1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xác định tình cảm của cáo và xin lời khuyên của cao thủ ( Gấp Lắm ...)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cafef124, 18/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafef124

    cafef124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em quen cáo cũng được khoảng hơn 2 tháng, cáo là người phức tạp ( kiểu ít thổ lộ chuyện riêng, sống khá nội tâm ) nhà cũng có điều kiện học hành tử tế nhiều anh tán nhưng chưa thik ai cả ( vì ai tán cáo thì cáo đều kể cho em nghe ) đi chơi, cafe, ăn uống với cáo cũng nhiều mà lần nào em rủ cũng đi chưa bị từ chối bao giờ. em cũng chưa thể hiện tình cảm vì sợ hơi sớm và từ chối khéo thì chít. mà đặc biệt là em toàn chủ động, cáo chả bao giờ SMS rủ em đi cả:((:((, chát online cũng thế chả bao giờ tự nhiên bắt chuyện toàn em phải chủ động. :((
    Khi nói chuyện cáo và em cũng hay nhắc tới chuyện gia đình chung chung , balala...đi chơi toàn em đến đón cáo nhưng chả bao giờ cáo mời vào phòng cả ( cáo đangở trọ )toàn bị đứng ngoài đợi.:-w

    Các cao thủ cho lời khuyên với :

    - Tình cảm của cáo cho mình ??
    - Có nên tỏ tình bây giờ ko ( Vì cáo lắm vệ tinh xung quanh )
  2. demon_hunter

    demon_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ca này tối hù. Để mấy cao nhân vào phán vậy. A phắn.
  3. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cường độ đi chơi có vẻ dày đặc quá, nên hạn chế thôi, tốt nhất cho nó 1 cái:
    17h 1 ngày đẹp trời, alo:
    - Này, ở rạp Xxx đang chiếu bộ phim bom tấn hay lắm nhé, a vừa mua 2 vé rồi, 7h a qua đón e bọn mình cùng xem nhé!
    -- vâng ( vd là đồng ý đi)

    19h kém 15phút, 1 sms bay sang cái alo của nàng:
    - a ban, hm khac minh di choi sau.

    về cơ bản nếu gái đã kết mình rồi sẽ k nhắn lại vì ..... Dỗi!
    còn nếu chưa kết thì sẽ là:
    -- vang (ví dụ cũng sẽ có 1 câu trả bài nghĩa tg đg thế!)

    Nói chung đòn này hơi hiểm, hỏa hầu chưa mạnh thì k nên "chiển"!
    Các ý ở trên, có cao nhân nào phân tích júp m.ng hiểu thêm.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    1. Cái này chú chưa cần phải biết chính xác lắm khi cả 2 chỉ mới ở mức làm quen, hơi thân thân. Muốn nhận lại tình cảm thì phải gửi cảm tình đi trước. Có cho rồi sẽ có nhận. Bớt so đo, tính toán với gái thì tốt.

    2. Không. Gái nó biết trước chú định nói gì rồi.
  5. achilles112

    achilles112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là gà thui bạn ah nhưng mình đã từng mắc sai lầm nhìu nên có tí kn. Bạn đọc lại "Bí kíp tán gái của Quarker" và "Những sai lầm khi cưa gái của sunny_boy" đi. tuyệt đối ko tỏ tình nếu ko muốn trở thành bạn, anh trai của cáo. Hạn chế tối đa nt sms, gọi điện và chat chit, 1 tuần chỉ nt 2 lần, chỉ gọi ddien khi rủ đi chơi và chi rủ đi chơi 1 lần/1 tuần thui và khi đi chơi cố gắng va chạm nắm tay để thử. Chúc bạn thành công.
    [r2)]
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    1. Chả có tình cảm nào ở đây cả, tình cảm k phải tự nhiên nó đến không không như trên trời rơi xuống cho bác đc, hoạ may ví bác dày, mã zai đẹp, ăn nói lẻo mép thì may ra nó mới để ý đến chút ít, vậy thử hỏi thời gian 2 tháng kia bác đã làm gì để xây dựng tcam với gái, làm gái có tcam với bác mà hỏi câu cứ như xác định rồi vậy [-(
    2. Tỏ tình : đang ở thế hơi quen sẽ đc chuyển sang làm " người dưng " ,
    " mà đặc biệt là em toàn chủ động, cáo chả bao giờ SMS rủ em đi cả:((:((, chát online cũng thế chả bao giờ tự nhiên bắt chuyện toàn em phải chủ động. :(( "
    nguyên văn câu này đã k có cơ sở cho việc tỏ tình rồi bác ạ, bác nào chưa hết bệnh mà trốn trại mới k biết tình huống này là tạch 101 %
    Em xin hết !
  7. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Ca này ko ăn thua đâu , bỏ đi ông ơi . Gái mà nó có cảm tình vs ông ngay từ đầu thì nó đã thể hiện ra cho ông biết rồi , còn ko thì nó cứ vậy thôi . Xác định như Gió nói : đẹp zai + dẻo mồm thì mới xác định tcam . Ko thì làm bạn bè , thi thoảng buồn buồn rủ đi chơi , quan tâm bt , nhẹ nhàng ....
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31


    Câu 1 : Tình cảm Cáo dành cho Gà, hoặc vị trí của Gà trong lòng Cáo.?
    => Trả lời: Bạn bè, cụ thể hơn là tương đương với tình bạn giữa Gái & Gái hoặc Gái & Gay.
    Muốn Cáo không nhầm tưởng Gà là Gà Mái hoặc Gà Gay thì Gà phải thể hiện sao cho ra dáng "trai tráng" một tý.
    Ví dụ : Thay vì hối lộ CÁO bằng việc rủ rê ăn uống thì Gà nên thường xuyên rủ CÁO đi chơi hoặc đi xem Gà chơi bowling, cầu lông, bóng đá, bóng bàn, tennis, bóng rổ ... Chăm chút đầu tóc, body., hôi hôi thì được nhưng bẩn bẩn, luộm thuộm thì tuyệt đối không. Trang bị kha khá các loại hiểu biết từ kinh tế thời sự chính trị thế giới cho đến "văn hóa chém gió làng xã, văn hóa bựa cộng đồng các dân tộc vùng cao". Đặc biệt thi thoảng phải "dê" một chút ... ko là Cáo nó xếp Gà vào hạng Gà Gay ngay.

    Câu 2 : Tỏ tình =>>> nên hay ko nên.?
    => Trả lời : Nên, rất nên và thậm chí là phải thường xuyên. Tuy nhiên, tỏ tình với 3 từ Tao yêu mày hoặc cháu thích bà thì quá tầm thường và nó chẳng hề gây ra chút rung động, xung chấn nào lên trái tim CÁO. Hãy học cách tỏ tình theo kiểu mới :
    == Gà : (vuốt tóc Cáo) --- Eo, hôm nay tóc mượt thế, có dùng kem dưỡng tóc Romano ko đấy.?


    Tối có gì anh viết tiếp sau... Bóng bàn đã.!!
  9. noithao6thutieng

    noithao6thutieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cáo biến bác thành anh trai tâm sự còn đâu. Nó không thích bác đâu. Phải chuyển ngay bằng mọi cách. Mình có thằng bạn cũng tương tự cày kéo cả năm, tốn không biết bao nhiêu tiền, phải đổi cả nhà trọ, chờ trực hàng đêm. Nhà nó có điều kiên anh em ạ! Nó cũng đẹp trai. Vậy mà cũng phải hơn 2 cái mùa đi qua đấy. Nhưng khác 1 chỗ là con này nó kể mọi thứ chứ không phải kể mỗi mấy thằng tán! 2 khả năng: 1 là có thể nó kể ra để giữ khoảng cách với bác(tiêu rồi) 2 là nó thử tình cảm của bác. Mỗi lần nó kể thì bác giả vờ hậm hực tí cũng được( nếu chat thì im im 1 lúc rồi mới tiếp 1 cách hờ hững) cho nó thấy " sự bất tường".
    Hành động như bác @Mr.Li là chuẩn rồi. Em cũng k nghĩ ra cách gì hơn.
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  10. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    thích cau trả lời này, có vẻ bạn này có kinh nghiêm

    __________________________________________
    Du an Eastern Land

Chia sẻ trang này