1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề: Honda Rebel_Steed_Shadow và những người bạn Đam Mê-Đoàn Kết -Giao Lưu -Chia Sẻ (Part 16)- Ch

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi lamp78, 13/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joky

    joky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2012
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    e đã hứa với bác dầu rồi e ko nói cho ai biết đâu:-ss:-ss:-":-"[-X[-X
  2. redriver1804

    redriver1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Có câu chuyện nhặt trên nét, E kể hầu chi bộ: chuyện có tên là

    Dòng máu A hùng
    T học sau mình đâu chừng vài khoá. Nhưng cùng một tuýp người dị mọ ưa chuyện nhắng nhít thành ra chơi thân với nhau. Mình quen T vào năm 95, khi mình đang là sinh viên năm thứ hai, nhưng nổi tiếng về nghịch dại.

    Vào một đêm hè, buồn tình vì trời nóng khó ngủ, mình táy máy đổ nửa bát nước mắm lên đầu một đôi tình nhân đang hôn nhau đắm đuối dưới tầng. Ngỡ rằng sau đó sẽ có một trận nhẹ thì đấu khẩu, nặng thì đấu võ, nên mình xách cái điếu cày thủ thế. Chỉ một loáng sau, chàng thanh niên to khoẻ, mũi khoằm mỏ quạ, mắt xếch tóc húi cua, nồng nặc mùi mắm mậu dịch pha nước lã, lệt xệt đôi dép tông lào tiến lại gần mình. Chàng thanh niên ấy chính là T.

    Lão không cáu, nhìn mình một lúc rồi bảo: “Cho tớ mượn cái điếu làm một bi”. Sau khi ngửa cổ nhả mù mịt khói lên trần nhà, nấc nấc mấy cái T mới thủng thẳng: “Được đấy, cậu chơi được đấy”.

    Thế là bọn mình thành bạn, vui với nhau đến tận bây giờ.

    T rất thông minh, bằng chứng là một trong những người có cách nói chuyện hài hước khiến mình có thể cười được. Số ấy mình gặp trong đời không nhiều... Thế nhưng đường công danh của T lại lận đận lắm.
    Năm 2000, T sang Nga làm ăn, rồi cưới một cô tóc vàng mắt xanh bên ấy, sinh được hai đứa con một trai một gái.

    Năm 2004, mình có chuyến đi công tác sang Nga tiện thể chơi thăm T. Lũ bạn cũ thuê một ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô tụ tập đàn đúm ôn chuyện xưa. Lúc này T đã ly dị. Cô vợ đi lấy chồng khác, gửi hai đứa con về cho mẹ đẻ ở tận Vongagrad. Quá bận bịu với mưu sinh, cũng lâu lắm rồi T chưa về thăm con. Nhân tiện có đợt vui này T đón hai đứa lên nghỉ cùng để hâm nóng tình phụ tử.

    Mình với T nằm phơi nắng ngoài sân. Hai đứa trẻ con thơ thẩn chơi quanh đấy. Thiếu cả bố lẫn mẹ, trông chúng tội vô cùng...

    Mình hỏi: “Ông có dạy tiếng Việt cho chúng nó không?”

    T bảo: “Chúng nó ở với bà ngoại, ai dạy!?”

    Mình nhìn hai đứa, chẳng có một chút gì cho dù chỉ là phảng phất dấu ấn Á đông. Mình đùa: “Này, liệu có phải thằng ăn ốc, thằng đổ vỏ không”.???

    T im lặng, bứt một cọng cỏ cho lên miệng nhai rồi thổi phù phù.

    Thằng bé quanh quẩn chơi ở sân một hồi, không có trò gì thú vị, thấy con mèo đang nằm nó co chân sút một phát như đá phạt. Con mèo bay vút đi, ngoao... một tiếng đau đớn rồi chạy mất hút.

    T bật dậy, mừng rỡ: “Ông thấy không, thấy không? Dòng máu Việt nam chảy trong người nó đấy. Tây éo ai làm thế bao giờ”.

    Nói rồi bạn lại nằm xuống phơi nắng, khuôn mặt dãn nở đầy tự mãn của kẻ chiến thắng..
    Nguồn: some where in the nét (E edít tí ti...)[r2)]
    
  3. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    thôi thì ngay thẳng thật thà nói rằng nếu thứ năm là ngày mai này nếu vui nhiều nhưng uống ít; để còn đủ sức khỏe thì có thể thứ 6 mình sẽ đi du hí ĐL luôn; cả tuần nay ở nhà chán quá rồi; có thể được Ko ta?
  4. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Thì hồi trưa ông Dzầu đã bảo là đừng nói với ai dzồi mà, dzại hay sao mà nói chứ [-X[-X[-X[-X:-ss:-ss:-ss:-ss
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đề xuất thim cho 2 cu đi chuyến Đà Lạt. Đi Đà Lạt thì đi, sau đó đổ QL27 về Buôn Mê Thuột chơi với em nhá!!!
  5. pqdieu54

    pqdieu54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bác lam ở BMT đến ngày nào vậy? 10/8 còn đó ko? Nếu còn thì Alo mình nghe.
  6. Ynguyen

    Ynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bác có những chuyến hành trình đầy thú vị.
  7. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    ê đi chơi hông? mình bỏ luôn 3 cái đám cưới trong 3 ngày ( 10-12 ) đi luôn nè, chơi hông?
  8. Ynguyen

    Ynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    ham lắm, nhưng thu sếp ko được---- lúa thóc bây giờ giá thấp quá......ảnh hưởng mùa vụ thu hoạch.
  9. toannn76

    toannn76 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    50
    DEAR ALL

    Giai đoạn vừa qua diễn đàn SRC đã xảy ra nhiều biến cố đáng tiếc và chính tôi ( Bang Chủ SRC ) cũng không chấp nhận sự lạm dụng ngôn từ "chém gió" dùng lời lẽ xúc phạm hành xử nhau như kẻ thù giữa các thành viên diễn đàn. Một lần nữa tôi nhắc lại đây là 1 sân chơi tự do nhưng có khuôn khổ của nó, các thành viên tham gia đều được welcome và cùng nhau "chém gió" trao đổi xây dựng diễn đàn ngày càng tốt đẹp hơn. Qua sự việc vừa qua, tôi xin bổ sung một số qui định cụ thể để ae tham gia sinh hoạt trong diễn đàn SRC hiểu rõ:
    1/ Việc sử dụng các từ nói lái, nói chệch trong bài viết có thể tạo sự hài hước nhẹ nhàng, tuy nhiên cần tránh lạm dụng cách dùng từ nói trên trong suốt toàn bộ bài viết làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của Tiếng Việt. Thành viên cũng không nên dùng cách xưng hô, lời lẽ xuồng sã thái quá trong bài viết. Nghiêm cấm sử dụng từ đệm, chửi thề, tiếng lóng thô tục... trong bài viết
    2/ Trong khi thảo luận mỗi người có thể có ý kiến, quan điểm riêng. Thành viên tham gia thảo luận cần tôn trọng những người cùng tham gia và tôn trọng người thành lập box, tránh sa vào đả kích cá nhân, lăng mạ xúc phạm người khác, nỏng nẩy, quá khích trên diễn đàn.
    3/ Không dùng danh hiệu mang tính chất đả kích, xúc phạm, coi thường thành viên khác.
    4/ Không dùng những danh hiệu lố bịch, gây mất thẩm mỹ và phản cảm
    5/ Không thảo luận chính trị theo hướng không có lợi cho sự tồn tại của diễn đàn.

    Các thành viên tham gia diễn đàn vui lòng đọc kỹ trước khi quyết định gắn bó và xây dựng diễn đàn SRC.
    Cuối cùng tôi cần sự đồng thuận của ae đang tham gia diễn đàn qua biểu tượng
    like hoặc phản hồi trực tiếp qua bài viết.
    TKS ALL./.

    Note : Thanks pác Dầu đã góp ý nhé.
  10. Luumanh_lichsu

    Luumanh_lichsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Là sao đây , chac vui buồn lẫn lộn quá b-(b-(b-(b-(

    Qua DL nhâu đi pác :))

Chia sẻ trang này