1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bây giờ công nghệ phát triển, xã hội phát triển mà phim truyền hình chán thể nhỉ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi antigod, 22/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Nhớ hồi trước những năm 90-95,96: thời đấy chưa có Internet mà sao đài truyền hình có nhiều film hay thế nhỉ: Nga ngố thì có film "Emin chú bé tinh nghịch", Pháp thì có loạt film của danh hài "Louis De Funes", Canada có :"Emily ở trang trại trăng non", Úc có :"Cô gái đại dương", "truyện nhà twist", Mỹ có "Sabrina cô phù thủy nhỏ", "thế giới bí mật của Alex max".... còn nhiều nhiều nữa.
    Mà sao bây giờ Công nghệ phát triển, xã hội phát triển mà mở TV lên thấy đài nào cũng film Tung Cua, thingr thoảng đổi gió tí thì film Hàn Quốc. Chả thấy film j hay cả. Mấy cái đài địa phương của mình thì như mấy đài truyền hình của TQ, mở ra lúc nào cũng thấy film tàu khựa. Nói thật lâu lắm rồi em ko xem một bộ film truyền hình nào, mà cũng chẳng có film nào đủ hấp dẫn để lôi mình ngồi xem cho hết bộ film.
  2. afcvietnam

    afcvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2012
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Các đạo diễn nó hết ý tưởng làm phim rồi, nên toàn phim chán
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    1. Ngày xưa mình còn nặng về bao cấp, các bộ phim thường là "xin" được mang về trên cơ sở ngoại giao, giao lưu văn hóa nên dĩ nhiên toàn những cái đặc sắc.
    2. Hồi đó giải trí chỉ có mỗi món tivi là cao cấp, cái gì chẳng hay, chẳng đẹp. Bây giờ nào internet, nào tạp chí, rồi các kênh truyền hình tư nhân trăm hoa đua nở, trăm nhà đua sắc tự nhiên cảm giác phim truyền hình không còn quá hay do sự cạnh tranh khốc liệt.
    3. Anh em lứa U40 như bọn mình đến giờ hầu hết lập gia đình, công việc nhiều, mối quan tâm lắm, thời gian đâu ra ngồi xem hết một tập phim trên tivi.
    4. Các kênh phải mua phim về để kinh doanh bán kèm quảng cáo, mà bản quyền thì chỉ có Trung, Hàn là phù hợp với túi tiền nhà đài, lại dễ đón nhận bởi người xem do sự thân thuộc về văn hóa, xã hội. Phim Nhật Bản chẳng hạn, chỉ được chiếu khi nào ông đại sứ hữu nghị vận động được thôi.
    5. Nói là nói vậy, vẫn có lúc mình vớ được một bộ phim xem hay lắm, toàn phải liên mạng luyện bằng hết như 4 chàng quý tử hay bây giờ là phim Tình một đêm (Hàn Quốc).
  4. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Sửa lại tí: Emil-chú bé tinh nghịch là phim của Thụy Điển nhé
    Không phải từ xưa mà cho đến bây giờ vẫn vậy, phim truyền hình VN là một đống hổ lốn, tư duy bao cấp từ khâu chọn kịch bản, tuyển diễn viên cho đến khi đóng máy. Phim làm theo chỉ đạo và thuộc dạng xóa mù cho bà con nên có thế nào thì chấp nhận như thế.
    Nói ra hơi đau xót nhưng có một câu mọi người vẫn hay nói từ lâu rồi đó là " thà ngồi tháo cúc xem chym còn hơn là phải xem phim nước nhà"
    Khi nào số lượng nhà đài kinh doanh truyền hình trả tiền nhiều hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa khi đó có cạnh tranh khốc liệt thì mới có những TV series hay để mà giữ khán giả được. Khi một kênh truyền hình có lượng khán giả xem phim truyền hình đông đảo thì những lợi ích đi kèm là rất lớn.
  5. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    -Thiếu gì phim hay - chẳng qua nó nhiều phim hay quá đâm ra bị loãng mà thôi. Ai ở đây bảo : Thiên thần bóng tối, Thị trấn Smallville, Roswell, *** in the City, Vượt ngục v...v là ko hay nào ? Thể loại khác hơn chút thì về đề tài chiến tranh có Brothers do Tom Hand đạo diễn, rồi thì Spartacus cho đề tài cổ trang v....v
    - Nói chung tôi thấy phim truyền hình giờ hay gấp tỷ lần so với Đơn giản tôi là Maria mà từng 1 thời cả VN này xem :)>-
  6. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Đừng so sánh thế mà phủ nhận cái giá trị của phim. Thời Đơn giản tôi là Maria với Nhà Giàu cũng khóc thì cái gu của thời đó với bây giờ nó khác nhau, phương tiện làm phim cũng không hiện đại như bây giờ nhưng diễn xuất của diễn viên, chất lượng của kịch bản cũng như từng cảnh quay là giá trị bất biến. Có chăng giờ xem nhiều phim với kỹ xảo hoành tráng mà coi thường những cảnh "mộc" của phim thời đó.
  7. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Tôi viết cái câu cuối của cm kia biết là sẽ có người phản đối mà ^^, thực ra là cố tình để chờ 1 cái cm tương tự của bạn để trả lời cho chủ topic đấy :)), cm của bạn trả lời cho chủ topic là đừng có so sánh thời nay chán, thời trước hay. Vì con người bạn ko phải là bất biến, bạn thay đổi và thế giới thay đổi - gu nghệ thuật nói chung cũng thay đổi - và sự thay đổi này có thể phù hợp với bạn, tôi hoặc ko nhưng nó chỉ là vấn đề cá nhân của bạn và tôi chứ ko phải là nó kém đi :D
  8. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không xem phim Vn, nhât là phim truyền hình. Mình nghĩ do kịch bản, diễn xuất của diễn viên nhà ta kém. Tât cả cũng là kinh phí kém.

    Xem phim gì mà cứ ngồi nói nhiều quá, như họp quốc hội. Chán.
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Em thì lại thấy phim truyền hình Việt Nam giờ khá hơn xưa rất nhiều, nổi bật nhất là diễn viên xinh hơn [:P] Trên youtube thấy có bộ Cầu vồng tình yêu, hình như làm lại từ kịch bản của Hàn Quốc xem cũng được được, mặc dù có vài đoạn vẫn phải vừa xem vừa tua [r24)]
  10. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    VN thì tớ ko mê được. Câu khách nên tuyển toàn em chân dài người mẫu, thậm chí là ca sĩ, diễn xuất thì khô như ngói. Nội dung thì toàn xoay quanh các đại gia thương trường. Nói thật chứ kịch bản vậy tớ có nghĩ ra trăm phim. Chỉ không có bố nào tài trợ thôi =)) =))

    Chỉ khoái mỗi "Đất và người" thôi. Giản dị, mộc, và thật :D

Chia sẻ trang này