1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội họa và âm nhạc có phải là thực tại cuối cùng của cuộc sống?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 27/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi, câu trả lời hoàn hảo nhất của chốn giả lập nhân quả đây rồi! !^:)^ Thế này thì anh Mid hộc máu ra mà chết mất! Có người ăn cắp bản quyền của anh ấy rồi![r23)] Thương anh Mid quá!=((
  2. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Theo những trích dẫn, ví dụ trên và liên hệ với chủ đề chúng ta đang tìm hiểu.
    Thì có thể nhận thấy rằng đối với 1 số người Mù về âm nhạc và hội họa, khi bất chợt lĩnh hội được 1 cái gì đó hay ở âm nhạc và hội họa
    Thì họ lập tức cho rằng những gì mình vừa biết là rất cao siêu, rất hư vô và qui chụp nó là Thực tại cuối cùng của cuộc sống
    Cũng có thể suy luận tương đương như vậy với xe Li Việt
    >:)>:)>:)
  3. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72

    Và ngay cả Ngôn Ngữ, cũng hình thành từ một miền thực tại nào đó trong số các thực tại, vậy làm sao Ngôn Ngữ có khả năng diễn đạt một khái niệm siêu hình nào đó ở một thực tại nào đó.

    @-)@-)@-)@-)

    Hay ta dừng ở đây.
  4. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4


    Cho bác 1 thí du để chém lúc trà dư, tửu hậu.

    Một ông vừa bán được mảnh ruộng dưới quê, mò lên thành phố kiếm một bức tranh để khoe cái sự hiểu biết về hội hoạ. Gặp ngay một tay hoạ sĩ thất nghiệp, nhưng rất dẻo mồm.

    Tay hoạ sĩ đưa ra các bức tranh nhìn khá đẹp nhưng giá rất bình dân (chừng vài triệu đồng). Ông nông phu nhìn thấy giá tiền liền đánh giá các bức tranh là không đặc sắc, không ý nghĩa.

    Tên hoạ sĩ đểu này chơi đòn khác. Đưa ra một tấm tranh chỉ có 1 chấm trắng trên một nền đen và đòi giá trên 5 tỉ đồng. Ông nông phu sáng mắt ra hỏi tại sao bức tranh này mắc thế. Hoạ sĩ liền chém "thưa ông đây là bức tranh tôi tốn mất hơn nửa cuộc đời mới xong. Chấm trắng đó là đại diện cho chúa trời, và chỉ có 1 chuá trời trên đời này thôi. Mầu trắng đứng cho sự tinh khiết, trong sạch. Mầu đen đứng cho sự xấu xa trên cõi đời này. Bức tranh này nhìn rất bình thường nhưng ý nghĩ nó rất sâu đậm, chỉ có những người biết thưởng thức hội hoạ và hiểu triết lý thì mới thấy rõ cái đẹp của nó thôi. Vì vậy mà tôi chỉ vẽ 1 tấm duy nhất trên đời này, hôm nay thấy ông có mắt nghệ thuật nên tôi mới đem ra bán".

    Ông nông phu nghe mát tai liền tậu về quê treo gìữa nhà.

    Một năm sau, lại có tí tiền bán đất, ông nông phu mò lên kiếm anh hoạ sĩ kia. Lần này anh đưa ra một bức tranh khác có 2 chấm đen trên nền trắng. Giá bức tranh ấy là 10 tỉ đồng. Anh ta giải thích đó là sự biểu tượng cho Adam và Eve ( A Đam và E Và). 2 người đầu tiên trên trái đất. 2 người đầu tiên phạm tội trên cõi trần này.

    Anh ta chưa kịp dứt câu thì ông nông phu nói "Đẹp đấy, nhưng nhà tôi có con nít, không thể trưng được!!!"
  5. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề chúng ta đang tìm hiểu là những giá trị có thật, hiện hữu chứ ko phải tìm hiểu về những giá trị siêu hình hay có tính tâm linh.
    Thực tại của cuộc sống thì là những giá trị mà bất kỳ con người nào, giai cấp nào ở bất kỳ nơi nào cuối cùng cũng sẽ phải gặp phải, đối mặt.
    Những giá trị tinh thần hoặc về tôn giáo, tâm linh thì nó chỉ là quan niệm của 1 cá nhân, 1 nhóm người hoặc 1 tôn giáo nào đó. [​IMG]
  6. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    [r2)]

    Tớ lại tưởng chúng ta đang đi tìm bản chất của vấn đề chứ không phải tìm hiểu những giá trị có thật như Chuyên giá nói. Nếu không thì thôi tớ chịu @-) [r2)]
  7. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Thử đi vào thế giới tâm linh và tôn giáo 1 chút để nghiền ngẫm về thực tại của cuộc sống.
    Bài thơ này chuyên gia sáng tác trong 1 lần đi chùa. Mặc dù chuyên gia là người vô thần, ko theo 1 tôn giáo nào cả.
    [SIZE=+1][FONT=Times New Roman,Times][/FONT][/SIZE]
    [FONT=Times New Roman,Times]Tiếng chuông chùa rung lên[/FONT] [FONT=Times New Roman,Times]Lời kinh cầu vừa dứt[/FONT]
    [FONT=Times New Roman,Times]Trước tượng Phật Quán Âm,[/FONT] [FONT=Times New Roman,Times]
    [/FONT]

    [FONT=Times New Roman,Times]Tri giác con bừng tỉnh![/FONT]
    [FONT=Times New Roman,Times]
    [/FONT]

    [FONT=Times New Roman,Times]Trong những âm thanh vô thường[/FONT] [FONT=Times New Roman,Times]của cuộc đời.[/FONT][FONT=Times New Roman,Times]
    [/FONT]

    [FONT=Times New Roman,Times]Trong những nổi trôi[/FONT] [FONT=Times New Roman,Times]đắm chìm[/FONT] [FONT=Times New Roman,Times]nơi[/FONT] [FONT=Times New Roman,Times]bể khổ
    [/FONT]

    [FONT=Times New Roman,Times]Thấy tính chân thường, trần trụi quanh ta [/FONT]

    [FONT=Times New Roman,Times]Bộ mặt thật của mình[/FONT] X[FONT=Times New Roman,Times]ưa - Nay[/FONT] [FONT=Times New Roman,Times]vốn có![/FONT]
    [FONT=Times New Roman,Times]Bình an,[/FONT] [FONT=Times New Roman,Times]con đợi,[/FONT] [FONT=Times New Roman,Times]ngày về[/FONT][FONT=Times New Roman,Times] nơi xa![/FONT]

    [FONT=Times New Roman,Times]Sự thức tỉnh khi nghe tiếng chuông chùa rung lên, gọi lòng người quay trở về với thực tại. Nhận biết sự vô thường của cuộc đời, chấp nhận thực tại, thấy được lẽ chân thường – trong cái vô thường với nội tâm an lạc.

    Và trên bàn nơi chuyên gia ngồi làm việc có 1 bức tượng này, dù chuyên gia ko biết vị này tên là gì nhưng chuyên gia thấy thích cái thế ngồi ung dung, bình thản với thực tại, miệng cười bí hiểm nhưng tay thì vẫn bỏ vào trong bình>:)>:)>:)

    [​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=Times New Roman,Times] [/FONT]
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1


    Choáng! @-)
  9. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện mà không cho ví dụ thì khó hiểu lắm
    Ví dụ: Trước đây chú Lee có mấy cái Slogan quảng cáo bán hàng trên Ebay vừa to vừa đẹp vừa nhấp nháy trông thật bắt mắt. Nhưng sau vài lần bị em Anx khoá xoá... Nay chú Lee cắt nhỏ cái hình, lấy bớt tí màu, hạ tí ánh sáng nhằm đánh lừa em Min để =>cuối cùng thực tại cho cái Slogan.
    Tóm lại: Cắt hình, bớt màu, giảm ánh sáng... Là hành động vừa lừa dối vừa phản bội với nghệ thuật và hội hoạ. Vừa thảo luận vừa 888 vừa chèn quảng cáo ...là nhằm gài bẫy bắt mấy em nhạn là đà
  10. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    vấn đề quảng cáo hay kinh doanh nó là 1 phạm trù khác mặc dù chuyên gia cũng hơi khéo trong quảng cáo
    chứ còn chèn mấy cái kia thì cho vui mắt thôi, vả lại bán Ebay chuyên gia bán US và International
    còn bán ở VN thì là rao vặt bán giao hàng trực tiếp
    bán hàng chất lượng, giá vừa phải, vui vẻ như chuyên gia thì khách mua chứ ko có gài bẫy nhé anh Nguyen :-ss:-ss:-ss
    Với lại khi quảng cáo cũng ko nên show ra nhiều quá giống như là trên danh thiếp thì tùm lum chức danh vậy.
    Mặc dù chuyên gia là:


    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này