1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội họa và âm nhạc có phải là thực tại cuối cùng của cuộc sống?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 27/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật đỉnh cao thì ít ai hiểu được nó lắm, theo Beethoven sự giác ngộ âm nhạc cao hơn tri thức và triết học. Thời đại bây giờ những thứ rất tầm thường người ta vẫn gọi đó là nghệ thuật, nên nghệ thuật ở thời đại bây giờ đã bị hạ thấp hơn với thời cổ đại đi rất nhiều.
  2. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Cái chết có lẽ là thực tại cuối cùng của cuộc sống chăng?
  3. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Các bác trong topic này bị 1 hội chứng gọi là "Hội chứng Bất Khả Tự Nghĩ"
    nghĩa là ko thể tự mình suy nghĩ độc lập mà bị người khác dẫn dắt luồng suy nghĩ của mình ;));));))
    cứ thấy BKTN ở đâu thì cứ nghĩ là cao siêu vời vợi rồi vẽ rồng vẽ rắn, ko đi sát vào bản chất của câu hỏi
    Sỡ dĩ BKTN viện dẫn Bùi Giáng rồi dắt qua Trịnh Công Sơn để xõ mũi các bác dẫn đi vòng vòng thôi chứ có cái gì mà cao siêu. [:D][:D][:D]
    2 ông đó là nghệ sĩ thì phát biểu như vậy cũng ko ai đi tranh cãi hay bắt bẻ làm gì
    Còn thực tại của cuộc sống là gì? là Cơm Áo Gạo Tiền.
    Giải thích đơn giản ngắn gọn cho các bác dễ hiểu
    Bây giờ cho các bác có mơ mộng, có hội họa, có âm nhạc, có 1 tình yêu lãng mạn dời sông lấp biển, ...
    có gì gì đi nữa thì cuối cùng cái đáng quan tâm nhất là ngày mai lấy cái gì bỏ vào mồm, cuối tháng xoay đâu tiền đóng tiền nhà...
    Bởi thế, cho nên Cơm Áo Gạo Tiền là câu trả lời cho Thực Tại Cuối Cùng Của Cuộc Sống.
    BKTN, trở về với thực tại đi cưng >:)
    >:)>:)
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tôi đã bảo ông Bùi Giáng ông ấy bị điên rồi mà. chỉ có bất khả tự nghĩ mới tôn ông ấy làm thánh thôi. Các bác rảnh quá đi bình luận một câu nói vu vơ của một ông bị khùng. Nếu muốn thì cứ lên nhà thương Biên Hòa, có khối câu hay hơn cho các bác bình luận
  5. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Bác gì ở trên nói đúng đấy.
    Thực tại cuộc sống nghĩ sâu và thẳng thắn thì cốt lõi của cuộc sống đó là sự tồn tại. Bởi mỗi người có tồn tại thì mới cảm nhận được thế nào là cuộc sống. Âm nhạc và hội hoạ nó chỉ là mầu của cuộc sống mà thôi. Có thì tốt, không có cũng không ảnh hưởng nhiều.
  6. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Bha cũng nhớ dai hỉ. Nhờ cái "điên" đó mà ông Bùi ko bị bác và đảng đẩy vào trại tập trung. Nhớ một hôm Bùi ra chợ và đến một hàng nước nọ lấy chai nước bỏ vào túi (ko trả tiền) rồi bỏ đi tỉnh bơ. Cô hàng nước bèn la lên trộm trộm rồi cướp cướp rồi cứ thế các hàng kế bên la theo trộm trộm ccc....
    Bùi đi một vòng quanh chợ xong trở lại và móc chai nước ra đặt lại chộ cũ.....
    Bùi: **! Mất nước mà chẵng ai biết, mất nước mà chẵng ai gọi là mất nước mà cứ la trộm tr cướp c...
    Nguyensg: Lịt bố thằng điên có khi nào là nhận mình điên
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    khen bha nhớ dai có khác gì khen giáo sư Ngô bảo Châu học giỏi.:))
    Mà cũng chỉ mấy thằng điên mới đi bình luận câu nói của một ông điên
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Gửi những bác nào quan niệm giống như bác Chuyen gia Lee là tồn tại mới là thực tại cuối cùng của cuộc sống: xem ra các bác vẫn chưa thoát khỏi đời sống động vật nhỉ, chỉ biết ăn, ở, ngủ, nghỉ, hoạt động tính dục mà chưa có giá trị cao đẹp của đời sống tinh thần nhỉ. Thật tội nghiệp cho những người mang tiếng là người nhưng chưa thoát khỏi đời sống động vật

    Gửi những bác nào quan niệm sai về Bùi Giáng: biết thì chém gió, ko biết thì dựa cột mà nghe nhé... Nhiều khi cái bình thường nhất của loài người nhưng thật ra lại là điên, còn cái mà loài người nhìn thấy giống điên nhưng thực ra lại có ý nghĩa sâu sắc (theo triết học hiện sinh thì đó là sự hiện sinh và quay về tự do trong hư vô được thể hiện ở cái vẻ "điên" của Bùi Giáng, chỉ là cái vẻ "điên" thôi vì thực sự Bùi Giáng ko hề điên mà có ý muốn thể hiện sự tự do quay về trong hư vô hiện sinh).
  9. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Có phải ai cũng may mắn có đất mà bán như bác để gửi tiền tiết kiệm rồi sống một đời sống "tinh thần" đâu.:-ss

    Mọi người đều nghèo lắm, phải vật lộn kiếm ăn từng ngày ấy bác ạ :((:((
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    sau một thời gian được các mod min cho treo mình trên cột điện suy ngẫm thì bất khả tự nghĩ đã quay trở lại và lợi hại còn hơn xưa. Không biết thời gian ở trên cột điện có trao đổi gì với Midnight không mà lợi hại thế

Chia sẻ trang này