1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các cao thủ giúp đỡ siêu gà [ tán gái hơn tuổi]

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoctap265, 06/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu là chưa bao giờ e xoắn như lần này...văn e k tốt nhưng e sẽ kể tường tận các chị tư vấn tận tình nhé

    Chuyện là...cách đây khoảng 5 hôm...e ở cơ quan thì cáo đến liên hệ công tác ( trước đấy e và cáo chưa hề biết nhau cũng chưa gặp bg)... thật sự là chưa bao giờ e nhìn thấy gái nào mà như cáo này...cái khuôn mặt, nụ cười lúc ấy làm e tay chân k tự nhiên đc ( cảm giác xúc động kinh khủng) ...e biết là lúc đấy e thích cáo lắm r...
    Lúc cáo ngồi chờ thì e có nói 1 số câu hài hước vs 1 số ng cùng cơ quan thì cáo cũng nghe và cũng tủm tỉm cười ( e liếc cáo liên tục mà nên là biết cáo cũng rất hay nhìn em...Chuyện ngày hôm đó kết thúc ở đó...e vs cáo vẫn chưa có tí liên hệ gì...may mắn là sau đó e có đc sđt của cáo do xin của chú làm cùng ( ng mà cáo đến liên hệ)..biết đc tên tuổi địa chỉ nhà luôn ( và cáo hơn e 1 tuổi)
    Tối hôm đấy e nhắn 1 tin đại ý là khen cáo xinh bla bla nhưng k nói mình là ai và cũng k để lộ mình là ai...Cáo k trl...e có nhắn thêm 1 2 tin...vẫn là im lặng...chắc chắn đến lúc này thì cáo vẫn chưa biết e là ai cả...
    Sáng hôm sau e nhắn 1 tin như thế nào : Ngày mới vui vẻ...trl 1 lần này thôi...ấy có ny chưa? Cáo ntin trả lời ngay: đấy là việc riêng của tớ...còn tớ thì k qen kiểu nc làm qen như này...mong bạn hiểu cho...hết......e có ntin tiếp nhưng cáo tiếp tục k trl...ngày hôm sau cũng vậy..nhưng cách ntin của em là gợi ý cho cáo nhớ ra mình là ai...
    Tối hôm đấy em nhắn tin cho cáo là .......................cáo ntin lại là :" ai đấy" chắc cáo giật mình vì ...................là tên FB của cáo mà...sau đó e ntin lại r ntin chúc ngủ ngon thì cáo k trl nữa...đến lúc này e vẫn chưa lộ e là ai cả..
    Ngày hôm sau e k ntin gì cả chỉ đến lúc gần 11h đêm thì e ntin cho cáo là: "Chúc ấy ngủ ngon...biết là ntin ntn sẽ thấy rất khó chịu nhưng biết làm thế nào đc...lỡ thích mất r...thật sự là khuôn mặt, nụ cười gặp 1 lần mà k sao qên đc". Bg mới là lúc câu chuyện bắt đầu...cáo ntin lại ntn ạ: Này NHÓC, chị biết nhóc là ai nên là đừng tốn thời gian như thế này nữa nhé"
    Em trả lời: " là ai thế...nếu nói đúng thì sẽ k bg như thế này nữa"
    Cáo: là bla bla...tên tuổi địa chỉ nơi làm việc nói chung cáo biết hết thông tin cơ bản của e
    Em: " Đúng là chị có khác. giỏi thật.ok.giữ đúng lời hứa.chúc chị may mắn.mà chị xinh thật đấy
    Cáo: " cảm ơn nhóc.chúc nhóc ngủ ngon".
    Em: " giống nhóc lắm à"
    Cáo: gần giống thui ngủ đi c ngủ đây buồn ngủ lắm r mai còn phải đi làm nữa."
    Xong...e nhắn thêm 1 tin thì k thấy cáo trl.
    Ngày hôm sau e đã định k ntin k gọi điện gì nữa vì đã nói hôm qa là nếu biết đc thì sẽ k bg ntn nữa..hôm đấy cũng nhiều việc nên mình cũng qên đi thì đến chiều thấy cáo gọi điện cho em.LÚc đấy e đang đi trên đường nên k biết cáo gọi điện nên bị lỡ. Về e có goi lại thì cáo nghe máy xong xưng chị e như thật rồi nói là : k chị có gọi cho e đâu chi gọi cho em làm gì @@ chắc do máy...bla bla xong e dập máy
    một lúc sau cáo ntin cho em: "có gọi thật.chắc c k khóa máy.xl nhóc"
    Em k trả lời.đến khoảng 10h tối e vòng qa nàh cáo thì k thấy xe cáo ở nhà..
    Em ntin: " Đi chơi vs ny r đấy à"
    Cáo: " Hỏi ai đấy"
    Em: " thế c đang ở đâu? e chơi vs nhiều bạn là con gái sn.... mà chưa ai dám xưng c vs e như c đâu."
    Cáo: " Chúng nó k dám nhưng c dám...C vừa đi mua ít đồ về.định điều tra c à?
    Em: " E thích c..nhưng mà c lại có ny mất r.vừa đi mua đồ vs ny về à?? " ( cáo có ny hay chưa lúc này e chưa biết e cứ nói nthe)
    Cáo: " Bít gì mà thích chứ? c vừa đi với bạn..hôm trc đi cùng c lên chỗ e đấy.mà e đang ở cơ quan hay ở nhà?"
    Em: " đang ở cơ quan.nhiều việc.thế c vs c kia ở nhà c luôn à"
    Cáo: " e có nói qá k đấy. lần nào c cũng thấy mọi ng làm gì đâu.chắc giờ cũng đang ngồi buôn r thay nhau ntin cho mình cũng nên"
    Em: " Làm gì có ai.có mỗi mình e ntin thôi. mà e muốn gặp c cực."
    Cáo: " Chắc mấy hôm nữa chi cũng lên cơ quan e mà. mà hnay e ở lại cơ quan luôn à??"
    Em: " hôm nay ở đây luôn. chị về nhà chưa? mà chị có ny chưa??"
    Cáo: " C về từ lúc ntin cho em. c có ny r nhóc ạ c ngủ trc đây.chúc e ngủ ngon"
    Em: " buồn hẳn...chán luôn
    Cáo: Làm đi.lát ngủ 1 giấc thật ngon sẽ hết buồn chán ngay^^ "
    Sáng nay (06/07)
    e ntin: C đi làm r đấy à...e nhớ c. đừng cho ny c đọc tin nhắn k thì lại ghen đấy "
    K thấy trl...
    Tầm 2 tiếng sau e gọi điện thì lại nghe nhưng ngai k nói gì dập máy.
    E biết kiểu này là kiểu biết nhưng cố tình k trl
    Em ntin : "có ny sắp cưới chưa c?"
    Cáo trl thế này : " Gì vậy nhóc?? c đang ăn cơm mà."
    E ntin: "C ăn cơm suốt từ 9h sáng đến tận bg cơ à" ( ý e là ntin từ 9h bg mới trl)
    Cáo: " K.ăn từ 12h.ăn xong r "
    Em: " Thế từ sáng c làm gì? nếu mà bận ntin vs ny thì tốt r"
    Cáo: "Oh. c phải báo cáo e à? hnay t6 tất nhiên là c phải đi làm r"
    Em: " Nhưng mà ntin mà k trl thì rất là vô duyên. e nghĩ c k phải nthe.c vs ny sắp cưới chưa?"
    Cáo: " Chắc e nghĩ nhầm r =) cưới xin gì chứ giờ còn sớm mà, c chưa nghĩ đến. thui c ngủ tẹo đây"
    Em: Tối nay c có bận đi chơi vs ny k?"
    Cáo: " Uây.có cần báo cáo chi tiết k. c đi ngủ. cấm làm phiền"
    Em: " K bận thì gặp e đi"
    Cáo k trl nữa ( lúc này là 13h ngày 06/07/2012)
    Về cáo thì là gái Tuyên Quang nhưng nàh ở dưới này...xinh.theo con mắt của e thì là ngoan.công việc ổn định.
  2. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Cáo quá nhỉ, level tà lưa thả mồi trai giỏi đấy. Có vẻ như kiểu "dễ cưa khó đổ".

    Bạn nên hành động, đánh trực tiếp với cáo, hạn chế nhắn tin ( ngày 1,2 tin chúc tụng đều đều) , tích cực có những trò bất ngờ "tặng hoa" "đến tận nơi rủ đi chơi".... Bởi nhắn tin thì ít cáo khó để lộ thái độ, suy nghĩ thật lắm. Ko bao giờ trả lời bạn "Ok, mình gặp" đâu.
  3. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    cho em xin 500 hình
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    @chủ thớt: Ca này tối hơn đêm 30,ko có tí ánh sáng nào. Nói để bạn rút kn lần sau.Các sai lầm chết người bạn đã mắc:
    1. Làm quen qua đt nó có rất nhiều cái hại,chứng tỏ bạn thiếu tự tin ko dám làm quen trực tiếp.
    2. Nt quá nhiều,nội dung quá củ chuối.
    3. Chưa gì đã để gái nó bắt nạt xưng chị em. Bạn cứ xưng tên mình và gọi tên nó,riết sẽ quen.
    4. Tra hỏi,thẩm vấn,xâm phạm đời tư ngta như công an chất vấn tội phạm: hôm nay làm gì,có ngy chưa,đi chơi với ngy à,sao ko rep tn...? Thể hiện bạn rất xoắn,rất trẻ con.
    6. Đã phạm sai lầm mà chưa đánh đã khai,gợi ý cho cáo biết bạn là thằng vô duyên đã nt làm phiền gái.
    7. Bạn tự hứa nếu cáo đoán ra sẽ ko ntn nữa => tự dồn mình vào thế đường cùng.
    8. Đã hứa sẽ ko làm phiền nữa,đã biết ko còn hy vọng mà vẫn cay cú ăn thua.
    9. Chưa cưa mà đã hỏi gái có ngy chưa,câu trả lời nhận được 99,9% là có rồi dù gái có hay chưa.
    10. Cuối cùng nghiêm trọng nhất: tỏ tình e thích chị.
    Tóm lại bây giờ trong mắt gái bạn ko khác gì 1thằng con nít vô công rồi nghề,1cái đuôi cứ suốt ngày lẵng nhẵng dùng đt bám theo làm phiền gái ==> NEXT thôi,ko còn hy vọng.
  5. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    e biết là e sai lè r..đến thời điểm này thì em đang im lặng..e muốn là các cao thủ có cách nào cứu e ca này k..chứ còn rõ là e sai r.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    làm gì thế bác @@
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bg e đang im lặng k care nữa bác ạ...bác có cao kiến gì tiếp theo k
  6. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Vào hóng vậy, kô biết từ véo thế nào.chủ thớt tự tin lên
  7. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Cùng ý kiến vs NguoiLaNiemDau , ca này tối lắm vì chủ thớt đã mắc khá nhiều sai lầm , thôi thì ngồi hóng xem có tình tiết nào hay hay ko ? kinh nghiệm muốn tán đc cáo nhanh gọn là cái ấn tượng ban đầu nó quan trọng cực kỳ . Giờ trong mắt gái , chủ topic đã mất hết phong thái rồi . Giờ để gây dựng lại cũng khó lắm . Theo mình thì next cáo khác là hợp lý vì sau này rút kn , tán cũng đỡ mất time hơn
  8. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Lên fb search ngay với tên: Ngày mùa đông, kết quả là thấy 1 chị tên Hằng nhìn cũng đc, phải vậy k chủ topic? [r24)]
    Ca này tối hơn cái tiền đồ của chị Dậu, nói ngắn gọn là : TẠCH, lý do: chủ topic quá chuối
  9. fanlee9999

    fanlee9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    3 năm trước mình cũng quen một chị hơn mình 4 tuổi, đã có một con, vợ chồng ly thân.
    Tổng kết là các chị 'già' khôn lắm và có nhiều cái thú vị nhưng khó lấy làm vợ được ( thích mà ko dám, có phải là nhát ko nhỉ?)
    Bây giờ ko liên lạc nữa nhưng cũng hơi tiếc
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    có lên bác e cổ vũ nhiệt tình cho bác,vẫn là bài cũ giao lưu học hỏi kinh nghiệm

Chia sẻ trang này