1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội họa và âm nhạc có phải là thực tại cuối cùng của cuộc sống?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 27/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép quote bài của bạn một chút. Theo cảm quan của tớ cái từ "thực tại cuối cùng của cuộc sống" nghe nó hơi mơ hồ , vô định, vô mục đích (?). Mà Độc lập tự do thì lại là lẽ sống của cả một dân tộc vì vậy chúng không thể đi cùng nhau đc. Với lại, nói một cái gì là thực tại cuối cùng có nghĩa là nó là quý nhất và ko có gì quý bằng nó nữa.

    Mà trong thực tế, "không có gì quý hơn độc lập tự do" chứ không phải là "không có gì quý bằng độc lập tự do", tức là vẫn có thứ quý bằng - Cái này ngày xưa tớ nghe thầy tớ giảng trong giờ Tư tưởng HCM.
  2. hoangtube123

    hoangtube123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    1
    Loạn

    Thế này thì phải nhận định: Độc lập tự do quý bằng hội họa và âm nhạc

    Hoặc Không có gì là thực tại cuối cùng của cuộc sống !!!
  3. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Đập lập tự do hạnh phúc là chuyện đương nhiên phải làm nên khỏi cần bàn thêm. Nếu muốn thì bàn thêm chuyện Đập Dập Tự Do Hạnh Phúc
  4. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mọi người lại cãi nhau với BKTN rồi! :))
    Ai mà thắng được BKTN thì mới đạt đến thực tại cuối cùng của cuộc sống đấy!=))
  6. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Ừ, thôi nàng Mây, lại đây ta nắm tay dẫn nàng vào một nơi chỉ có riêng ta và nàng, lúc đó ta sẽ chỉ cho nàng "thực tại cuối cùng của cuộc sống" chân chính :"> :"> :">
  7. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Mèo tôm có đưa nàng Mây "lên đỉnh" Phanxipang hay cùng nhau nắm tay "lên chín tầng mây"
    thì sao đó cả 2 cũng phải trở về với thực tại của cuộc sống
    đó là Mèo tôm lại quay về với cái phòng trọ, khói bụi kẹt xe của SG với những bữa cơm bụi
    nàng Mây lại trở về với cái máng lợn và 2 đứa con thò lò mũi [:D][:D][:D]
  8. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Ôi "thực tại của cuộc sống". :))
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    [:D]
  10. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    giờ chuyên gia tạm tổng kết nhé
    đầu tiên là BKTN bắt đầu lên đời đi mua xe, BKTN chọn em Li Việt và thần tượng em nó
    Xong sau khi đã có xe thì BKTN bắt đầu nghĩ đến quần áo và đã được chuyên gia tư vấn cho thương hiệu Banana Republic là cộng hòa Chuối
    nhưng sau đó thì BKTN quyết định chọn thương hiệu Strawberry, vì BKTN quyết định ăn dâu tây cho nó đẹp da chứ ko ăn Chuối
    sau khi đã có xe, có quần áo thì BKTN bắt đầu thưởng thức thơ, nhạc và đam mê dòng nhạc của Trịnh Công Sơn.
    Và sau khi đi vào con đường thơ nhạc thì BKTN cho rằng mình đã tìm được thực tại của cuộc sống.
    Diễn biến tiếp theo thì sau khi đã lĩnh ngộ được về thơ nhạc BKTN sẽ tìm đến tôn giáo và sẽ gia nhập giáo phái "LeeKumKee"
    nguyên tắc của giáo phái là LKK là coi thường vật chất, ko quan trọng vẻ bề ngoài, ăn uống thanh đạm
    1 ngày chỉ ăn 2 buổi, buổi trưa ăn cơm trắng với nước tương hiệu LeeKumKee, buổi chiều ăn bò Kobe xào dầu hào LeeKumKee.
    Và sau khi gia nhập giáo phái thì BKTN sẽ đem tặng chiếc xe Li Việt cho F69
    vì vậy bác nào có quan tâm đến chiếc xe thì đăng ký sớm [:D][:D][:D]

Chia sẻ trang này