1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội họa và âm nhạc có phải là thực tại cuối cùng của cuộc sống?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 27/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi này cảm thấy có tính triết học cao siêu với mình nên không có câu trả lời, hihi. Nhưng cũng có tìm hiểu, để trả lời câu hỏi trước tiên phải hiểu "thực tại" là gì. Gõ trên Google thì đọc được cái này, không biết có liên quan ít nhiều đến câu hỏi: "Hội họa và âm nhạc có phải là thực tại cuối cùng...." ?!

    "Bản thể luận là một bộ môn nghiên cứu các khái niệm về thực tại và bản chất của sự tồn tại....."

    A, thì ra là một môn học...

    Do mình không thích nên nghĩ đó là câu hỏi tầm phào thôi, cũng có những người thích nghiên cứu triết học nên cứ để họ nâng tầm hiểu biết bằng câu hỏi ít ai trả lời được đó mà.

    Hihi.
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    diễn đàn này may ra chỉ có bác Midnight mới cãi thắng được bất khả tự nghĩ thôi. Chứ còn tôi là tôi chịu thua rồi đấy, bạn mây béo thấy mình có thể tranh luận thắng được bất khả tự nghĩ không?
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nầu, never. Với BKTN, mềnh không bao giờ dám mảy may có ý định hơn thua mà luôn chỉ có những lời thăm hỏi động viên đến BKTN thôi! [r32)]
    Có câu kinh điển thế này: "Không bao giờ thắng được BKTN bởi vì bạn ấy sẽ kéo chúng ta lên ngang tầm bạn ấy rồi hạ gục chúng ta tơi bời bởi kinh nghiệm hàng chục năm làm BKTN!" mà.:-*
  4. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Anh phải nhớ lại BKTN đã từng tuyên chiến với anh chưa, nếu giả dụ như bạn ấy thảo luận để trao dồi kiến thức và kinh nghiệm sống thì anh bất khả tự thua
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    anh nguyen sg thì may ra cãi lại chứ tôi thì chịu thua thật rồi. Trình bất khả tự nghĩ luôn cao hơn tôi nhiều vì anh ấy sống ở cõi trên
  6. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11

    Cảm ơn bạn ghet_ghet, đúng là câu hỏi của mình có liên quan đến triết học, đặc biệt là triết học Bản thể luận và Siêu hình học.
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    có vẻ như bất khả tự nghĩ một mình chống lại mafia nhỉ/.....
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Bạn nói rằng: "Bản thân việc sống nó là thực tại" nhưng thực tại đó ko phải là thực tại cuối cùng. Thực tại cuối cùng là bất khả tư nghị, ko thể nắm bắt và cũng ko thể nghĩ bàn, chỉ biết rằng nó có những biểu hiện và biểu hiện của nó nằm ở đâu? Theo lời Bùi Giáng thì đó là hội họa và âm nhạc.
  9. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Bất khả tư nghì (hay bất khả nghĩ bàn) là 1 khái niệm hay nhắc đến trong Phật giáo bạn ạ.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    mấy em bé 5 củ một đêm thì sao nhỉ?
    cái thực tại đó làm cuộc sống đáng sống hơn chứ?

Chia sẻ trang này