1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu quan hệ với người khác.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi software16, 19/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kowka

    Kowka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    37
    Chẳng muốn phân tích , phán xét gì hết. Bỏ thôi bạn chủ top ạ. Yêu đương thật lòng, muốn làm người tốt, có trách nhiệm,.. ok nhưng phải thương bản thân mình trước đã.
  2. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bác chủ top.
    Quay lại thì về lâu về dài mỗi lần xa nhau lại gợi tới chuyện này thì khó sống lắm bác ah
  3. software16

    software16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua bọn em đã gặp nhau.Em cảm thấy có cái gì đó xa lạ, đây không phải người mà trước đây em từng yêu, dù cô ấy ko có biểu hiện gì khác cả, là em tự cảm nhận như thế. Trong lòng em còn tình cảm và còn nuối tiếc quá khứ, nhưng em cũng thấy cái kết của nó rồi. Em biết tình yêu này rồi cũng chết, mà đúng là em ko cam tâm,cũng ko quay mặt đi ngay được, dù tất cả quá khứ có bao nhiêu kỉ niệm, có bao nhiêu điều đã xây dựng, cũng sẽ chết dần chết mòn thôi. H nghĩ lại khi đã biết trước kết cục,chỉ cảm thấy hối tiếc đã để điều đó xảy ra,để mất đi tất cả những gì đã có. Giống như câu chuyện về một con kiến đốt chết một con voi vậy.
    Em sẽ chứng kiến tình yêu này chết dần chết mòn thôi.
  4. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Thôi dứt nhanh cho đỡ đau bác ơi, không việc gì cả đâu
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Âu cũng là duyên phận cả.
    Tình yêu do cả 2 người xây dựng , 1 tyeu đẹp,đợi đến ngày đơm hoa kết trái, nhưng chỉ 1 ph sơ sẩy thôi, có 1 trong 2 phá nó đi thì có cố xây thêm nữa thì nó cũng k thành rồi, nếu có cố lấp những khiếm khuyết đó lại thì rồi sau này mỗi khi nhìn cái sẹo đó, ta cũng sẽ đau, cứ như 1 ngôi nhà đẹp nhưng bỗng có lỗ chỗ do trám hồ thì nhìn nó cũng mất thẩm mỹ, khiến người xem và cả chủ nhà khó chịu lắm .
    Vài lời cùng bác !
  6. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    @chủ topic: Mọi người đã khuyên mà bác chả chịu nghe ai, có những thứ khi đã qua ko thể lấy lại được: LỜI ĐÃ NÓI, TÊN ĐÃ BAY, NGÀY ĐÃ QUA, VIỆC ĐÃ XẨY RA KO THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC.
    Cho dù bác có nằm gặm nhấm nỗi đau, có tiếc nuối, có dằn vặt thì có thay đổi được tình hình ko? Cái gì đã qua thì hãy để cho nó trôi qua, vứt bỏ những cái gì ko vui, ko hay. Hãy nhìn về hiện tại, tương lai mà sống, pác cứ như vậy chỉ khổ cho bác, gđ bác,khổ cho người yêu bác mà thôi.
    Hãy dứt khoát đi nàooo.![-X
  7. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chán bác thế, bác đi kiếm cái váy mà mặc đi, cái loại như này....CÓ ĐÁNG KHÔNG?????????????????
  8. achilles112

    achilles112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hay, hay lắm, cốc lại có thêm 1 người tâm huyết với ae rồi[r2)]
  9. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Cái này gọi là đã trót mang hình bóng gái trong tim như Đàm Vĩnh Hưng đã nói: "Em ơi suốt đêm thao thức vì em"=)):))[:P]
  10. hampark2010

    hampark2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác nên cứ để theo dõi em này một thời gian xem thế nào

Chia sẻ trang này