1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ba mẹ mình lại cổ hủ như vậy nhỉ? :((

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmilyBella, 02/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. totracvoinhau

    totracvoinhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khéo nhà em này thành lang đạo vùng La Hủ.
  2. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Bất đồng quan điểm với người lớn là chuyện bình thường mà bạn, có gì đâu mà " bế tắc quá ". Con gái nên Ba Mẹ lo lắng cũng phải thôi. Bạn lên đây ts như này mình nghĩ chắc bạn đã sắp xuôi theo quyết định của ba Mẹ rồi. Mạnh mẽ lên nếu cho rằng công việc trong tổ chức Phi chính Phủ là lý tưởng hay mục đích sống cả đời của bạn:P
  3. EmilyBella

    EmilyBella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    :( mình cũng muốn buông xuôi như bạn nói ý, hôm nay lại cãi nhau 1 trận nữa :-s mình buồn quá, không ai hiểu cho mình hết :(
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Bạn có đủ tiền để tự sống thì bạn chọn job gì (job gì mà đủ tiền để tự sống) thì có ai mà cản được. Dẫu job ấy có sai trái cỡ nào, chứ đừng nói là job hoàn toàn lương thiện như bạn đang muốn.

    Bạn ăn cơm của người khác thì họ nói gì thì bạn phải làm theo, chứ còn than vãn gì nữa. Trừ phi bạn nhịn cơm mà vẫn trơn lông, đỏ da.
  5. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn vì bố mẹ bạn rất thương và lo lắng cho bạn. Thực sự thì mình cũng đã trải qua giai đoạn này nói thật là đến giờ vẫn còn. Nhưng mình đã hiểu và biết cách là họ yên tâm. Thực ra chúng ta hay có thói quen muốn thay đổi người khác, nhưng chúng ta cũng có thể làm theo cách là hãy thay đổi mình. Chúng ta luôn luôn bé trước mặt bố mẹ vì chúng ta kém họ đến cả 20 tuổi trở lên cơ mà. DDiefu quan trọng nhất với bạn bây giờ là nên nói chuyện nhiều với bố mẹ, hãy thay đổi hình ảnh của mình từ việc ăn nói đến hành động 1 cách nghiêm túc nhất. Lúc đó bố mẹ bạn sẽ tự hiểu con cái mình đã lớn và yên tâm về những quyết định của bạn hơn.

    ĐỪng phản ứng như cũ mà để có kết quả khác. Chúc bạn nhanh chóng trưởng thành trong mắt bố mẹ.
  6. CandleMee

    CandleMee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    :-bd Ad nói đúng đấy bạn. Bạn phải tự tin vào con đường mình đã chọn đi chứ, mạnh mẽ lên và chứng mình cho ba mẹ bạn đi
  7. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Thế nay đã có quyết định chưa? Nếu vẫn còn do dự thì mình khuyên bạn nên nghe theo Ba Mẹ. Bạn không phải người phụ nữ mạnh mẽ làm việc bên ngoài sẽ vất vả lắm.
  8. CandleMee

    CandleMee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói đúng nè chủ thớt. Bạn phải mạnh mẽ lên và quyết định nhé, không ai thay bạn quyết định con đường bạn đi được đâu, phải do bạn thôi. Con gái thời nay mạnh mẽ lắm mà :-bd
  9. lykienhoa

    lykienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Theo mình thì bạn cứ làm theo quyết định của mình đi.. Nếu bạn tin tưởng mình sẽ làm ra được kì tích thì cha mẹ sẽ hiểu ngay thôi.. Còn không chỉ là suy nghĩ nhất thời thì mình nghĩ theo ý kiến cha mẹ cũng tốt :-?? .. Tùy bạn chọn thôi
  10. EmilyBella

    EmilyBella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ba mẹ của mình khó tính lắm, lại lúc nào cũng mang tư tưởng phong kiến nữa ý chứ, nhiều lần giải thích rùi mà vẫn không được, nên nhờ mọi người cho ý kiến :(

Chia sẻ trang này