1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn gương vỡ lại lành, xin thỉnh các chuyên gia ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuotconml, 29/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    " k thể hiện nhượng bộ em coi là k yêu em nhiều" => còn teen quá, e có phải má nó đâu mà bắt nó nhượng bộ. Người như em gọi là ích kỷ, coi mình là lỗ gì đấy, sống lúc nào cũng bắt người khác theo ý mình.

    Thuốc: hết thuốc chữa.
  2. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    sang tuần em sẽ gặp mặt mấy chị kia dò ý tứ zai thế nào. nếu có em mới thật thì em sẽ rút, để zai được hạnh phúc, đó là quyết định của zai.

    suy cho cùng, vợ chồng là duyên số mà.
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Bôi đen: trừ mình ra nhé. Trong một mqh mà sợ lắm thứ như vậy thì ko bao giờ đc như ý mình cả. Thấy bạn hiểu biết, đề phòng đàn ông ko phải lối, làm mất đi cái ngọt ngào của tình yêu mà đáng lẽ ra mình đc quyền tận hưởng. Lí trí trong ty là đúng, nhưng những suy nghĩ của bạn trong mắt zai ( có thể anh ta đã thấy được), anh ta cũng đánh giá như mấy anh trai trong này "toan tính" "sợ lỗ".

    Bôi xanh: bạn nói muốn trọn tình để ko hối hận, nhưng thực sự tình cảm bạn dành cho anh ta ko nhiều. Khi một cô gái viết về người mình yêu, người đọc sẽ cảm nhận dc tình cảm ấy như thế nào. Bạn nói về bản thân, thanh minh cho bản thân nhiều hơn là nói hiểu anh ta đến đâu. Vẫn biết thời buổi này, khi con người đến với nhau ko thiếu phần cân đo đong đếm, nhưng đừng để đánh mất sự chân thành. Hai chữ " chân thành" bạn cho rằng bản thân đã mà được, đã "cho" đã "hi sinh"; nhưng nhiều khi zai ko cảm nhận như bạn "tưởng" đâu.
    Tại sao phải trông chờ, nghe ngóng tin từ anh ta, anh ta cũng đang tư thế "thủ" như bạn thì sao? Bạn nên nhìn lại tình cảm của mình, thực sự còn "yêu" ko? hay chỉ cố để sau này đỡ "tiếc tình, tiếc nghĩa".Tại sao bạn dùng từ "biết ơn" trong qh nam nữ yêu đương bình đẳng. Hay trai "cho bạn nhiều mà nhận lại chẳng bao nhiêu" nên bạn đang thấy có lỗi? Bạn đã xđịnh là vợ chồng do duyên số, vậy nên cứ thẳng thắn mà nói chuyện, như thế anh ta còn tôn trọng bạn hơn là nhấp nhỏm nghe ngóng mấy bà tám kia. Có sao cho rõ ràng đôi bên.

    Một vđề nữa, nếu 2 bạn từng qhtd , thì khả năng 99,9% anh ta ko muốn "lành lại" ( lí do thì bạn hỏi các trai trong này sẽ rõ), trừ trg hợp anh ta nhìn thấy ở bạn những đức tính tuyệt với của một người vợ, hay chí ít là một cô người yêu đáng giá. Nếu ko chắc chỉ để giải quyết sinh lí khi cần. Mượn câu này của Mr Li vậy " Con gái mà thông minh quá thì thường khó lấy chồng. Câu này hình như là nói ngược, đáng nhẽ là như này thì sẽ đúng hơn : Cô nào khó lấy chồng thường "có vẻ" là thông minh.!!"
  4. M4U007

    M4U007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt này thích kể lể chuyện đêm khuya,tỉ tê tâm sự,thanh minh thanh nga với 1thông điệp muốn gửi cho a zai kia:mình ngon lành,mình đáng giá thế này mà zai ko biết nâng niu quý trọng,ko biết giữ => chủ thớt cho rằng a zai kia thế là dại. Chủ thớt mắc phải căn bện tâng bi ảo tưởng về bản thân,cố chấp cứng đầu.
    Lady_man phán chuẩn:ca này hết thuốc chữa,chúng tui đã cố gắng hết sức.
  5. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người nhiều nhé. Viết ra được thế này tôi hiểu được nhiều rồi.
  6. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chuẩn, duyệt!
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Chủ top từng nói thế này " Con trai thật dễ hiểu" ( mong là bạn còn nhớ viết ở topic nào )

    Những lời trai trên này nói đều là suy nghĩ thực của cánh đàn ông ( tất nhiên ko đại diện cho tất cả) về tuýp phụ nữ như bạn. bạn có nhiều đức tính tốt đẹp, bạn "sẽ" mang lại hạnh phúc cho zai đến đâu, minh chưa thấy, chỉ thấy ở đây hình ảnh một cô gái cố tỏ ra thông minh, hiểu zai, hiểu đời nhưng đầy những mâu thuẫn, lo lắng bên trong bản thân, bên trong con người. Đến mức phải ngồi chờ, ngồi ngóng, rồi đành phán câu "tôi thử" xem có duyên số ko. Đúng là đổ lỗi cho số phận là cách đơn giản nhất để trốn tránh thực tại.

    Chắc bạn đang thất vọng khi mọi người ko tư vấn theo hướng bạn mong muốn, bạn cần, nhưng đó là sự thực, những gì mọi người thấy dựa vào những gì bạn kể. Chúc bạn sớm tìm đc người biết " quan tâm, chiều chuộng theo đúng cách của bạn"
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    1. Em gái sinh năm bao nhiêu mà teen thế nhỉ?

    2. Đòi hỏi chưa chắc đã là quá đáng, vấn đề là cách đòi hỏi. Cùng một nhu cầu nhưng có người thể hiện một cách dịu dàng, có người lại khiến bạn trai khó chịu. Cùng làm nũng nhưng có cô vẫn được cho là ngọt ngào, đáng yêu, có cô lại bị cho là đành hanh, không biết điều. Vấn đề không phải là em cảm nhận thế nào, mà là cậu ta cảm thấy ra sao. Em bày tỏ nhu cầu được quan tâm của em một cách nhẹ nhàng, nữ tính thì giai em sẽ thấy thương em, chứ em nóng tính, đành hanh, bẳn gắt thì chỉ làm người ta muốn xa em thôi.

    3. Chị cũng đồng ý với em là phụ nữ nói chung cần được thương yêu, chăm sóc. Nhưng chỉ khi họ đáng yêu và biết điều thôi nhé. Cái gì cũng có giới hạn. Đến cái lúc người ta mệt mỏi với tính cách của em rồi thì người ta không còn cảm hứng để yêu em, chiều chuộng em nữa. Okay, em có thể em nghĩ em chưa làm gì quá đáng. Nhưng xin nhắc lại: vấn đề là cậu ta thấy em quá đáng và không thể chịu nổi nữa (chứ không phải em nghĩ gì). Có thể một cậu khác sẽ bỏ qua cho em, nhưng cậu này thì không, thế thôi.

    4. Vậy em phải làm gì? Trước hết, em phải "tỉnh" lại thôi. Em không còn ở thế có thể đòi hỏi ở người kia nữa rồi (vì em mới là người muốn quay lại chứ đâu phải cậu ta). Em có thể hẹn gặp trực tiếp hoặc viết thư bày tỏ cảm xúc của mình (nhớ diễn đạt nhẹ nhàng, gãy gọn, đừng lan man lằng nhằng như những gì em đã làm). Hai người đã từng yêu nhau chứ không phải còn trong giai đoạn cưa cẩm, không cần phải lòng vòng nhiều làm gì cho mệt. Nhưng quan trọng là em phải thay đổi tư tưởng đi, con gái đỏng đảnh thế này dễ làm cho giai chán lắm đó.

    Nếu cậu kia chỉ để in a relationship giả để vui đùa một chút thì có thể em vẫn còn cơ hội.
  9. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    công nhận mình k hiểu zai nhiều lắm và cũng chẳng cảm nhận đúng về tc của zai nữa nên nhiều khi hoang mang như thế này.

    zai này quả thực quá sức hiểu của mình :D

    vẫn chưa có kế sách gì cả... cũng k biết nên quay lại hay k...:((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    với mấy zai khác, mình có linh cảm mạnh là quay về được nhưng với zai này thì k, thậm chí giờ mình đang chuẩn bị điều tệ nhất.

    lại nhớ ex1, mình cư xử cũng trẻ con, cắt đứt đột ngột mà khi nhắn tin hỏi han anh ấy trả lời ngay. anh này thì vụng về, tình trường dày dặn kinh nghiệm như zai nhưng 100% chân thành.

    tks cả nhà đã tư vấn.

    chúc topic có nhiều ca sáng sủa :D
  10. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm nhỉ [:D]

    @chu thớt, định tư vấn thêm cho gái nhưng thấy gái như bà cụ non, rất khó cải tạo, a đang tò mò gái lên đây nhờ tư vẫn hay lên để bày tỏ quan điểm?
    Tặng gái câu này: Khôn để người ta ngại, dại để người ta thương, dở dở ương ương để người ta ghét gái ạ.

Chia sẻ trang này