1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề: Honda Rebel_Steed_Shadow và những người bạn Đam Mê-Đoàn Kết -Giao Lưu -Chia Sẻ (Part 16)- Ch

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi lamp78, 13/07/2012.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22
    Zụ này mới ớn nà..... [r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)] .. chắc là đang nghiên cứu làm 1 con lô đây mà......=))=))=))=))
  2. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Ti toe gì đây???:-w:-w:-w:-w Cho đi phục hồi liêm sỉ bi giờ:-w:-w:-w
  3. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng bác ấy móc lốp cả đêm ;));));));));));));));));))
  4. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22
    Còn cái giề nữa đâu mà phục với chả hồi lão Lầm ui.......=))=))=))=))=)) thay mới thì họa may.....:)):)):))
  5. pqdieu54

    pqdieu54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Rồi, lại ko tham dự được với các bạn rồi....
    Sáng Thứ năm 9/8 mình độc hành cùng con bell đi 5 tỉnh cao nguyên...... hy vọng gặp các bạn trên đường đi ..nếu có duyên.....
  6. tigertrung

    tigertrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    28


    Thâm ý =D>
    =D>=D>=D>=D>
  7. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Em thấy bác nói cũng đúng. Nhưng điểm lại sự kiện thì từ cái chuyện chẳng có con khỉ gì, bỗng nhiên nảy sinh chuyện này chuyện kia, mà nhất là người đưa ý kiến chỉ vì suy nghĩ cho mọi người. Lời lẽ của bác nghe nhẹ nhàng, nhưng quả thực chưa thấu đáo. Bản thân em cũng chẳng có gì để nói thêm. Các bác tự nhìn nhận lại mọi việc giùm!
  8. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    sáng thứ 6 tụi em đi.pác có chung đoạn nào dc hem????????????
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vic...lấy mẫu VTX của em: http://vnexpress.net/gl/oto-xe-may/2012/08/victory-boardwalk-tan-binh-xe-duong-truong/page_2.asp
    mai em đi kiện đây
  9. redriver1804

    redriver1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Lão thông cảm, toàn chuyên viên Bộ GTVT cả, chém gió hơn cả lão Đinh #...=))
  10. Luumanh_lichsu

    Luumanh_lichsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về Đà Lạt em tạm cập nhất như sau :

    - Về hugo xxx : Khúc Định Quán ( Hot ) , Trảng Bom , dốc la hanh (Di linh) và khúc gần đèo Prenn , Phú Túc online 100%
    Nghe nói lên Dalat bằng đường đèo Mimosa ( mới mở , phía dưới của Prenn) dễ đi hơn.

    - Xăng : Đổ xăng tại SG ko đổ tại Đồng nai nhé, lên DL đổ tại các cây xăng Petro thiếu gì (cả A95)
    kẹt quá thì ngau ngã 3 Phinôm cũng có A95.

    Từ SG đi ĐL thì bác có thể dừng nghỉ và ăn uống:
    1. Cây xăng Thành Phát trước ngã 3 Dầu Giây (bên tay phải hướng từ SG đi ĐL), có nhà hàng trên lầu.
    2. Uống cafe free ở Trâm Anh (Bảo Lộc, bên tay phải), ăn trưa ở Tam Châu (Di Linh, bên tay trái, phục vụ tiêu chuẩn 5 sao lun).

    - Ăn trưa ở TX Bảo Lộc, nhà hàng Tâm Châu sạch sẽ. Năm trên QL 20, bên tay trái chiều SG - ĐL , hoac có thể ăn ở Đỗ Hữu (nơi mệnh danh là xuất xứ Trà B'lao) ngay thị xã Bảo Lộc, bếp ngon hơn Tâm Châu, ghé uống trà-cafe Trâm Anh ngon hơn Tâm Châu.


    Sau khi ăn trưa, qua khỏi Di Linh khoảng 30km, nhìn bên tay trái có biển chỉ đường vào thác Pongour.
    Cái ngã ba vào thác nằm ở địa phận xã Phú An.
    - Từ SG đi Đà Lạt, bác đi qua thị xã Bảo Lộc chừng 30km gặp ngã tư Di Linh, rẽ trái thì đi Gia Nghĩa, rẽ phải đi Phan Thiết.
    đi thẳng đường đi Đà Lạt 40km nữa nhìn bên trái có biển chỉ dẫn. Đi tiếp 6km là tới, đường trải nhựa dễ đi rồi bác ạ
    di linh - thác 30km tới ngay cầu đại ninh hay chùa đại ninh , hỏi người dân chỉ cho
    Hướng đi từ Saigon > Dalat.
    Khi nhìn thấy cái đập Đại Ninh này, bác ôm cua trái đi lên khoảng 600m nữa là đến cầu Đại Ninh.
    Qua cầu Đại Ninh khoảng gần 1.000m là gặp cái ngã 3 này bên tay trái để rẽ vào thác Pongour. Trước khi đến ngã 3 rẽ trái vào thác có bảng chỉ dẫn trên đường (QL20) nên cứ yên tâm. Từ ngã 3 này vào đến thác là khoảng 6Km.
    Toạ độ GPS của ngã 3 trên QL20 để rẽ vào thác Pongour: 11*39’54” N 108*18’51” E.
    -------------------

    Tham quan :

    Thác Hang cọp nơi cần khám phá
    Thác Hang Cọp cách thành phố Đà Lạt 15 km về hướng Đông, thuộc ấp Túy Sơn, xã Xuân Thọ. Thác nằm giữa khu rừng thông với diện tích 308 ha, chiều cao thác chừng 50 m, dài hơn 500 m, trên đường từ Đà Lạt về Dran (Đơn Dương). Thác Hang Cọp có nhiều tên gọi khác như: thác Ông Cọp, thác Ông Thuận, thác Đạ Sar, thác Thiên Thai, thác Long Nhân...

    Thung lũng Vàng

    Cách thành phố Đà Lạt khoảng 15 km theo hướng Tây Bắc, nằm e ấp bên hồ Đankia - suối Vàng, khu du lịch sinh thái thung lũng Vàng với bạt ngàn thông xanh, hoa cỏ và đá bonsai mới được đưa vào khai thác đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.

    Đường vào "biệt thự ma".

    Ở Đà Lạt, ngoài những danh lam thắng cảnh nổi tiếng và con
    người hiền hòa thì ngôi nhà quái dị tọa lạc tại số 3 Huỳnh Thúc Kháng
    thật sự thu hút, chinh phục mọi du khách đặt chân đến nơi này.

    Biệt thự Hằng Nga hay còn
    gọi là Crazy house (Ngôi nhà điên), một công trình kiến trúc đặc biệt
    tại thành phố Đà Lạt vừa được People’s Daily bình chọn là một trong 10
    ngôi nhà kỳ dị nhất thế giới.

    buổi trưa có thể ra Suối Vàng chơi, xong khoảng 11h hay 11h30 thì trên đường Suối Vàng có nhiều khu đất trống cùng với những cây thông mát rượi thì bác ghé lại xuống xe đem cơm hợp hay xôi thịt xuống ăn,
    chịu khó mua thêm chiếc võng hay thảm để nghỉ ở rừng luôn bác, cảm giác thật tuyệt. đừng quay về khách sạn vào buổi trưa, vừa tốn xăng vừa mất thời gian.
    Chiều vô Đồi mộng mơ chơi, tiện đường phi thẳng một mạch đến hồ Đankia, hồ chả có gì nhưng đường đến hồ thì đẹp như tranh vẽ, không nên bỏ.

    , đi tàu lửa chuyến sớm 8h ngắm cảnh vườn rau, thăm chùa Ve Chai - Linh Phước. khi quay về thì bác đánh xe thăm nhà thờ Domain de Marie (nhờ thờ Mai ANh) + xưởng may đan của các bé mồi côi.
    Hoặc đi cáp treo lên Trúc Lâm Thiền Viện, thuê tàu qua Đá Tiên ăn chơi tới chiều


    Tối về kiếm tí lãng mạn thuở yêu nhau ở chợ quê XQ, nhâm nhi cafe, bình trà, củ khoai nướng bên bếp lửa lúc hòang hôn cũng thú vị lắm , thấy mình yên lặng hẳn hoac vào chân núi Langbian tham gia múa cồng chiêng cũng vui lắm.

    Trước khi về, bác nên ghé vô trang trại của bác 10 Lời trên đường vô Dinh Bảo Đại, đối diện KS HP (còn tại sao thì bác trả lời khi về nhé!). tr
    Hoặc thăm vườn đá Ngọc Châu rồi ăn chay ở đó
    Hoặc rẽ vô hướng thác Damb'ri ở Bảo Lộc (mất khỏang 25Km) thăm thiền viện Bát Nhã giữa đồi trà, xin bữa cơm chay lắng lòng trước khi về nơi bát nháo
    Cả 3 điểm em gợi ý cho ngày cuối đều nằm bên tay phải khi bác từ DL về

    Ở DL, nên thả bộ buổi tối đi chơi sẽ lãng mạn & thú vị hơn chạy xe, chú ý các bảng chỉ dẫn nha bác, xxx DL vô hình nhưng cực kỳ hữu hình đó

    Sáng hôm sau bác đi Langbian + Thung lũng Vàng----> về đi chợ. Nếu còn thời gian đi chùa Tàu+ Bàn xoay kì lạ. Như vậy cũng khá nhiều điểm tham quan rồi.


    Vế ăn uống:

    quán ốc bu nhồi thịt đường Hai Bà Trưng (hình như là số 33 thì phài em không nhớ rõ). Chuyên ốc bu nhồi thịt, mực nướng và lẩu bò. Ngon ơi là ngon luôn

    Ngoài ra ở KS Golf1 (đinh tiên hoàng) và Golf3 (Trước chợ Đà Lạt) hàng tuần vẫn có tiệc tự chọn với giá cũng vừa phải 50-100 ngàn 1 suất tùy đợt.


    2. Bánh canh Xuân An, chu cha ngon lắm, chỉ với 15.000 đồng, nó nằm gần bưu điện tp. Đà Lạt

    3. Bánh bèo số 4 (Bánh bèo số 4 chính hiệu bà Hường) 10.000 đồng 1 dĩa, món này thì thật khoái đối với chị em, nhưng chỉ có điều khi đến nếu định ăn 2 dĩa thì phải gọi ngay 1 lần chứ chờ ăn xong dĩa đầu mới gọi thì lâu lắm vì khách đông, cả địa phương và khách du lịch. Sở dĩ có tên bánh bèo số 4 vì nó nằm ở cây số 4, ngay đầu dốc La Sơn Phu tử cắt đường Hai Bà Trưng. Chú ý những ngày ăn chay như 14,15,30,1 là không bán.


    4. Bún bò Huế, món này tôi thích lắm, vì tôi đã đi khắp các tỉnh Miền Nam mà chưa thấy ở đâu ngon bằng, có lẽ phải ra Huế ăm mới ngon gần bằng. Nó nằm ở hẻm Ánh Sáng, đây là ấp ánh sáng nơi sinh sống của những người gốc Huế vào đây sinh sống, giá 15.000 một tô. lưu ý các bạn có đến ăn thì phải nhanh lên vì khu này sắp giải tỏa

    5. Nem nướng Bà Hùng, nguyên liệu là thịt bò xay nhuyễn và nướng trên bếp than củi, khi ăn cuốn với bánh tráng và rau thơm, với 17.000 đồng một suất. Hiện nay có mấy cơ sở như ở Phan Đình Phùng. nhưng ngon nhất và là nơi gốc của nó là trên Chi Lăng gần bệnh viện Quân Đội của học Viện Lục Quân

    6. Quán ăn Tài Ký, các món tiềm như gà, bồ câu, gân bò, gân heo, óc heo,ngọc hành....tiềm với sâm và thuốc bắc, rất ngon và bổ dưỡng, giá 50.000 một tiềm, nằm trên đường Bùi Thị Xuân, Hồ xuân Hương đi lên khoảng 900 mét.

    7. Một món cũng phải kể tới là quán ăn của người Tàu nằm trên đường Phan Đình Phùng có tên là: Mì Hoành Thánh, rất ngon và giá chỉ 15.000 đồng một tô.


    8. Muốn lai rai một chút thì có Bê thui 371, địa chỉ 371 đường Phan Đình phùng, giá rẻ bất ngờ, 4 người khoảng 150.000 thì say. hoặc chỗ ba toa có quán Thanh Tâm hoặc Lẩu bò 73 Duy Tân cũng các món bò bê rất ngon và rẻ, sở dĩ gọi "ba toa" vì trước đây khu này là Lò mổ.

    9. Muốn đơn giản và nhẹ nhàng thì có bánh mì Liên Hoa ở đường 3/2 ngay gần trung tâm, giá mềm và không chặt chém, chỉ 5000 một ổ ăn rất ngon, muốn mua 6 hay 7000 người ta cũng bán. Làm mấy ổ và chai nước cho vào ba lô là bạn có thể yên tâm đi chơi cả ngày, tối về ăn món khác.

    Lẩu rau Hòang Lan (hình như ở Phan Đình Phùng,gần ks Cẩm Đô) là no bụng
    Nhà hàng tốt, giá trung bình 150k/người: Đà Lạt house, Trống Đồng, Sa Pa

    Cơm:
    Giới thiệu bác 1 quán cơm niêu mình quên mất tên rồi, ở đường Hồ Tùng Mậu (Tự Đức cũ), mới mở, giá rẻ, ô tô để được 5-6 chiếc, phục vụ như người nhà.
    - Cơm gà Hải Nam số 1 đường NGuyễn Văn Trỗi
    - Cơm gà Phan Rang đường Trần Nhật Duật
    - Quán Nam Sơn đường Nguyễn Chí Thanh.
    - Cơm niêu Như Ngọc sau lưng Bưu Điện TP.
    - cơm niêu nhà thờ con gà, quán 33 Hai Bà Trưng, 1 quán nhậu nhỏ bên hông đồi Cù
    - Cơm gia đình Thắng đường Hai Bà Trưng ( em thích ăn chổ này, ngon, giá cả bình dân, sạch sẽ).
    - NH Nhật Ly 88 Phan Đình Phùng
    - Cơm Thiên Hương đường Bùi Thị Xuân
    - NH Không tên 1 đường Triệu Việt Vương
    - Cơm gia đình Tomato đường Sương Nguyệt Ánh ( gần Vườn hoa)
    - NH Thanh Thuỷ bờ hồ.
    Lưu ý: không ăn uống gì ở chợ.
    Bún:
    - Bún Công đường Phù Đổng Thiên Vương
    - Bún bò THiên Trang đường Hồ Tùng Mậu
    - Bún Dì Luống đường Bà Triệu
    - Bún Bà Chi đường Mạc Đỉnh Chi
    ....
    Phở:
    - Phở Hà Nội đường Hoàng Văn Thụ gần KS Sài GÒn- Đà Lạt
    - Phở Tiến đường Trần Phú đối diện phở Hà Nội
    - Phở Hằng đường Hồ Tùng Mậu bên hông KS Palace
    - Phở Hiếu đường Tăng Bạt Hổ ( đậu xe ở Hòa BÌnh đi bộ xuống ăn).
    ....
    Các món ăn chơi:
    - Bánh canh Xuân An đường Nhà Chung
    - Nem nướng Bà Hùng đường Phan Đình Phùng
    - Bánh căn đường Tăng bạt Hổ.
    ....
    Ăn nhậu:

    quán 2 Lúa đường Phan Đình Phùng có món gà tiềm ớt xiêm, nai nướng ngói ngon lắm.
    - bác nào vào thung lũng vàng thì ghé ân gà nướng, cơm lam tại Tam Nguyên Quán. Tại đây chủ quán đãi rượu miễn phí. Uống say nhưng không được mang về. Quán của người dân tộc, chỉ tiếp khách đã đặt trước. Giá bình dân

    Lau de :

    Bên cạnh vilar BĐ là quán sơn dương bán dê ăn cũng được , nếu thảnh thơi từ vilar BĐ bác lội ngược lên dinh thì có cafe chảnh , cafe uống ngon phong cảnh rất tù mù ĐL nhưng nói chuyện ồn ào là bị mời ra , từ vilar BĐ nếu chịu khó đi bộ xuống chợ thì hay hơn là đi xe á
    quán lẩu dê,cà ri dê rất ngon,Quán Lệ Dung: Số 5 đường Hồ Xuân Hương. Gần ngay ngã 3 Phan Chu Trinh>Hồ Xuân Hương với Chi Lăng-Mê Linh.
    Quán Diệu Thông: Sau lưng quán Phúc Nguyên. Quán Phúc Nguyên số 32 đường Trần Hưng Đạo-Khe Sanh, quán Diệu Thông ở trong hẽm: Số 30/2 đường Trần Hưng Đạo. Gần nhau thôi mà.

    - Lẩu Dê Ngân 32C đường Hai Bà Trưng
    - Quán Ốc nhồi thịt, Bò Tay cầm 33 Hai Bà Trưng
    - Quán Sân Vườn 5 đường Trần Quý Cáp, tụi em cũng hay ngồi đây.
    - Hải Sản Anh Đức, Hải sản Sơn Thủy quán...sau lưng KS Bông Hồng đường 3/2.
    - Ốc Trang đường Nguyễn Chí Thanh, Ốc đêm II đường 3/2
    - NH KHông Tên, NH Vạn Huê Lầu....
    - Lẫu dê Phúc nguyên, dê Lệ Dung, dê Lộc Lệ Dung...
    - Lẫu Nấm Osaka
    - NH cá hồi, cá tầm đường Phan Như Thạch.
    - NH Hoàn KIệt
    Cà phê+ Music
    Diễm Xưa đường MImoza ( Vườn Hoa Minh Tâm).
    Cung Đàn Xưa
    Thuỷ Tạ
    Tùng
    An Tiến
    Rainny
    Cùng phố cafe đường Nguyễn Chí Thanh như Gia Nguyễn, NGhệ sĩ, Phượng TÍm....

Chia sẻ trang này