần một chỗ dựa nơi đất khách quê người, như anh rể nói “Người như vậy là được, ít nhất con cái sinh ra ko lo nó đói. Nghe mọi người nói cũng ok đấy. Như cái Th, cái T, chẳng vất ah, nuôi một đứa trẻ đâu phải đơn giản. Hàng trăm thứ chi phí.…”. Đúng vậy, mình ko phủ nhận, anh có đk tốt. Nhưng tiêu chuẩn cs của mỗi người khác nhau.
    [FONT=&quot]Tương lai ra sao? Cuộc sống con cái ntn? Mình vẽ được 80% viễn cảnh trong trg hợp mình theo anh. Sự thật phũ phàng là khi cái Tôi trỗi dậy, mình thấy ko thỏa mãn với bức tranh ấy. [/FONT] Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Van de quan trong nhat van la tinh yeu co gioi han.
    San sang hy sinh vi tinh yeu, neu sau nay lua chon co sai lam, thi minh lam, nen minh chiu.
    Chu khong nen hy sinh vi yeu chua du. Sai lam cha chiu duoc dau-->anh huong den nhieu thu.
  9. Haeki

    Haeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là bây giờ bạn đang rất rối bời, có khi đang xì trét cũng nên.
    Về nhà thì ai cũng phản đối ghê gớm lắm, ngay cả bố mẹ bạn cũng thế mà. Mà theo bình thường không có gia đình đồng ý thì các đôi dù có đến được với nhau cũng sẽ gặp nhiều đau khổ lắm đấy. Chưa nói đến sau này mà ngay bây giờ, bạn đang chịu áp lực nhiều lắm đấy, nó làm chính bạn phát sinh ra nhiều mâu thuẫn với chính bản thân mình hơn.
    Mặt khác thì bạn có vững lòng mình đến mấy thì vô hình, những lời khuyên của gia đình, bạn bè cũng sẽ dần ảnh hưởng đến bạn. Đơn giản là anh kia không được thời gian chờ đợi nữa, còn bạn thì khác. Mình có thể thấy được bạn đang phân vân qua các bài trên.
    Quyết định nhanh nhé, sẽ tốt cho cả 2 người!
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn tìm người YÊU nên chưa thấy anh kia hợp.

    Anh kia tìm VỢ nên thấy bạn hợp.

    Hình như cái này tôi có nói hồi đầu topic này rồi thì phải.

    Tôi mà là đàn ông, mặt mũi bạn mà hợp mắt tôi thì tôi cũng ưa có 1 cô vợ như bạn (biết kiếm tiền, biết quán xuyến công việc, biết cư xử, biết điều, biết đẻ và biết ngủ với tôi.) Dại gì mà lại không ưa một cô vợ kiểu mẫu như bạn chứ!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, tận post thứ hơn một trăm.

    Mà, thật ra, nếu có nhu cầu lập gia đình, thì tìm mãi cũng sẽ có ng phù hợp, chỉ có tình yêu là k tìm được, đành đợi nó may mắn xảy ra thôi. Thỉnh thoảng mới có ng may mắn. Trong mấy tỉ người.

Chia sẻ trang này