1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn gương vỡ lại lành, xin thỉnh các chuyên gia ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuotconml, 29/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian trước bạn đã mắc nhiều sai lầm, zai nó vẫn còn cay cú. Nếu bạn cứ fb thế này thì chắc đến Tết zai nó mới để ý
  2. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1

    Trai hỏi câu đó lý ra gái nên trả lời:
    có, người em yêu vẫn khỏe.. ( có thể nói thêm câu: nhưng hình như người ấy hết yêu em rồi.. nếu thấy sự kênh kiệu của gái có thể tụt xuống mức đấy)

    Cho anh hỏi gái bảo tuổi rồi mà lời văn lủng cà lủng củng nhừ tâm trạng của mấy em gái vừa vào tuổi dậy thì mới mọc lông nách thế?

    Thêm nữa nếu gái có ý định muốn quay lại thì nên bỏ cái thải độ kênh kênh nghĩ mình là bà hoàng đó đi, 1 thằng đàn ông có lòng tự trọng thì không bao giờ nó để đứa con gái muốn vứt lúc nào thì vứt, muốn lấy về lúc nào thì lấy như 1 thằng nô lệ đâu gái.

    Còn về chuyện của gái vì quá lủng củng nên anh không muốn đọc để xem xét tâm trạng của trai cụ thể nó ntn, nhưng anh nghĩ gái đang có xu hướng thẩm du tinh thần:

    thứ 1: là a chẳng thấy có lý do hay cớ sở nào để chị gái kia phải mang facebook mình ra làm nới chơi chò trơi tình cảm với gái cả.

    Thứ 2 là cái bài: nếu anh yêu em thực tế là 1 bài copy trên mạng.. và anh nghĩ chỉ gái kia thấy hay thì copy chứ chẳng có liên quan gì đến trai cả.

    Thứ 3:
    cứ cho là có liên quan đi, thì cũng không cân quan tâm, đây không phải là lúc chơi trò mèo vờn chuột.. ngồi 1 chỗ võ đoán.. hãy cho trai thấy sự chân thành của gái (bằng 1 cuộc gặp mặt nói chuyện thẳng thắn vào thời điểm gái thấy thuận lợi.. chứ đừng có cái trò tin nhắn.. thư từ vòng vẹo, nó chỉ dành cho những đôi tán tỉnh nhau)

    Như anh đã nói nếu trai thực sự không có người khác thì khả năng sẽ quay lại được thôi, còn nếu có thì next, tình cảm nó đã đổi chủ thì cố níu kéo cùng lắm thì cũng chỉ nhận được sự thương hại hoặc tệ hơn là lợi dụng, trả thù v.v..

    Cách để xđ trai có thật hay giả thì không thiếu, tuy nhiên a thấy gái cần thể hiện sư chân thành của mình thì tốt hơn, đó cũng là cách giúp gái biết cách sống tốt hơn.. còn với tính cách hiện giờ gái sẽ còn phải gian chuân nhiều.
  3. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    thế theo anh thế nào là chân thành ? rủ gặp mặt sao?

    em xin các bác mách cho em kiểm tra thật giả đã. nếu biết là thật thì em sẽ có niềm tin để bước tới bên zai. hoặc ít ra các bác cũng khẳng định được cho em là zai nói dối thôi để em còn tính cách quay lại.

    Em mời zai mà bị từ chối thì em biết ngay zai k còn tình cảm rồi, thế chẳng cần hỏi các bác làm gì nữa. lẽ nào zai muốn em phải ra mặt sao :(

    em biết là nếu có quay lại thì cả e và zai đều phải sửa chứ k thể cứ như trước được. muốn lâu dài thì khó mà.
  4. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Thế để hôm nào có thời gian anh đọc lại, giờ anh phải ngủ phát đã.. nhưng a nghĩ không cần quan tâm, gái cứ thành tâm cho anh, như cách gái nói đấy, nếu không được sau này cũng không hối tiếc.. a thấy ổn. Đựng ngại mất dạnh dự, xét cho cùng không quay lại thì cái đó cũng để làm gì, mà quay lại thì cũng chẳng ai so đo chuyện đó.
  5. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    [:D]
  6. M4U007

    M4U007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bạn nên bình tĩnh xem xét lại bản thân,xem bạn đã làm những việc gì sai khiến cho mqh trở nên xấu đi,bạn ko nên quá xem trọng chuyện ai sẽ xuống nước,ai nhường nhịn và làm lành trước,bởi vì chỉ khi mỗi người tự hạ cái tôi của mình xuống thì mọi việc trở nên đơn giản hơn,ai xung phong làm trước cũng được,hãy gặp và nc thẳng thắn,tôi tin khi bạn thật lòng nhận những cái sai của mình thì giai cũng ko hẹp hòi gì mà ko nhận cái sai của mình. Còn nếu giai cố chấp,ko nhận sai mà đổ hết lỗi cho bạn ==> ko đáng để bạn tìm cách quay lại.
    Mà tôi thấy bạn nên nghĩ kỹ trước khi làm,bạn đã ý thức được 2người còn có thể tranh cãi,xích mích sau lần làm lành này ==> có quay lại cũng ko bền,ko được lâu,vậy tốt nhất đừng cố tìm cách làm lành nữa. Giải phóng đi,sẽ tốt cho cả 2.
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Nên sống chân thành với chính tình cảm của mình trc, đừng chờ đợi sự cho đi, chịu nhún, hay hi sinh từ người khác. Mình quan điểm rõ ràng: ko hối hận khi đã yêu quí, trân trọng, dành tình cảm cho ai đó.
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Hãi với gái này. Cho anh nói thật nha. Yêu nhau mà gái lúc nào cũng sợ lỗ. Tại sao ko phải là cho đi để được nhận về mà cứ khăng khăng phải được nhận trước thì mới cho đi thế?
    Nếu ko thay đổi về lối suy nghĩ thì dù 2 ng có quay lại với nhau rồi sớm muộn cũng giải tán thôi.
  9. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    mọi người nói xem, liệu có phải zai đang chờ em quay lại hay không? nếu k sao cư xử như thế?
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Zai này "cái tôi" cũng k ngắn đâu!

Chia sẻ trang này