1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình thất bại, bây giờ phải làm sao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi carter138, 08/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carter138

    carter138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em và gái học chung nhau 3 năm cấp 3, em bắt đầu để ý gái từ năm 12 nhưng chỉ dấu kín trong lòng. Gái thì cũng khá xinh, nên có rất nhiều người theo đuổi. Em bắt đầu theo đuổi gái khoảng 7 tháng nay, đi chơi với nhau rất nhiều lần. Mỗi lần hẹn hò với gái, em qua chở gái đều chào hỏi mẹ gái đàng hoàng. Tính đến bây giờ thì em nắm tay gái nhiều lần lắm rồi, hôn má thì mới vài lần gần đây thôi, thi thoảng chở gái thì gái cũng ôm em. Thấy vậy em mới quyết định tỏ tình với gái, và gái nói 1 loạt các ý sau đây (em cắt đi đối thoại rồi):
    Sao anh “sớm” thế, không để 1 thời gian nữa.
    Bây giờ mình giữ mối quan hệ như vầy cũng được mà, tình cảm em dành cho anh trên mức tình bạn nhưng chưa đủ để là tình yêu.
    Có rất nhiều người theo đuổi em, nhưng em chỉ quan tâm anh nhất thôi.
    Bây giờ mình giử mối quan hệ như vầy đi, mình mới 19 tuổi à ra trường rồi tính.
    Anh có thực sự yêu em không hay chỉ là say nắng
    Rồi gái nói với em cho thời gian gái suy nghĩ, ngày mai gái trả lời cho. Thế là em hẹn gái ngày mai gặp, hôm nay gái lại nói tiếp tục những ý đó
    Rồi em có hỏi gái vậy em không đồng ý làm người yêu anh à, anh không có cơ hội phải không. Gái nói lại những ý trên nữa
    Và em có lỡ miệng nói với người khác em cũng làm vậy như anh à, em làm anh cứ tưởng. Gái nói nắm tay đó hả, và gái nói anh nghĩ em là loại con gái đó hả...
    Gái nói vậy em đành chịu vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ, các thím tư vấn dùm em với.
  2. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Ca của chú hay và cơ bản, nhưng xem ra chú nhiều bệnh quá.. nên chữa 1 lúc là không thể hết được.. theo anh thì khả năng chú có được gái cao, nhưng về lâu dài thì chú không giữ được gái đâu..

    Chú còn trẻ nên a nghĩ cứ cho chú tự học dần dần, còn hướng và bệnh của chú thì để cho người khác chỉ bảo chú, anh phải ngủ đây :D
  3. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Phán nhanh một câu, ca cua chú nếu tính đến chuyện lâu dài thì tạch 100% luôn cho nhanh.
    Nếu chú muốn yêu đương nhăng nhít để lấy kinh nghiệm cho bản thân sau này thì chú nghe anh nói, hoc được cái gì thì học còn không thì thôi nhé.
    chú và gái bằng tuổi nhau nhưng theo những gì chú nói ở trên thì chú đuối hơn gái rất nhiều. Bằng tuổi nhau mà không bản lĩnh hơn gái 1 cái đầu thì chú không tán nổi đâu.
    Gái của chú anh thấy bản lĩnh cao, kinh nghiệm có, và anh thấy gái của chú đang làm chủ cuộc chơi, chứ không phải là chú nên khả năng thất bại của chú rất cao. Nhưng không phải là không có cơ hội, mặc dù cơ hội là rất ít.
    "Rồi gái nói với em cho thời gian gái suy nghĩ, ngày mai gái trả lời cho. Thế là em hẹn gái ngày mai gặp, hôm nay gái lại nói tiếp tục những ý đó.
    Rồi em có hỏi gái vậy em không đồng ý làm người yêu anh à, anh không có cơ hội phải không. Gái nói lại những ý trên nữa
    Và em có lỡ miệng nói với người khác em cũng làm vậy như anh à, em làm anh cứ tưởng. Gái nói nắm tay đó hả, và gái nói anh nghĩ em là loại con gái đó hả... ".
    Cái chi tiết này khá quan trọng. Gái của chú anh tin chắc rằng đã có thằng sờ nắm chán ra rồi, giờ cảm giác trai sạn, nên nó nói tỉnh bơ như vậy. Không con **** nào nhận nó là con đĩ cả, mà nó luôn đỏ lỗi cho hoàn cảnh đưa đẩy khiến nó thành con đĩ.
    Giờ chú muốn tán nó thì phải có chữ nhẫn, cực cao còn không thì lượn đi. Con bé này *** phải con nhà lành cho chú xác định chuyện lâu dài đâu.
    Giờ chú tỉnh bơ đi, không thắm thiết nông nhiệt nữa, tỏ ra lạnh lùng, một hai tuần nhắn tin hoặc rủ đi chơi một tuần, tỏ ra là không còn muốn tán gái nữa. Nói chuyện trên tinh thần bạn bè thôi. Nếu gái nông nhiệt với chú thì chú mạnh dạn ôm hôn thắm thiết vào, còn không thì lượn cho nó nhanh.
    anh cảnh báo chú, loại gái này chú yêu đương vớ vẩn thì OK. Còn tính đến chuyện lâu dài thì gái này không đáng tin đâu.
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    2 vị huynh đài trên nói có nhiều điểm chuẩn đấy.
    Cứ bình thường và tự nhiên như chưa có gì,giảm lượng quan tâm,liên lạc. Cứ rủ đi chơi rồi ôm hôn nhiệt tình vào xem (nhưng phải khéo léo) đừng có chăm chăm rình mò với con mắt diều hâu hay bộp chộp như cướp giật.
    Nói chung là ca này nên xác định tới đâu hay tới đó,ko nên đặt cược hết hy vọng.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Cu dat cuoc hy vong di,nhung phai tu tu.Cai gi den se den.Minh thich kieu em nay:).
    To tinh nay khong that bai,chi la som qua thoi.Cu tot nhu truoc nay van tot,doi xu nhu truoc nay van doi xu.Dai hay ngan,la do minh,va do so phan nua.
  6. Dauchamhoi_na

    Dauchamhoi_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Gái thế nào thì chỉ có chú hiểu được thuj ! Gái nó thế nao ae chua gap sao pjt dc ! Nếu chú xác định lâu dài thì cứ tiếp tục !
    Thất bại là mẹ thành công
  7. noithao6thutieng

    noithao6thutieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Gái đang phân vân đấy! Dù cho có vẻ nó đã suy nghĩ vấn đề tình cảm của mình nhiều nhưng vẫn chưa thông. Ậm ờ mãi không tạo được bước ngoặt là toi cơm. Có nhiều cách, thông dụng nhất là anh hùng cứu mĩ nhân, cho gái đứng trước nguy cơ rồi ta đứng ra giải quyết( và "không may" ta nhận vô số "thương tích" ) hoặc quan tâm chăm sóc nồng nhiệt 1 2 tuần rồi đột ngột mất tích 1 2 tuần luôn cho nó sợ rồi bỗng dưng xuất hiện lãng mạn như trong phim với câu: "Anh không thể quên được em, em không nhớ anh thật sao?". Cụ thể thì bác tự sáng tạo vào hoàn cảnh, nên tham khảo các topic nổi danh để biết nghệ thuật sắp đặt tình huống.
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Gái này thích làm chủ cuộc chơi, nó thích vậy thì chú thả bóng cho em nó bắt cho nó sướng. Chú cứ đưa đi chơi và cầm tay, hôn má, hôn tóc nhiều hơn, không cần phải nói lời yêu đương gì cả đến khi nó nói "sao anh không nói điều gì đi" hay đại loại vậy thì đè ra mà cắn miệng em nó>:)
  9. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Hôn má rồi thì cứ tà tà mà rà xuống dưới chứ tỉnh tò làm gì, các cao nhân cốc đã chỉ dạy bao nhiêu lần rồi mà :D. Cứ tiếp tục đê.

Chia sẻ trang này