1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tư vấn về trường hợp tán gái 9x đi các bác ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gacanhochoi, 24/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Gấu bác trẻ con vãi, cái gì cũng kể với mẹ thì vứt. Thế bác thôi rồi à,không thì mặc kệ, mẹ nó nói gì thì nói mình cứ hành động thôi:D
  2. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hiep88 : vang cai thang bo pho nhu con khi trong top ay la em day
    vao day cha hieu bac nao post anh gai o dau the, em khong hieu gi ca

    dao nay met moi qua lam gi cung xoa cao nay khong kheo hong an
    nan
  3. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    hic , bác này trình bày "chi tiết" nhất trên lịch sử ttvn-tvty rồi đấy nhỉ ;)) .Bác 25 chắc cũng 87-88 rồi yêu mấy em kém nhiều hay kém ít tuổi không quan trọng đâu bác ạ. Quan trọng là bác gặp người bác muốn mình gắn bó và sẵn sàng hy sinh mới là quan trọng, quan điểm của em thì ko quan trọng tuổi tác lắm.Còn tán thì còn tùy thuộc vào tính cách của mình và người mình tán nữa.Nhưng theo kinh nghiệm nghe ngóng nhiều của em thì bác nên... thành thật với trái tim [-O<
  4. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    no1 Luv : tớ đang sống hết sức thật với trái tim mình đấy.
    hôm qua là cái ngày như ****, chán bỏ cuộc hẹn với ex rời hà nội đi chơi chuyến cho nó đỡ ức chế
    thế là xảy ra chuyện các bác ạ.
    cáo của em vốn ngây thơ thật thà,đi bán hàng để cho vui nhưng toàn để bị lừa thôi.
    tối qua đang nằm chán như con gián thì cáo nhắn tin anh ơi, em lại làm mất tiền của cửa hàng rồi a ak. đang éo có việc gì làm định gọi lại hỏi han tý thì mãi mới thấy cáo nghe, đầu giây bên kia cáo nói trong tiếng nấc. chán hẳn. cáo nói lùng bùng một hồi mà em *** hiểu gì cả,song cáo ngắt máy bảo tý về nhà em nc với anh sau nhé.em nhắn lại cái tin an ủi
    tối đến giờ cáo về éo thấy gì nhắn lại cho cái tin thì cáo bảo vẫn chưa về thôi kẹ con mẹ nó em đi ngủ.
    trước khi đi ngủ đã kịp làm bài diễn văn cảm động trên face, lúc nào cáo vào thì đọc cho nó thấy là mình cũng quan tâm đến nó.
    nếu còn ở hn có phải tối qua đã phi sang cửa hàng ôm cáo vào lòng xoa ngực an ủi không.haiz
    lại còn cái em ex. mẹ cái em này loằng ngoằng mãi em chán quá rồi.với lại em cũng muốn dứt điểm để có thể yêu cáo, em không muốn cáo bị tổn thương vì cáo thật sự rất tốt và còn quá ngây thơ để hiểu cái sự khốn nạn của đời người.
    đáng nhẽ hẹn nó tối qua nhưng mà em ức chế cái con này nên kẹ con mịa nó em lướt, đây là lần đầu tiên em hủy hẹn với nó, tối nó nhắn mấy tin em trả lời cộc lốc. thế nó bảo đi uống rượu với thằng bạn thân,( nó có bao giờ uống rượu đâu, ý là muốn xem em phản ứng thế nào khi nó làm thế) em chả nói gì bảo mỗi câu uh, chào em. gần 11h nhắn tin, anh ah, giờ em có ra sao anh cũng không quan tâm nữa đúng không bla bla. em nói thẳng quan điểm rồi được 2 ba câu chào đi ngủ. lúc sau nó gọi em nghe éo thấy nói gìm ngắt, ko gọi lại.
    mà kể con bé này cũng lạ, em nói thẳng toẹt ra với nó là em đang tán cáo rồi, nó ghen nhưng vẫn cặm cụi bên em.hôm nay thì nó đi tình nguyện mùa hè xanh rồi. rảnh nợ quá
    đời mệt mỏi vãi lìn, có những lúc khao khát có một người để yêu thương thì không thấy đâu cả, lúc có thậm chí có hơn cả một người thì lại chẳng có cảm xúc gì. éo hiểu cứ thế này thì bao giờ tìm thấy hạnh phúc đây
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Đỏ =>> Chỉ là cảm giác nhất thời, một phần lớn do sinh lý đang tụt.

    Đến 1 lúc nào đó chú sẽ hiểu và cảm nhận được cái trạng thái ung dung tự tại khi đứng trước chữ tình . Đó cũng là lúc chú thấm nhuần được tư tưởng : "Tán gái chỉ là 1 thú vui tao nhã và lành mạnh."
  6. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    tình hình là có biến các bác ạ.
    dạo này cáo có vẻ lảng lảng ra thế éo nào đấy.
    lại thêm cái chuyện con em chơi bời cùng trên face,trước học cùng trường em cũng chuỵch choạc rồi nhưng sau tán ex thì nghỉ nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết nhảy vào chát và hỏi cáo mấy chuyện riêng tư mà chỉ em với cáo với biết.
    mà con này em cứ tán em nào là nó cũng mò vào hỏi han làm quen và để lộ thông tin, làm cáo biết là mình có quan tâm nhiều đến nó và hai nữa là cáo nghĩ mình nhiều mồm.
    nữa đêm hôm ây dang mệt mà phải thức để chửi bới với nó mới ức chế.

    mà trước đó 2 ngày em có goi chọ cáo thì cáo bận làm nên ngắt máy, trước đây như thế kiểu gì tối về cáo cũng nhắn lại. nhưng tối hôm đó cáo không nhắn lại, đã chột dạ định bơ rồi thì lại dính phốt vụ con em.
    thế là sáng hôm sau phải gọi cho cáo, 2 cuộc đầu cáo éo nghe. cuộc thứ 3 cũng không nghe nhưng 5p sau thì gọi lại, em mới nói được mấy câu thì ông già gọi thế là ngắt máy, 5p sau gọi lại thì gần hết chuông cáo mới bắt máy, chém loăng quang mấy câu rồi phọt ra lời mời rủ cáo đi chơi, cáo hỏi đi đâu, em bảo chưa biết, cáo cười bảo thế không đi đâu ạ, em đùa bảo giờ đi chơi phải có hồ sơ địa điểm cụ thể giấy xác nhận của chính quyền đia phương nữa cơ à để em đi xin, cáo cười rồi em ngắt luôn bảo hẹn gặp em vào hôm đó nhé cáo bảo vâng rồi cup.
    nhưng vì cáo mấy ngày hôm nay phải đi làm cả ca sáng thay cho con làm cùng đi du lich, mà éo biết nó rảnh vào sáng nào nên em nhắn lại trêu bảo cháu làm hộ chị đến hôm nào để chú còn đi xin giấy vì cái anh cầm dấu anh ấy không ngồi chờ lâu đâu ( lúc chém trước cáo bảo mẹ em hơn anh có 12 tuổi, anh mà vào nhà em mua gì thì em gọi bằng chú bla bla, mẹ cáo lấy chồng năm 17 tuôi @.@) cáo nhắn lại bảo hết sáng mai thôi chú ạ và một cái mặt bum miệng cười.
    em bảo ờ, chú biết rồi, nhưng xem ra vụ xin dấu có vẻ khó đây vì anh trưởng công an phường vừa thấy cái giấy xin phép cho cháu đi chơi và cái mặt hí hửng gian tà của chú đã phán xanh rờn, không cấp phép cho mày đi chơi với trẻ em dưới 19 tuổi, kiểu này chú phải về nhuộm hồng cả đuôi lẫn cánh ( nhà cáo theo đạo công giáo, em trêu mình là quỷ satang) mới mong xin được. rồi bảo hẹn cháu vào ngày x giờ y địa điểm z nhé. bla bla
    cáo rép vâng ak, hehe
    tối đi tập thể thao chủ quan khộc con mẹ cột sống, phải đi tiêm nhắn tin cho cáo là anh phải đi tiêm 4 mũi vì tội hiếu động đây, từ bé chưa tiêm bao giờ cả, em mau an ủi đi chém được chục tin đọc thái độ của cáo có vẻ khác trước mặc dù vẫn hỏi han xem em có đau không, có ăn được không. đang chém thì con ex gọi. buôn song mất mẹ 30p nhắn lại chào cáo cáo không rep.
    tối nhắn tin chúc ngủ ngon cũng éo rep
    tình hình thế này là thế nào đây các anh em, có phải cáo bắt đầu muốn ngãng ra không? để còn lựa. mà đệt mẹ rủ nhau đi chơi vào buổi sáng ở cái đất hà nội thì có chỗ nào vui bây giờ. lần 2 đi mà như kẹc thì cứ tình hình này là xịt mất. anh em vào nhận định tình hình gấp cái nào
  7. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hic,daọ này các cao nhân trong box của mình đi đâu hết rồi ấy nhỉ, chả thấy có ai vào vấn véo gì thế này
    tình hình là tối qua nàng có nhắn tin hỏi thăm em về cái lưng đau các huynh ạ.
    nhưng em không trả lời được mấy vì lúc nàng nhắn thì phải ăn cơm,sau đó lại phải chạy sang nhà ông thư ký thứ trưởng để xin vào bộ
    mà như lìn, về ức chế đủ chuyện ngã xe ngay ở cái cổng nhà mới chó chứ.
    tối buồn éo ngủ được tý nào, hút hết 2 bao thuốc lá. và uống nửa két bia lon.
    sáng gia chấm dứt chính thức với em ex. mà em ấy cũng vừa bị thằng bồ đá cùng một ngày. đáng đời nhân quả. em cũng sống dở chết dở với nó rồi.
    giờ đặt cược vào ván cờ tàn này vây
  8. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Mấy lần vào thớt định góp ý cho bác mà thấy mqh của bác nó phức tạp bùi nhùi quá nên ngại.
    Thế túm lại giờ bác lăn tăn chuyện gì nào? Có phải vấn đề muốn đẩy nhanh tiến độ với cáo 9x ko?
  9. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    mối quan hệ với ex đã chấm dứt.
    và mình muốn tập trung vào mối quan hệ mới
  10. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Dấu hiệu của tạch [:D]

Chia sẻ trang này