1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Nửa ngày nằm nghỉ ngơi để bù lại những ngày qua ốm yếu và mệt mỏi. Cứ tưởng là hạnh phúc trọn vẹn được chút thì lại vô tình đọc được lời than thở về công việc của 1 đồng nghiệp trên Fb. Thế là bao nhiêu cảm giác khó chịu lại ùa về.
    CP đã có tin chính thức. Chắc khoảng 2,3 ngày nữa thôi. Mới nghĩ đến, mình bỗng thấy ngột ngạt. Cảm tưởng như 1 loạt hệ lụy sẽ kéo theo, bắt đầu là 1 vài cuộc liên hoan - ôi sao mình sợ 2 tiếng "liên hoan" thế! Tiếp đó là một loạt những trách nhiệm - vô hình, hữu hình. Sợi xích - Kiều Mây. :)) Mình nhớ một người bạn đã bình như vậy (nhái theo tiểu thuyết tai tiếng "Sợi xích" của Lê Kiều Như - thảm họa âm nhạc :)) ) khi mình hạnh phúc up hình chiếc lắc chân - món quà đôi của một người - giờ có lẽ ở xa tít tận mấy nghìn năm ánh sáng. Lời bình rất vui thôi nhưng cũng làm mình giật mình, nghĩ đến những xiềng xích của đời mình.
    Còn 1 H.đồng đã nhận tiền mà chưa có bài. 1 H.đồng khác đã nhận nửa tiền - cũng chưa có bài. 1 cái TLTQ đến hạn bảo vệ mà chưa viết, đơn xin bảo vệ thì thất lạc. 1 bài góp ý trong tháng 2 này phải xong. 1 bài gửi Tạp chí. Tất cả đều chưa viết và cũng không hiểu sẽ viết thế nào khi đầu không có 1 chữ!~X
    Tất cả đều đè nặng áp lực lên mình làm mình sợ kinh khủng, chẳng thiết... gì nữa. =((
    Cộng thêm cảm giác kia nữa... Hôm nay đặt mốc rồi. Nếu qua được 1 tháng thì sẽ ổn thôi. Cố thì sẽ làm được... Dù đang phải đếm từng ngày, thậm chí từng giờ, từng phút...
    Thôi cố gắng tập trung vào công việc và 1 vài thú vui tao nhã khác, như ngắt lá, chăm sóc để năm sau cây ra hoa chẳng hạn! :)) Mai rồi sẽ tươi sáng thôi!!
  2. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Mềnh xì mong từng ngày từng ngày đợi cái đỏ đỏ ấy có thông tin chính thức :)). Chúc mừng em Maykieu nhớ :x. Xế nà Mai đã tàn hoa, lá vàng đã lìa cành chỉ còn lá non :x, chỉ con nhũng nụ cười valentine là mãi mãi :x.
  3. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Em thích câu này vì nó nhắc nhở em nhớ đến 1 điều: phải trân trọng người đem lại nụ cười cho mình, bất kể dù sau này ra sao, thì những gì họ làm cho mình trong khoảnh khắc cũng sẽ phải được mình nhớ mãi...
    Hôm qua được nhìn thấy hình ảnh của 1 người - trong 2s chăng? Chợt cảm thấy chua xót. Họ đẹp đẽ, khỏe mạnh, sống động quá, chứ không nhạt nhòa như cái hiện thực mà mình nắm giữ về họ đây. Chợt nhớ đến truyện Trương Chi, khi Mỵ Nương nhìn thấy hình bóng chàng trong chén ngọc, thì nhỏ lệ thương nhớ, giọt lệ rơi xuống thì bóng hình tan biến, chiếc cốc vỡ tan. Lòng mình giờ như chén ngọc - tan vỡ theo vị mặn của giọt nước mắt. Quá tương phản! Giữa con người thật với hình bóng của họ. Giữa 1 sức sống mãnh liệt và nỗi tuyệt vọng dai dẳng đến thành quen khi "anh giờ mơ hồ như khói thuốc"...
  4. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa dầm mưa dề. Cuối cùng thì cũng đầu hàng, để tâm trạng ướt nhẹp theo. Tiếp đó thì nghe bản Kiss the rain trên nền tiếng mưa đổ... Thật không gì tệ bằng!
    Cả buổi tối đánh vật với 2 quyển sách dày cộp, rồi lang thang nghiên cứu tìm mấy cái thông tin vô bổ vô cùng. Cứ nghĩ rằng đã có thể trở lại với công việc như mong muốn, mà hình như vẫn còn tệ quá! Thấy cô đơn với tất cả... Stress với cái hội kia, cmt liên tục những chuyện nhảm nhí làm mình nhận thông báo liên tục. Mình thành bà già khó tính rồi thì phải. :( Không những thế còn nói những câu liều mạng nữa. Chẳng dám đọc trả lời! ~X
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Sao dờ thèm được cái đỏ đỏ kia quá nàng ạ :((.
    Còn những cái đen đen kia với ta, bi dờ cũng mơ hồ như khói thuốc mất dồi, cũng chỉ mờ mờ tỏ tỏ ở một miền hoài niệm nào đó trong tiềm thức, đến khi có ai đó chạm tới mới biết ta đã từng... :-*
    Như nàng dờ?... Hay như ta dờ?...Như nào?... Như ai?.... thì hơn nhỉ ~X
  6. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới lại tham dự 1 hội thảo đông chật hội trường, báo chí đông nghẹt, chĩa ống télé tua tủa như chĩa súng ống bắn tỉa.:)) Làm mình liên tưởng đến những bức tranh lịch sử thời xưa, về cái thuở mà người ta say sưa làm những công việc trọng đại nhất. Mà thật ra thì hội thảo này cũng liên quan đến những việc trọng đại mà. Có điều là cái không khí ấy chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Ngồi gần 2 tiếng rồi mà hầu như không thể thấm được 1 chút cái tinh thần say mê khoa học và đầu thì không lọt nổi 2,3 chữ đáng giá. Đến bao giờ mới quay trở lại đây?
    Mình lại nhớ đến 1 câu chuyện về 2 anh em sinh đôi có người cha nát rượu. Khi lớn lên, 1 người trở thành người đi đầu phong trào chống tệ nạn nghiện rượu và 1 người trở thành bản sao của người cha. Khi được phỏng vấn vì sao mà họ lại sống cuộc đời như vậy, thì câu trả lời của 2 người đều giống nhau: "Với một người cha như thế thì sao tôi có thể sống khác đi được?". Kết luận: hoàn cảnh chỉ là tương đối, điều quan trọng là con người. Mình có bao biện thế nào thì cũng giống như người con thứ 2, copy cuộc đời của bố thôi!
    Mà lúc nãy gửi xe không lấy vé, xe không khóa. Không biết tí nữa xuống, xe có còn không?
  7. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26

    Câu đỏ đỏ chị May nói chuẩn không cần chỉnh, dù thế nào, ra sao thì cũng chỉ là bao biện [-X.
    Câu chốt cuối : Kết thúc rất đời thường và rất HMT. Chuẩn. Chúc chị May ngày mới tràn ngập ánh bình minh ở trong lòng.:-*
  8. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải thèm cái đỏ đỏ hả Thanh? Nàng muốn cái gì ở đó? Vật lộn, tìm kiếm? Hay những cuốn sách dày cộp và thông tin vô bổ? :D
    Đừng suy nghĩ xem như ai thì hơn! Hãy nghĩ xem như thế nào là tốt nhất cho mình bây giờ, nàng ạ!:x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đã đời thường mà vẫn HMT được hả Răng khểnh (má lúm đồng tiền là chị rồi)? Em đúng ở 1 điểm là cũng sẽ bi thương ra phết nếu xe bị mất. May mà không sao, còn nguyên, em ạ. :x
    Cảm ơn em về lời chúc nhé! Đôi lúc chị cũng thấy bình minh!:x
  9. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Nằm triền miên cả chiều, đến 6 rưỡi mới cố ngóc dậy. Tưởng là thần sắc sẽ hồi phục chút đỉnh mà hóa ra còn bợt bạt hơn. Theo tướng học thì có lẽ không qua khỏi mùa xuân năm nay. >:P
    Hic, cũng xốc lại tinh thần, chơi vài bản. Chính xác là 3 bản và không thể nhớ nổi mình đã từng bao giờ biết và chơi thêm bản nào khác không.
    Thật sự thì buổi tối trôi qua trong không khí nhẹ nhàng và vui vẻ. Mình cười đùa và kể chuyện Tết nhiều bằng thứ giọng khàn khàn viêm họng dễ thương làm mặt mẹ âm thầm giãn nở trông thấy. Chắc đang khấp khởi mừng thầm.
    Khí trời vẫn ẩm ướt và lạnh lẽo như thế! Có người nhắc mình phải chăm chỉ súc miệng nước muối. Từ hôm đó, mình cũng cố gắng... nhưng hình như đã quá muộn. Hôm nay thấy có vẻ nặng, định đi mua kháng sinh thì lại... Đang vậy mà uống sợ hại người nên thôi.
    Haha, nói chung chị rất ít khi ho, nhưng một khi đã ho thì còn lâu mới khỏi!
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    "Thật sự thì buổi tối trôi qua trong không khí nhẹ nhàng và vui vẻ. Mình cười đùa và kể chuyện Tết nhiều bằng thứ giọng khàn khàn viêm họng dễ thương .... Chị ** thích nhất là đoạn này, mong rằng buổi ngày cũng như buổi tối của em May cứ trôi qua trong không khí nhẹ nhàng và vui vẻ thế và chị tin là từ nay về sau em May sẽ được như thế. I nớp em May.

Chia sẻ trang này