1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mèo nhà em bị tiêu chảy, làm thế nào ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cuongpl, 22/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongpl

    cuongpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bơm bằng xy lanh, nhưng mà vẫn không được, hai người giữ, ko cẩn thận nó thọc vào họng cũng sợ, mà bơm vào miệng nó xong dãi dớt phun hết ra khiếp lắm, nước mắt thì trào ra vừa nhìn người vừa khóc ạ :(
  2. cuongpl

    cuongpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em có cảm giác chú Hồng không chữa được cho mèo nhà em đâu, chú ấy chỉ ra viện thú y nên em mới phải mang mèo nhà em sang bên ấy ạ
  3. cuongpl

    cuongpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em cập nhất tiếp tình hình mèo nhà em ạ. Hôm nay tiêm mũi thuốc đầu tiên, chiều về vẫn thấy đi long tong thế, chán lắm ạ
    Em gọi đt hỏi bác sĩ thì một bác sĩ bào mua gói mecta như là bác gì bên trên bảo em đấy ạ, em mua về pha cho nó uống thì bơm vào miệng nó cũng chấp nhận được vì thuốc này có vị ngọt cam
    Nhưng sau đó thì một bác sĩ khác (là bác sĩ trực tiếp tiêm cho mèo nhà em) thì lại nói là thuốc mecta ko ăn thua vì mèo nhà em là bệnh mãn tính thuộc đường ruột, nên phải mua thuốc tiêu kháng sinh cho người tên là Biseptol nghiền nửa viên pha nước bơm xi lanh vào miệng cho nó uống. Thế là em lại đi mua thuốc viên kháng sinh bơm xi lanh vào miệng nó. Khổ sở, đã pha lẫn cả mecta cho nó ngọt thế mà mèo nhà em lại dớt dãi chảy nước mắt nhìn sợ lắm, phun hết cả ra người em.
    Em ngán và hoảng lắm rồi ạ, chắc là em ko dám cho mèo uông thuốc nữa, em cứ để cho tiêm thôi ạ.
  4. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    khó hiểu nhỉ. em thì tin là nếu chú í ko chữa đc thì chả ai chữa đc,vì chú í rất giỏi,còn sáng chế ra nhiều loại thuốc chữa cho chó mèo mà.
    hay hôm nào bác cho địa chỉ em qua xem mèo nhà bác thế nào,em cũng có ít kinh nghiệm vì bọn này nó hành em nhiều về vấn đề đái ỉa lắm rồi.
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Tội nghiệp mèo nhà bạn này ghê. Mình thì trộm vía từ ngày nuôi mèo đến giờ chả bao giờ thấy mèo bị ốm đau gì cả, nên chả biết tư vấn thế nào, vào chia sẻ và tham khảo thôi

    Mèo nhà mình chưa bao giờ ốm đau, mỗi tội bị bắt trộm hoặc ăn bả chết thì nhiều :(( Tính từ hồi mới biết nuôi mèo tới giờ (20 năm) mất gần 10 con mèo rồi :((
  6. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên hạn chế cho mèo ăn ít thôi. Càng ăn nhiều càng là gánh nặng cho cái ruột đang không có đủ lượng vi sinh để tiêu hóa của mèo. Con vật nó đâu có biết đâu là điểm dừng, mình phải dừng nó lại chứ. Trước mình nuôi 1 con chim sẻ từ bé, nuôi thả, nó bay đi chơi, thi thoảng mình huýt sáo gọi thì nó về chơi với mình. Rồi nó bị bọn săn chim bắn thủng ruột, nó vẫn ăn khỏe lắm, nhưng thức ăn nó nuốt vào lại rơi ra theo lỗ thủng ở bụng. Rồi mình phát hiện ra, bố mình dùng kim khâu bụng cho nó. Nó vẫn ăn rất khỏe - còn đi ị được - nghĩa là đã tiêu hóa được thức ăn. Nhưng rồi cuối cùng nó vẫn chết =(( Kể thế để bạn hiểu rằng đừng thấy nó ăn khỏe như voi mà mừng.
    Bơm thuốc cho mèo dùng xi lanh bơm vào phần cuối lưỡi ý, hơi dốc miệng mèo lên, thuốc nó sẽ theo lưỡi đi xuống họng - mèo sẽ buộc phải uống thuốc. Mỗi lần bơm 1 lượng vừa phải, đủ để chảy xuống mà mèo không bị sặc. Cái này chắc bơm tầm 1,2 lần là tự bạn rút ra kinh nghiệm thôi. Trước chó nhà mình ốm, mình bơm cháo với cả sữa cho nó ngày nhiều bận ý chứ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Haiiz thế mà bạn vẫn tiếp tục nuôi sao? Giờ mình chẳng nuôi con gì nữa hết. Nuôi nó béo rồi lại bị bắt trộm với bả chết buồn lắm.
  7. solo45i

    solo45i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    chị mình hay cho uong o rê zon
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Bạn thử cho nó nhịn 2 ngày xem. Cho nó sạch ruột, rồi cho ăn lại đồ khô. Có thể là cơm với ruốc ko thôi. Con này háu ăn chắc bạ cái gì cũng ăn. Phải để ý nó, cất hết đồ ăn vặt đi để nó ko thể ăn đc. Như thế nó mới nhanh khỏi và thuốc có tác dụng.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, tôi ghi rõ ràng là phải cố ý thọc xy-lanh vào HỌNG để bơm thuốc, đặng mèo không có đường nhổ/khạc/nhè thuốc ra. Chứ còn bơm vào phần miệng/lưỡi thì nó phun hết thuốc (đắng) ra là phải rồi.

    Bạn quote bài tôi để mô tả lại phương pháp bơm thuốc sai lầm của bạn làm gì cho mất công quote?
  10. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Dí xi lanh vàohọng nó mà bơm. Chứ bơm ngòai thế thì bao nhiêu nó phun hết. Ờ mà thôi, bạn khỏi làm, vì bạn chỉ thương mèo theo kiểu ngồi đó rền rĩ khóc lóc thôi. cứ tiếp tục vậy thì vài ngày nữa nó cũng lăn ra mà chết, khỏi bơm thuốc đi bạn.

Chia sẻ trang này