1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em là gà mới mog các anh gà già chỉ các đá gà mái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vicuong, 24/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Lần sau chủ thớt viết tiếng việt có dấu nhá, vừa đọc vừa dịch khó chịu quá. Thôi còn hơn 1 tuần nữa thi đại học rồi thì vứt chuyện này qua 1 bên đi, thi song lên đấy các bác ấy tư vấn tiếp cho. Bây giờ tạm thời cứ coi nó như bạn cái đã, mà 2 bạn mới quen chưa lâu mà đã tỏ tình thì cáo không đồng ý là phải, sao đủ tin tưởng mà nhận lời được. Thôi tắt máy học bài đi, chúc chủ thớt có kì thi đại học thật tốt( tầm này năm ngoái mình cũng đang ở giai đoạn nước rút đây, thời gian trôi nhanh quá)
  2. vicuong

    vicuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    e dùng dtdd anh ạ. Các anh thông cảm. E cũg biết là p? Học r, bh e trêu cáo nt thôi anh ^^ thi xog e mới tính tiếp.
    cảm ơn anh vì lời chúc ạ. Hi vọg có nó e sẽ gặp nhk may mắn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Dạ e vs cáo quen nhau từ hôm thi TN anh ạ 2-6
  3. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Mới biết nhau mà, cáo đề phòng là phải, goodluck
  4. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Rất khâm phục tinh thần thẳng thắn của em :I . Mạnh dạn như thế là tốt , tuổi nhỏ nếu thích thì cứ nói thích, yêu thì nói yêu, vô tư đi kẻo mai này học xa nhau rồi cơ hội đâu nữa thằng em nhỉ . :))
    Gái nào tin thì tin, k tin thì bỏ đó,còn trẻ con mà, nghĩ ngợi tán đc hay k làm gì cho mệt đầu, cơ hội còn nhiều, hết năm nay đi thì quen khối em xinh hơn ấy chứ [:D] ;))
    Mai làm bó hoa với cái nhẫn cỏ qua cầu hôn nó luôn cho anh ;))
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Đang nước sôi lửa bỏng ko lo mà ôn thi ĐH đi lại còn gái gú gì nữa.
    Mọi âm mưu, tính toán, bài vở sẽ đều trở thành vô nghĩa nếu tạch DH.
  6. vicuong

    vicuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    vâng e cũng biết thế mà anh. Cuộc đời nhiều lúc bi hài quá. E học chuyên ban C dốt đặc ban A còn e nó học A lại dốt đặc C. Nên mỗi đứa có 1 hướg đi # nhau anh ạ. Lúc nc k bị nhàm ^^. thú thật e cũg y 2 lần r nhưg đây là ca đầu tiên e gặp 1 cáo nt ( xih bt, nhưg học giỏi, k kiêu, giản dị, mà tham vọg lớn) nên thấy rất thích và muốn có mph lâu dài ạ. Chứ mấy đứa chân dài, mặt xinh, tiểu thư, đỏng đảnh nhưng..... cái óc thì k thể nào chấp x. Đc độ đặc của nó thì e gặp 2 lần r.
    Các anh cho e xin ý kiến, e cũg k chê e cáo vào đâu dc nhưg nhữg đêm nt nc do e ấy vừa học vừa buôn nên cũg hơi nhạt toàn là do e pha trò thôi anh.

    Quyết tâm đỗ ĐH ^^
  7. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của em là triệu chứng tâm sinh lý tuổi mới lớn, được đề cập rất nhiều trên các báo Mực Tím, Hoa Học Trò..hoặc các diễn đàn tâm lý giới tính khác.
    Nếu e tâm sinh lý bình thường thì việc thích một người bạn khác giới là chuyện hoàn toàn bình thường, và các anh ở trên diễn đàn này đều đã từng như em, vậy nên lời khuyên cho e là: em thích làm gì cứ làm, đừng quá chú trọng tới đường đi nước bước, vì ở tuổi của e và của cáo, thì có quen cũng chia tay sớm [r24)], mà các a thì không thể nào tư vấn cho e mãi được, vậy nên e phải tự thân vận động thôi, và bước đầu tiên là e phải thi đậu ĐH, vì môi trường ĐH sẽ là nơi e rèn luyện rất tốt, và khả năng gặp gỡ các bạn gái khác cũng nhiều hơn. Chúc e thi đậu.:-bd
  8. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả với những điều kiện ngon lành trên thì thõ thẻ tỏ tình đã làm chú bớt đi cơ hội đạp mái mất 50% . Việc không kiểm chế được cảm xúc mà trong một đêm đẹp giời gà chú thở ra ba tiếng thiêng liêng là bỏ bu rồi ... Tuy cơ hội đã vơi đi khá nhiều nhưng không phải là không có , nó khiến chú phải chơi một con đường riêng , "đánh bài ngửa" với cáo , hiện giờ cáo đang giả nai nhưng vẫn lộ đuôi nai là cho chú cơ hội được mời em nó đi chơi , thế là ngon rồi . Còn chiến thuật thì anh em đã vạch rõ , chỉ khác là con đường riêng thì phải bạo mồm vào , cái này chờ bác Li vào cho ý kiến , đại khái là thi thoảng nhắn tin gọi điện cho em nó , nhớ thì nói nhớ , nhưng nói là nhớ cái chi tiết gì đặc biệt của em nó , ví dụ như cái răng khểnh , hay bộ nhá dễ thương.v...v ... thích thì thích giọng nói chua chua ô mai của em hoặc giọng em nó khàn . Trường hợp này cần nghiêm túc kiểm điểm , một khi đã nói thích rồi còn giả vờ lạnh lùng , kiêu kiêu như chưa lộ tình cảm là không được , bây giờ là cứ một ngày hoặc cách một ngày nhắn tin gọi điện một lần , lúc nào rủ được đi chơi thì phải máu lửa cầm tay, gia tăng đụng chạm "một cách tự nhiên" . Tuỳ theo thái độ của cáo mà hành động , thấy nó thích thì tiến tới , còn nó lạnh nhạt thì bớt liên lạc quãng độ 3,4 ngày rồi liên lạc lại tiếp , mà nó bơ quá thì bố trí một tuần , nửa tháng , PHẢI KHÁNG CHIẾN TỚI CÙNG!!!!
  9. vicuong

    vicuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    em mới biết đến diễn đàn này dc khoảg 1 tuần thôi, thấy các bô lão tư vấn cho các con gà tơ như e nhiệt tình quá nên quyết tâm p? Lập 1 njck để chém gió vs ae trog cốc. Giá mà 1 năm về trc khi e mới nở mà dc gặp các bác thì may mắn quá. Học tập có thể nói là k bh muộn cả vì thế e xin cảm ơn chân thành đến các a gà chọi đã giúp đỡ e trog chiến dịch lần này. ^^ e mới có 18 thôi còn xuân chán, ế ls dc khi bên cạnh mình có cả 1 đội quân sát cáo ntn.
    E xin chân thành cảm ơn ạ.
  10. achilles112

    achilles112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn men! Kính bác![r2)]
    Mình ko hiểu tại sao các chú gà trước khi bắt đầu chiến cáo thì ko chịu lên đây hỏi các cao thủ mà cứ đợi gạo nấu thành cháo, xôi hỏng bỏng ko rồi mới lên đây xin tư vấn nhỉ?

Chia sẻ trang này