1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình đang xoắn, rất mong các cao thủ góp ý

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuanhpg, 19/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanhpg

    tuanhpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    228
    mình đang xoắn quá, rất mong các cao thủ góp ý giúp với.
    thời gian vửa rồi mình bận rộn công việc quá, một phần cũng do là vô tâm nên ko thường xuyên liên lạc cho cáo.
    trước đây mình cảm nhận thấy cáo cũng chân thành với mình, ngày 14/2 vừa rồi cũng dành cho mình buổi tối đi uống nước.
    mình vẫn đang ở mức tán cáo thôi chứ giữa chúng mình chưa đến mức yêu. mặc dù đến giờ cũng biết nhau đc nửa năm rồi
    hiện giờ cáo đang có vẻ như muốn dãn mình ra. mình cũng biết là có mấy vệ tinh đang theo cáo.
    lúc trước bọn mình còn vui vẻ, mình rủ cáo đi chơi là cáo đi ngay, nhưng giờ thì khó qúa, nhắn tin rủ đi mấy lần mới nhận lời đc 1 buổi.
    vừa rồi cáo có nt với mình là chưa nhận lời làm bạn gái của ai, và cũng chưa dành tình cảm cho ai.
    mình có tâm sự với bạn thân của cáo, (tuy là bạn thân của cáo nhưng mình mới gặp một vài lân) bạn đó nói là cáo hiện đang có người tán rồi nhưng khuyên mình phải quyết tâm, phải hành động, phải đến chơi thường xuyên để giành lại cáo.
    theo các bác thì có phải bạn thân của cáo đang giấu mình điều gì ko, (chẳng hạn như cáo đã yêu người khác rồi???)
    cáo nói là chưa nhận lời làm bạn gái của ai thì có còn cửa cho mình ko?
    nếu như tình hình của em còn có thể tiếp tục được thì phải làm tiếp thế nào.
    em vẫn dành tình cảm chân thành của mình cho cáo nhiều lắm. :((
    xin được các cao thủ giúp đỡ.
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hiện thời gái bảo chưa có ai thì cứ biết thế, k phải đắn đo suy nghĩ làm gì cho hại não.
    Với 2 dòng đỏ ở trên, gái đang muốn bác chốt đấy [:D]
  3. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Bác đã có đối thủ rồi, con bạn kia nó nói giảm nói tránh đấy, nếu bác quan tâm em ấy hết mực thì có khả năng bác sẽ trở thành anh trai hay bạn tốt của cáo, tán người khác thôi bác
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    @chủ pic: cứ bình tĩnh,ko việc gì phải xoắn.
    1. Việc gái có nhiều thằng theo kệ mịa nó,quan trọng cuối cùng ai là người chiến thắng.
    2. Trong nửa năm trời tán cáo mà chú ko có những hđộng:ôm,hôn,thậm chí chưa cầm tay thì gái chán là phải. =>trong lúc đi chơi phải hđộng tay chân nhiều vào,phải vuốt ve,cầm tay,hôn để thể hiện tcảm.
    3. Hãy cố gắng quan tâm cáo nhiều hơn:lâu lâu tặng vài món quà nhỏ,thuốc men,chăm sóc khi cáo ốm.
    4. Phải đi chơi,tâm sự với cáo nhiều hơn,lúc nc thì khéo léo gợi cho cáo nói về bản thân:những kỷ niệm,những chuyện buồn,quá khứ...
    Tạm thế đã nhé,có gì cứ up date tình hình ae giúp.
  5. demon_hunter

    demon_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Chí phải. Theo quan điểm của a thì chú tấn công ngay. Thật quyêt liệt, bắt đầu giờ mấy cái bài nói chuyện tình cảm, lãng mạn, đi sâu vào cuộc sống của gái được rồi. Đừng vội phun ra mấy lời tỏ tình sớm, nhưng cũng phải lựa thời điểm thích hợp để ngỏ lời. Ca này sáng.
  6. tuanhpg

    tuanhpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    228
    được các bác tư vấn, em cảm thấy nhẹ đầu quá. thank các bác nhiều lắm.
    khoảng tháng nay em như mất phương hướng, hành động lắm lúc cũng dở hơi.
    nhưng bi giờ đến nhà cáo là khó rồi, nhắn tin rủ cáo đi chơi đâu cáo cũng nói không thích đi.
    vậy cáo không tiếp thì mình cứ đến nhà ngồi chơi thôi ah các bác.
    thời gian vừa qua, có những dịp đặc biệt em muốn sang nhà cáo chơi, nhưng khi nhắn tin hỏi cáo là muốn sang chơi thì cáo bảo không thích, thế là em cũng không sang luôn. thế mới ngu chứ.
    có phương án nào khả thi để ép buộc cáo đi với mình mà cáo ko giận không.
    thực ra em 30t rồi, cũng chỉ vì ứng xử kém nên giờ mới chưa có mảnh tình vắt vai nào.

    kể thêm là khoảng 3 tháng trc, mình đã có lần "cưỡng hôn" cáo, bỏ qua giai đoạn cầm tay và ôm.
    lúc đó cáo ko nói gì, nhưng có vẻ đồng tình. vậy nhưng bi giờ, cáo nhắc lại chuyện này và bảo là bị mình ép, rồi cáo mất niềm tin ở mình.
    mình ko hiểu tâm lý cáo thế nào nữa.

    bi giờ có nên áp dụng chiến thuật 3 ngày 1 tuần và kiêu kiêu chút ko
    hay là tấn công tổng lực, ngày nào cũng đến ngồi lì nhà cáo, và săn đón cáo....
  7. noithao6thutieng

    noithao6thutieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác hôn có 1 lần thì em nó dỗi ,nhắc lại chuyện xưa là đúng rồi. Em nó nhắc bác "hôn nữa đi anh" mà không biết nói sao nên giả vờ giận đó. Cứ nhằm khi nào nó mở miệng nhắc lại bác cho 1 phát Franch kiss cho em . Gái nó bỗng dưng dở chứng có khi là nó đòi chốt đấy bác ạ! Bác đã 30, có khi cáo cũng ở tuổi thèm chồng lắm rồi. Có khi phải làm 1 bữa chia tay hội độc thân ấy chứ nhỉ![r2)]
  8. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cờ đến tay thì phải phất. Bác còn chờ đợi gì nữa?
  9. tuanhpg

    tuanhpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    228
    cám ơn các bác.
    tin xấu mới nhận được : vừa nhắn tin là rất nhớ cáo
    thì cáo nhắn tin lại "em thấy chúng ta ko hợp, và chúng ta chỉ là bạn bè"
    e nhắn lại đại ý là hãy để cho mình thêm 1 cơ hội , thì cáo nói : có lẽ là muộn rồi.
    các bác ạ,
  10. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Bem đi rồi sẽ thấy khác ngay mà.

Chia sẻ trang này