1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu xa cách.....Có chờ được không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    thời gian chờ đợi đấy là qú dài xa mặt cách lòng và khi môi trường sống khác đồng nghĩa suy nghĩ cũng có những thay đổi
    tears may be dried up but the heart never
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn gà con nhé.
    "Những hương vị của những giây phút đầu tiên thật ngọt ngào, những lởi tỏ tình thật đam mê, một nụ hôn dài trong tưởng tượng... Tất cả sẽ thành hiện thực, sẽ không chỉ là gọi tên nhau trong mơ, sẽ không chỉ là cầm tay nhau trong mơ, Nhóc của anh nhỉ?"
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  3. giaman

    giaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách sẽ không là vấn đề nếu 2 người yêu nhau, tin tưởng vào nhau, và quan tâm đến nhau,,,
  4. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần có niềm tin vào nhau là bạn có thể vượt qua được mọi khó khăn,chúc cho tình yêu của 2 bạn sẽ mãi bền vững
    " CHINH EM LA NGUOI LAM CHO TRAI TIM ANH PHAI THAY DOI"
  5. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    anh Twins of Vip hãy vững tin anh nhe'. Bây giờ những người con trai trên mạng yêu như anh thật là hiếm. ai cũng nói rằng net chỉ là ảo ảnh . nhưng có thể trong cãi cõi ảo ảnh hư vô này chúng ta lại vô tình tìm thấy được một nửa của mình thì càng đặc biệt hơn chứ sao!!! Chúc anh Twins sẽ là một người may mắn nhé trên net đã từng có những tình bạn thật đẹp thì cũng có thể có những mối tình đẹp chứ đúng ko anh!
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Khoản cách ko phải là vấn đè cho những tình yêu thực sư vì nó chỉ là 1 thử thách quá nhỏ bé trong bao nhiêu những thử thách khác. Hãy tin vào bản thân mình, tin vào tình yêu của mình, Twins of VIP nhé. Tuy nhiên khoảng cách sẽ là 1 vấn đề to lớn khi mà 1 người cố gắng làm tất cả, còn người còn lại thì thờ ơ hững hờ hic hic Sao đời nó lắm cái éo le thế không biết nữa
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. Cheerio

    Cheerio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tui là Twins_of_VIP, xin treo nick T_O_V nhưng lại vừa lập một cái nick này để vào nói một cái gì đó với mọi người:
    " Anh lại gặp và chat cùng nhóc, lần thư bao nhiều rùi anh chẳng biết nữa, sau mới có 4 ngày chúng ta yêu nhau! Thời gian không ủng hộ anh, cái đồ án tốt nghiệp còn dang dở, Anh không phải là con người sống nhiều bằng tình cảm nhóc nhỉ? Anh biết mình phải làm gì, nhưng nhóc ơi, đây là lần cuối đấy, anh đã làm việc cả ngày cả đêm chỉ để được có một lúc chat cùng nhóc, nhưng cứ kéo dài như thế này thì không được rùi, chính nhóc cũng lo ngại việc anh gặp nhóc, dù anh biết rằng nhóc cũng đang nhớ anh lắm. Thật là lạ, khi chưa yêu, anh luôn nói và làm được điều mình muốn, Giờ thì thật khó, tình yêu phức tạp phải không nhóc, Nó đang hành hạ chúng ta vào lúc này, nó gặm nhấm nỗi nhớ và con tim chúng ta. Những bảng tính, bản vẽ, những con số như cứ muốn nhảy múa trước mặt anh, chúng không chịu nghe lời anh dù rằng chúng đã từng như thế, Làm thế nào bây giờ hả nhóc? Có phải vì anh là một thằng quá yếu đuối khi yêu? Có phải là anh đã đang đánh mất bản lĩnh của mình? KHông nhóc ạ, bây giờ cuộc sống của anh, sự nghiệp của anh không còn chỉ là dành cho anh, nó đã còn dành cho cả nhóc nữa rùi đó sẽ là hạnh phúc của cả hai nhóc à, Anh có thể phá huỷ được hạnh phúc của nhóc và của chính mình không? Ngàn lần là không? 12 ngày , đủ để anh làm được những gì còn dang dở, anh biết ở khả năng của mình nhóc à, Chỉ có một điều , một thứ mà anh vẫn còn lo ngại hơn là nỗi nhớ đến nhóc, nó lạnh lùng và dữ dội quá, anh chỉ có thể chiến thắng hoàn toàn được nó khi anh co nhóc ở bên thôi...."
  8. Gladiator_vn

    Gladiator_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hic một giấc mơ đã lại đến . Mặc dù giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi , khi hắn gặp cô ấy chỉ vì cái chủ đề tình yêu xa cách có đợi được không ? Cá tính của em sao lại giống anh đến như vậy . Em âm thầm chịu mà không dám nói lên lời . Có những đêm những giọt nước mắt chẩy dài trên gò má . Hắn cảm thấy tình cảm của hắn đã bắt đầu .

    Con xin người.​
  9. DAK

    DAK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong 15 trang chủ đề này, có nhiều bài viết các bạn viết rất hay , rất có cảm xúc. Ko , nó ko phải là thứ tình cảm con nít, tui ko cho là như vậy. Tấm lòng của gà con như vậy là tuyệt vời rồi, ai làm bạn trai của bạn là kẻ rất hạnh phúc. Xin hỏi thật Ga con nhé, đây là mối tình đầu của bạn phải ko? Vì tôi tìm thấy có cái gì đó trong sáng và hết mình trong tình cảm của bạn.
    Dường như trước giò các bạn chưa nói về người thứ hai kia thì phải, anh chàng ấy đó mà. Trong 15 trang, anh ta ( xin lỗi anh ban nhé, tui chưa được biết quý danh của anh) tui xin ko binh luận anh là người thế nào vì tôi chưa tiếp xúc được nhiều với anh.
    Đúng như anh nói vậy thôi, con người ko thể chỉ sống bằng tinh thần được, họ cũng càn có vật chất nữa . Khi mà hai bạn quen nhau trên mạng, hai người hoàn toan ko biết gi nhau , ko gặp được tận mặt nhau thì lấy gì bảo đảm người đó hoàn toàn giống như minh nghĩ. Có lúc nào hai người băn khoăn điều đó ko? Chắc chắn là có rồi, nhưng trái tim lại phủ nhận điều đó, nó luôn cho là nó đúng. Tôi ko dám xen vào tình cảm của hai bạn, nhưng tôi biết nó sẽ còn gặp nhiều chông gai nữa đấy, nhưng nếu các bạn vượt qua được thì nó sẽ là một TÌnh yêu rất rất đẹp. Bạn có sẵn sàng chờ đợi người kia ko? Bạn có đủ lòng tin, lòng thuỷ chung để đợi ko? Nếu bạn tin rằng minh có đủ thì hãy hi vọng đi, hi vọng rằng chẵc chắn một ngày nào đó hai bạn sẽ gặp được nhau, hai bạn sẽ hạnh phúc. Còn nếu bạn ko đủ tự tin vào chính bản thân mình thì nên rút lui sớm , nếu ko thì chỉ làm thất vọng đau đớn cho nhau mà thôi. Có lúc nào bạn cảm thấy minh dường như ko xưng với cô ấy , cô ấy hơn mình nhiều quá, thường thấy ở những chàng trai gia đình ko được khá giả cho lắm, còn cô gái lại là cành vàng lá ngọc. KHoảng cách giữa hai người quá lớn , có khi nào người kia sẽ thay đổi ko? ai mà biết được, xa mặt cách lòng mà . Còn cần hai bên phải tin tưởng nhau nữa.
    Mong rằng anh chàng của Gà con có đầy đủ những phẩm chất cần thiết đó. Chúc hai bạn hạnh phúc, còn bây giờ, khi cả hai vẫn chưa gặp được nhau, mỗi người đều có công việc của mình , hãy hi vọng, sống thật tốt vì tương lai, chỉ cần trong tim người nay có một góc dành cho người kia thì chắc chắn "sau cơn mưa trời lại sáng", lúc đó khoảng cách sẽ ko là vấn đề gì nữa , vì dù có cách nhau nửa vòng trái đất nhưng hai trái tim đã hoà cùng một nhịp đập rrồi.
    Nghĩ lại , hoàn cảnh của tui duờng như cũng có gì đó giống giống với Gà con, chỉ khác tôi là người ở lại thôi.
    Dù gì đi nữa cũng chúc Gà con và anh chàng đó được hạnh phúc.
    [blue]
    NOTHING ELSE MATTERS
    [/blue/][/size=20/]
  10. Cheerio

    Cheerio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    "Anh lại ngồi một mình, bật YM và chờ nhóc của anh, sau đúng 1h đồng hồ ta nói chuyện. Ly cà fê uống dở đã nguội lạnh, anh đã thấy quen cái vị đắng ấy, cái vị đắng ngấm sâu vào từng giây thần kinh đàu lưỡi, nó từng làm anh khoan khoái, nhưng giờ cái vũ khí lạc hậu đó chẳng thể đánh thắng nổi cơn nhớ nhóc đang đến dữ dôi trong anh. Anh muốn ngủ, ngủ để có thể quên đi rằng mình có nhiều việc phải làm, ngủ để có thể gặp lại nhóc trong những giấc mơ, không ai biết một thằng như anh lại có thể thế được, một thằng tự hào tuyên bố là người trông giấc ngủ cho cả xóm đến trước 4 h sáng mọi ngày, giờ lại muốn ngủ, Trong giấc ngủ, hình ảnh nhóc không phải là thiên thần, thiên thần đâu thể bằng nhóc đươc, anh thấy nhóc cuời, đến bên anh, bàn tay thật nhỏ bé, một chút dịu dàng nhóc nói nhóc yêu anh, không thể nào dễ chịu hơn, khong thể nào ngọt ngào hơn thế đâu nhóc....
    Anh lại vào tìm nhóc, dù biết là không gặp. Dù biết rằng anh đã hát thật nhiều lần bài hát I swear chỉ cho một mình anh nghe thôi nhóc. Ở nơi ấy có bao giờ nhóc tự hỏi, liệu ở một con người như anh nhóc sẽ thấy tin được trong bao lâu? Thời gian ư? Khoảng cách ư? Chúng thật độc ác, nhưng anhvà nhóc thừa hiểu sức mạnh của tình yêu chân chính là gỉ nhỉ? Sẽ chẳng dễ đâu, nhưng anh và nhóc sẽ chiến thắng chúng phải không nhóc?"
    ...
    Tôi là bản sao của Twins_of_VIP

Chia sẻ trang này