1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên bắt bạn gái nghỉ việc?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanselaem, 15/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanselaem

    vanselaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cáo nhà em làm việc trong 1 môi trường khá nhạy cảm :lounge tức karaoke cho người nhật ạ. Em thì cũng ko muốn cáo làm nơi đó nhưng thằng bạn thân em cũng làm cùng chỗ đó với cáo, nó bảo môi trường ở đấy ko giống các quán lounge #, ko có cảnh sờ mó hay ôm ấp nvien ji cả nên em cũng tạm ok ko phản đối cáo làm ở đó.
    Tuy nhiên đến 1 hôm vô tình em đọc đc tn của cáo với 1 thằng khách thì thấy nó nt là nó nhớ nhung cáo nhà em. Em hỏi thì cáo nói đấy là tn của đứa ở chỗ làm cùng vì đt hết pin nên mượn đt của cáo để nt cho khách. Lúc đó em tin cáo nên cung ko tra hỏi ji thêm. Bẵng 1 thời gian em lại thấy tn của thằng khách đó nt cho cáo nói muốn gặp cáo. Em đọc xong tức quá nên có hỏi thẳng cáo thì cáo cũng khóc lóc thề thốt đủ kiểu đấy chỉ là qh khách hàng bt, cáo buộc phải nt với nó để giữ khách, chứ cáo ko hề có ý ji với nó cả. Lần trc cáo dối em là vì cáo sợ em suy nghĩ lung tung rồi hiểu lầm cáo.
    Nói 1 chút về cáo nhà em thì em yêu cáo cũng đc 2 năm rồi, cũng xđ là cưới, gd 2 bên cũng biết và ủng hộ. Tc của cáo đối với em cũng thật lòng, duy chỉ có 1 lần ở trên là cáo gạt em.
    Vậy theo các bác là cáo nói vậy liệu có tin đc ko và có nên bắt cáo thôi làm ở chỗ đó ko? Thanks các bác nhiều
  2. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Bạn tìm đc việc khác Ok hơn cho người ta ko mà bắt nghỉ việc cũ. Trên cơ thì mới nên áp đặt người khác theo ý mình.
    Nếu ko thì chỉ nêu quan điểm, suy nghĩ của bạn, tự cáo phải biết ý thức về cv đang làm.

    Cứ cái kiểu cả nể+ lí do cv thì chẳng mấy mà vào hotel cũng vì "muốn giữ khách".
  3. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Tự chú đã có câu trả lời cho riêng mình rồi đấy. Yêu nhau 2 năm chứ đâu phải 2 tháng. 2 năm thì anh dự một thằng chậm tiến nó cũng đủ để hiểu được người yêu của nó tính nết ra sao, nhân phẩm thế nào rồi.

    Nhưng mà anh đưa ra một vài nhận định nó thế này:
    - Gái làm ở quán karaoke: môi trường không lành mạnh, thường xuyên phải cọ xát da thịt với đủ hạng người, đâu cần phải ôm ấp, sờ mó. Chỉ ngồi sát với nhau cũng đủ phê rồi, đôi khi có một vài cử chỉ "vô tình"; tiếp xúc với người nhiều tiền > dễ bị hoa mắt và sa ngã lúc nào không hay.
    - Gái nói dối chú: tức coi trọng cảm giác của chú, đồng thời cũng quan tâm tới mối quan hệ kia, không muốn bị tổn thất góc nào cả.
    - Gái khai thật với chú: chắc chắn là coi trọng mối quan hệ hiện tại của chú và gái hơn rồi.
    - Gái bao biện rằng làm vậy để "giữ khách": hết sức bậy bạ, nếu không có thiện cảm với đối tượng thì chẳng ai lại đi lo "giữ khách" cho chủ cả. Là quán karaoke chứ đâu phải nhà thổ.
    - Gái nhắn tin với đối tượng kia trong một thời gian dài: cũng như trên, nếu không có thiện cảm và nhắn tin chỉ với mục đích xã giao thì thằng kia chẳng bao giờ dám thốt ra mấy câu anh nhớ em...anh muốn gặp em... anh tin còn nhiều tin nhắn nữa nhưng không may cho chú là gái đã xóa hết đi trước khi chú kịp đọc.
    - Chú nên làm thế nào? : Nếu có đủ khả năng thì hãy tìm cho bạn gái của mình một công việc khác phù hợp với một cô gái con nhà lành. Ô nhục nhất của một thằng đàn ông là trố mắt nhìn bạn gái của mình bị thằng khác trưng dụng để xả stress.
    - Diễn tiến trong tương lai:
    + Cứ tiếp diễn thế này: trong tương lai sẽ tạch, tạch vì sinh ra ghen tuông, thù hận, coi rẻ lẫn nhau, tình cảm rạn nứt > người mới xuất hiện > end
    + Buộc bạn gái nghỉ việc: sẽ bị đánh giá là thằng bất tài nhưng lại rất gia trưởng, thích người khác làm theo ý mình vô điều kiện > khinh bỉ ngấm ngầm và không nghỉ việc > cãi nhau > chia tay > end
    + Tìm cho gái một công việc khác: vui cả làng, chú yên tâm, gái hạnh phúc vì người yêu quan tâm lo lắng cho mình > anh ấy thật có tài và là chỗ dựa vững chắc > happy

    Đại khái nó là như thế. Hãy lựa chọn con đường chú muốn.
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Thật em ko còn viết thêm được gì nữa, bác Chung nói hết mất roài. [r2)]
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    vãi bác chung ,hay
  6. vanselaem

    vanselaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vâng cám ơn bác chung và các bác đã chia sẻ. Hiện tại cáo nhà em nó đang đi làm thêm buổi tối, còn ban ngày thì vẫn đang đi học thêm. Vì vậy mà giờ tìm 1 cviec # e cũng hơi khó đối với giờ giấc sinh hoạt của cáo. Hnay Em cũng nc với cáo thì cáo bảo chỉ xđ đây là cviec làm thêm trc mắt, khi nào học xong thì cáo sẽ kiếm việc #. Em thì vẫn akay ko thích cáo làm ở chỗ nhạy cảm như thế nữa. Các bá bảo em nên làm ji bây giờ? Em mới tham gia nên còn gà mong các bác chỉ giáo giúp
  7. vanselaem

    vanselaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác chung và các bác khác đã chia sẻ. Hiện tại thì cáo nhà em đang làm thêm buổi tối còn ban ngày thì đi học thêm, em cũng đã thử tìm việc # cho cáo nhg cũng khó có cviec nào đáp ứng đc giờ giấc sinh hoạt của cáo. Em cũng nc với cáo về vấn đề này thì cáo bảo ko xđ là gắn bó với nghề này mà đợi khi nào học xong sẽ kiếm cviec #. Em thì em vẫn akay ko muốn cáo làm ở chỗ nhạy cảm đó nữa. Liệu có cách nào để thuyết phục cáo ko hả các bác? Em còn gà nên mong các bác chỉ giáo giúp em.
  8. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Tạm thời nếu chú chưa tìm được cv khác cho gái thì đừng có tỏ thái độ gia trưởng cha ông với nó. Hãy để ý quan tâm nó hơn,đưa đi chơi,trò chuyện vui vẻ và ABC,XYZ thử xem,nếu gái nó kháng cự quyết liệt thì rất có thể gái đang rời xa chú. Đồng thời chú nên bí mật tìm hiểu mqh của gái với mấy vị khách hàng xem.
    Nếu gái nó đã "rung rinh" trước sức mạnh túi tiền và tài tán tỉnh cuốn hút của thằng khách nào đó thì việc gái cho chú vé về vườn chỉ còn là vấn đề thời gian.
  9. tinh_yeu_cua_anh

    tinh_yeu_cua_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    chị azita lúc nào cũng nói đúng. hihi
  10. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Nói đơn giản thế này cho chú dễ hiểu: đã là con người ai cũng có lòng tham

    Bản chất gái có thể là lương thiện nhưng gái hư là do trải nhiệm..

    Nên gái của chú nói dối chú lần đầu khi chú phát hiện là đã manh nha thể hiện lòng tham, cái lý do gái nói sợ chú thế thế kia anh chưa cần phân tích, nhưng cơ bản nó cũng chỉ là ngụy biện, nên khi gái cầu xin sau khi chú phát hiện ra lần 2 cũng xuất phát từ lòng tham là chính, cơ bản là gái của chú chưa nắm được thóp của thằng khách kia, nên còn sợ bỏ mồi bắt bóng.. chứ anh đảm bảo gái chú mà nắm được thóp thằng kia (ngon lành, không phải coi gái như một món hàng) thì nó đá bay đít chú ngay mà không cần suy nghĩ đâu.

    Còn anh không đồng ý quan điểm là chú phải tìm được việc tốt hơn cho gái chú mới có quyền góp ý cho gái nên đổi công việc.. tất nhiên chú làm được việc đó thì tốt nhưng rõ ràng có là chồng, bố mẹ, ông bà liệu mấy ai tìm được việc cho gái?? (đây chú mới là thằng người yêu không danh không phận) và anh đang tự hỏi trong cái diễn đàn này có mấy chú tìm được việc tử tế cho người yêu??

    .. Và nếu không tìm được việc hợp lý, thấy gái đi làm ****, giết người, cướp của cũng không có quyền góp ý kiến?.. tất nhiên các chú sẽ nói công việc phục vụ của gái nó không đến nỗi như thế, nhưng rõ ràng chú vẫn có quyền góp ý với gái và yêu cầu gái tìm 1 công việc khác mà cả 2 đều thấy vui vẻ và hợp lý..

    Cũng phải nói thêm cái nghề gái của chú đang làm với nghề tay vịn, rồi **** nó cũng mong manh lắm...


    Tất nhiên anh nói là chú có quyền góp ý, tức nhẹ nhàng phân tích cho gái hiểu chứ không phải mang cái giọng trịch thượng bố đời ra cấm này cấm nọ, nếu gái là đứa hiểu biết rõ ràng gái phải hiểu và thông cảm cho suy nghĩ của chú.. và dần dần tìm công việc cho thích hợp, nếu chỉ đơn giản nghề rót nước bưng trà vào phòng thì anh nghĩ so với những nghề part time khác là chẳng hề khác nhau và giờ vẫn nhan nhản đâu đâu cũng thấy.. trừ khi gái chú làm nghề tay vịn, hát thuê, ngồi cho vui bàn với mấy thằng đực rựa thì nó mới khác, vậy như anh đã nói đấy...

Chia sẻ trang này