1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên uống gì thay cho ăn sáng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi TRIHUNGPC, 22/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iamDDC

    iamDDC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng bị tẩy não nên sáng cứ làm 3 bát, trưa ăn nhẹ và tối ăn ít. Lắm khi tối ăn nhiều thì sáng hôm sau lại ăn ít :D
    Tùy đk công việc mà áp dụng khẩu phần ăn thôi các bạn. Như bác nông dân kia kìa, bữa sáng là ăn lấy được luôn vì mất nhiều calo. Bạn lười không ăn mà chỉ uống dinh dưỡng cho nhanh như ngũ cốc nếu chấp nhận được thì không sao không thì dạ dày nó vẫn réo đó vì có thể có chất dinh dưỡng nhưng lại không có chất xơ để dạ dày làm việc. Thói quen ăn uống khoa học là rất tốt và nên duy trì thường xuyên.:)
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Xôi là xôi mà , nhiều người ko ăn được đồ nếp buổi sáng nhưng mình thì thích , chẳng biết vì sao nữa ? chắc hồi bé ăn cơm nếp mama nấu riết đâm quen .

    ps : Sáng nay ăn cháo , :)
  3. pinkie_ngoeo

    pinkie_ngoeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Uống Fami ợ
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Mà bác chủ topic làm nghề gì mà bận đế thế cơ à. Mình thì rảnh rỗi ăn với chơi suốt ngày. Thích ăn thích uống thích ngủ lúc nào cũng đc. Vô tổ chức vô chính phủ nên người cứ béo quay ra. Giờ có nhịn ăn cả ngày để giảm cân cũng khó. Ko biết bác chủ topic ăn uống như thế thì béo hay gầy nhỉ.
    Thời đại này rồi mà sao cứ phải vắt chân lên cổ như thế. Làm để sống hay làm để chết. Nếu công việc vất vả bận rộn quá mà lương ít thì nên nghỉ chuyển công việc khác. Còn bận rộn mà lương cao thì phải sắp xếp công việc sao cho hợp lý. Hay tính bác lúc nào cũng vội vội vàng vàng như thế. Ko những bỏ bữa sáng mà tính bác như vậy rất dễ bị đau dạ dày. Vì khi ăn nhiều khi vẫn còn lo nghĩ đến chuyện khác.
    Mấy người em quen chả có việc gì bận mà lúc nào cũng cuống cuồng lên, vội vội vàng vàng. Nhìn vào cứ tưởng công to việc lớn lắm. Còn em thì có 1 đống việc trc mắt thì em đứng ngắm 1 lúc rồi định hình xem làm việc gì trc việc gì sau 1 tí là xong hết rồi lại ngồi chơi. Nên tư tưởng lúc nào cũng nhàn rỗi. Nhiều khi cũng muốn mình bận rộn 1 chút để gầy bớt đi mà ko đc.

Chia sẻ trang này