1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn gương vỡ lại lành, xin thỉnh các chuyên gia ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuotconml, 29/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicuong

    vicuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    1 đến 2 % thì ít quá cho lên 3 đi anh Li ^^ chị ơi e nghĩ là anh ấy muốn trêu tức c. Đấy. B. Bè có 10 ng thì để cái đấy cho ai ngắm.
  2. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    uh zai này k teen đến mức có FB đâu. Nếu k vì được khuyên tạo FB để quan sát động tĩnh của chị thì chắc k lập đâu.

    Tại vì trước kia, sau khi chia tay với ex1,chị hay update tâm trạng trên FB về anh ta. anh ta và chị quen nhau qua bạn bè mà bạn bè qua nói chuyện biết được chị lập FB để than thở nên đã mách anh ta add FB của chị. chị bạn này với chị và chị bạn của zai chơi thân cùng nhau. nên có thể cũng mách với zai.

    cả nhà ơi em sẵn sàng mặt dày làm lành trước vì em sai nhiều nhưng nếu mất sĩ diện mà anh ta k còn yêu thì nhục lắm. Vậy có cách nào biết anh ta còn yêu em k ???:((
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Ca cũ tạch từ cách đây 3 tháng rồi. Nếu muốn nối lại thì cứ coi như đang có 1 ca mới.

    Với 1 ca mới, CÁO có thể chọn 1 trong các cách sau để rút ngắn khoảng cách, sau đó tận dụng cơ hội rồi đụng chạm:
    == chủ động hẹn hò.
    == tìm cách bật đèn xanh

    Đèn xanh nháy liên tục cả tuần mà tên Gà kia ko manh động thì cứ xác định là : Gà và CÁo hết duyên rồi em nhé. Đi tìm Gà khác cho đỡ lãng phí tuổi xuân.
  4. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác nhưng cách của bác em k áp dụng được vì trước giờ e k chủ động hẹn hò zai, toàn zai cưa thôi và zai thích em vì lẽ đó chăng :P

    em lại vừa qua FB chị đó, thấy chị ấy đăng 1 loạt bài xúc động lắm. có lẽ zai đã nói với chị ấy, zai đã làm những gì em viết trong email: k muốn mọi người thương hại em, em k sai.

    chị ấy có share 1 bài "mẹ khuyên con gái", em lượm được 1 ý là "nếu đàn ông thực lòng yêu sẽ tìm cách liên lạc với con dù con có mong hay k". em sẽ làm theo điều này.

    em với zai đúng như anh nói k thể cứu vãn được nữa nếu dựa vào những chuyện đã qua. giờ chỉ có thể làm mới hoàn toàn. nếu zai còn yêu em thì phải khiến em yêu zai 1 lần nữa.

    em hối hận là đủ rồi, mà em cũng đã cố gắng nhiều hồi yêu nhau đấy chứ. zai cũng có lỗi 1 phần dẫn đến cái kết này...

    cũng có thể đây là số phận để em gặp được người mới chăng.
  5. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bạn ko thực sự yêu anh kia, chỉ vì ghen tuông khi thấy anh kia để fb này nọ. Nếu còn yêu người ta sẽ biết phải làm gì. Thời buổi này mà còn sợ nháy đèn xanh anh kia ko đáp lại thì tốt nhất là chờ người mới dễ bắt nạt hơn đi bạn :P
  6. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0


    Ai giúp em với =((
  7. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    mình định email lần nữa . lần này nói thật là "em còn yêu anh dù chúng ta có nhiều khác biệt, nếu còn yêu em thì hãy về bên em "

    mọi người thấy vậy được k?

    Nhưng nếu còn yêu thì zai k thể lạnh lùng với những bài hát nhớ nhung của mình trên FB được: My love, wishing you were here, everyday I love you ( riêng bài này mình up đúng kỷ niệm 2 tháng chia tay )... các bài này đều gắn với kỷ niệm của bọn mình
  8. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ấy thực sự cũng đau buồn như mình bây giờ, nếu đã biết sai rồi thì mình sẵn sàng đến bên anh ấy, xin lỗi và mong hàn gắn. Chỉ khi anh ấy cũng muốn quay lại thì sự xuống nước của mình mới có nghĩa, k chỉ là trò cười thôi. Liệu có khi nào anh ấy cũng sợ như mình, sợ quay lại mà mình k chấp nhận k?

    Theo mình đoán thì anh ta chỉ sợ bạn vẫn trẻ con như trước. Nếu còn muốn quay lại bạn nên gặp mặt trực tiếp, có thể lấy lý do như : em có đôi voucher đi xem phim anh hôm nào rảnh không đi cũng em, v.vv. Phải gặp mặt mới nhận định được chứ còn cứ ngồi nhà đoán mò thì thì chỉ ăn ốc thôi :)
  9. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    hihi cũng có anh bạn cũng khuyên mình gặp mặt xem thế nào. nhưng mà qua chat còn k nói được gì huống hồ gặp mặt.
  10. vicuong

    vicuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    e nghĩ nếu chị cảm thấy anh ấy cố trêu tức mìh thì ts chị lại k thử lấy độc trị độc. Nếu a ấy có phản ứg thì tốt. Mà nếu k thì c. Uốg luôn liều thuốc do mình chế ra.

Chia sẻ trang này