1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mèo nhà em bị tiêu chảy, làm thế nào ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cuongpl, 22/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Đâu phải con nào cũng là do mình xin về nuôi. Đôi khi mèo ở đâu vào nhà, nó đói meo, thấy thương mình cho nó ăn, rồi nó cứ quấn lấy mình, ở lại luôn. Xong đẻ ra thêm cả chục con nữa. Mà nhìn mèo con thì thích, chứ lúc phải đem cho đi, thương bọn nó ko chịu được, hic
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mèo bác chủ top thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa, bác cập nhật tình hình xem trên này có ai có kinh nghiệm gì ko
  2. cuongpl

    cuongpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
  3. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    bậy. sao phải cho nó nhịn. chỉ cần cho ăn thứ lành như cơm ruốc cũng ok mà. em đã nói rồi, nó cũng như người thôi,ăn được ị được là sống được. còn cái bọn nuôi mèo mà cho ăn ít để đỡ ị thối,để mèo đói kêu làm chuột chạy là bọn mất dạy,vô nhân đạo.
  4. cuongpl

    cuongpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em kể các bác nghe có gì sau này nếu bác nào có mèo như em thì rút kinh nghiệm ạ

    ở viện thú y 88 Trường Chinh, đi sâu vào tận phía trong sẽ có một cái bảng: trung tâm khám chữa bệnh chó mèo. Đây là một nơi khám chữa bệnh em nhận thấy đáng tin cậy, hỏi han và yêu chó mèo
    Hôm đầu tiên em không biết, cũng mang mèo ra viện thú y ấy thế nhưng lại dừng chân ngay ở phía cổng vào, có một hai phòng bán thuốc thì phải. Có một cô nàng chạy ra bảo "vào đây, vào đây". Em mang mèo vào, tụi nó không thèm khám gì cả, mang tiêm tiêm luôn một mũi cho mèo nhà em. Mặt và giọng nói thấy có vẻ ko đáng tin, ko hỏi bệnh mèo mà toàn hỏi mèo đã hoạn chưa? Rồi thì là phải tẩy giun thì nó tẩy cho......Thế là tình hình như các bác đã biết đấy ạ, từ sau lúc tiêm cho mèo nhà em xong, mèo nhà em ko đỡ tí nào mà còn mệt hơn, rò linh tinh hơn. Gọi đt lại cho nó thì nó bắt phải đưa mèo đến nhà nó để nó tiêm và truyền nước. Nhưng mà em nghe cái giọng nói của nó em cứ có cảm giác không ổn ạ

    Thế là em gọi điện thoại lại cho viện thú y, hỏi rõ tình hình. Thì họ nói là phòng khám chữ chó mèo nó nằm sâu tít phía trong, khám chữa bệnh phải có hồ sơ đàng hoàng .... Thế là em cắt luôn không cho mèo đến nhà cô nàng kia nữa. Em lại đến viện thú y và đến đúng trung tâm ấy

    Họ khám, tiêm cho mèo nhà em ba mũi, và sẽ tiêm trong ba ngày ạ. Sau một đêm nó mệt thì sáng nay mèo nhà em đã đỡ rò. Lại khỏe mạnh, nghịch ngợm như hồi trước ạ. Báo các các bác là thấy nhẹ người ạ

    Các bác nào có chó mèo chữa bệnh khi đến bệnh viện thú y 88 Trường Chinh thì nhớ đi sâu vào trong mới đúng. ở phía ngoài là bọn bán thuốc, nó thấy mình không biết là nó tiêm để lấy tiền, có ngày chết mèo oan đấy. Thế mà nó cũng đưa card visit dám đề bên ngoài là bác sĩ thú y Hà Kiều Anh ạ
  5. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    tsb lũ mất dạy. có cần em giúp mồm chửi hộ ko?
  6. cuongpl

    cuongpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Dạ thôi bác ạ, em viết lên ttvn thế này để mọi người biết rút kinh nghiệm ạ

    Hôm qua em cũng nói với mấy bác sĩ ở phòng khám là nếu như có ai gọi điện thoại đến viện thú y thì chỉ dẫn cho họ chi tiết hơn, em tin là khối người nhầm phòng bán thuốc, mấy bà bán thuôc với phòng khám chữa bệnh chó mèo đấy ạ.
  7. cuongpl

    cuongpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, con mèo nhà em tiêm hôm nay đến ngày thứ 5 rồi, ngày đầu tiên coi như bị tiêm nhầm vì không phải là bác sĩ tiêm mà là người con mẹ bán thuốc tiêm, em đã chuyển bác sĩ, ngày 2 tiêm mũi đầu tiên, đỡ được một hôm, hôm sau lại thấy nó rò. Lại chuyển thuốc, hôm nay thấy cũng vẫn rò. Chỉ còn hai ngày tiêm nữa thôi, mèo nào nặng cũng chỉ tiêm năm ngày mà. Đến là mệt với mèo.
    Nó bị tiêm nhưng mà chỉ mệt sau khi tiêm vài tiếng, sau đó là đòi ăn, ăn lắm, nó vẫn khỏe mạnh như thường, ko thấy mệt mỏi gì hết, mỗi tội vẫn ...rò :((
  8. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    tiêm nữa là nó chết đấy,tốt nhất là đè ra bắt nó uống thuốc ,nếu nó thuộc mãn tính thì hơn sau vài ba tháng nó sẽ đỡ hẳn.
  9. enjoyourlife

    enjoyourlife Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà chủ top thế nào rùi. Mèo mà bị tiêu chảy thì nguy hiểm lắm, nên cho mèo đi khám bác sỹ thú y ngay. Càng sớm càng tốt bác ah.
  10. cuongpl

    cuongpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Dạ, Mèo nhà em vừa tiêm vừa uống smecta thì thấy đỡ đỡ, lúc đơc lúc không thế nên em không biết là đỡ do tiêm hay đỡ do uống smecta nữa. e quyết định rằng cứ cho tiêm đến ngày thứ 5 là hạn. Nhưng đến hết mũi tiêm thứ 4 thì vừa tiêm xong chừng 15 phút nó đã rò lung tung. Em ngán ngẩm quá quyết định ko tiêm cho mèo nữa, chỉ cho mèo uống smecta, nếu mà sau vài ngày không đỡ thì đành cho nó đi đầu thai kiếp khác ạ :-ss

    Cơ mà may mắn quá bác ạ, sau khi không tiêm và ăn cơm trộn Smecta đều đều thì nó đỡ ngay lập tức ạ. Cho nên em thấy rằng tiêm cũng chả ích gì thà cứ cho smecta là xong, đỡ tốn kém ạ. Em nhận thấy rằng kình nghiệm của các bác trên ttvn này quý báu lắm ạ, cứ nghe kinh nghiệm người đi trước đã rồi đến bác sĩ cũng chưa muộn. giá mà em nghe lời bác gì phía trên bảo cho ăn smecta ngay từ đầu thì khỏi phải đi thú y. Nhưng mà quả cũng sợ vì con mèo nhà em nó đã bị nặng quá không cho ra thú ý em cũng ko yên tâm

    Bi giờ đây thì tình hình con mèo nhà em ổn hết rồi bác ạ, em nhẹ hết cả người ạ>:D<

Chia sẻ trang này