1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình khó

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinh_yeu_cua_anh, 16/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_yeu_cua_anh

    tinh_yeu_cua_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    hê nhô các bác. trước tiên xin cám ơn các bác đã quan tâm đến trường hợp của em. vầng. các bác nghĩ sao cũng được nhưng nếu bác nào có lòng hướng thiện thì xin hãy tiếp tục giúp em.
    chiều tối qua đi ăn uống với cáo và khoảng 20 người bạn của cáo
    theo tình báo của em thì có 8 ông đang cưa cẩm cáo
    khi ngồi vào mâm được 1 lúc. ánh mắt của mấy ông kia nhìn em có vẻ khang khác (có mùi sát khí). em cũng đoán được chuyện chẳng lành.
    có lẽ mấy lão ấy cũng biết là em đang tán tỉnh cáo .
    cáo giới thiệu em là bạn "đặc biêt" . mọi người ồ lên. và tiếp đó 1 ông mời rượu em. em nói : xin phép anh, em đang chữa dạ dày (phét thế chứ em không dám uống, với lại nếu say thì ai đưa cáo về). thế là mấy ông này liền đá xoáy em " đàn ông gì mà..." hoặc " rượu chữa dạ dày tốt lắm".....v v
    em cay lắm, nhưng nhịn trong bụng. chắc cáo cũng biết liền nói đỡ. nhưng mấy thằng cha này vẫn bơm đểu. em giả vờ quay sang chém gió với cáo và bạn cáo mặc cho mấy thằng cha này lè nhè.
    em như vậy chắc mất mặt cáo lắm phải không các bác? em cũng muốn uống cho vui nhưng nếu em uống thì mấy lão kia sẽ "quây" em. chắc em sẽ gục trên mâm mất.
    khi tiệc sắp tàn. có một ông gọi cáo ra ngoài bảo chuyện gì ấy ( thấy hơi lo lắng). một lúc sau tiếng cáo từ ngoài vọng vào "bỏ ra, đồ tồi"
    em liền chạy ra thì thấy ông kia cầm tay cáo kéo gần người ông ý. em giật phắt tay hắn ra và nói với cáo " đừng sợ có anh đây rồi"
    sau đó có 4 thằng nhảy vào định đánh em. mấy đứa bạn cáo nhảy vào can nhưng không được. lúc này em cũng máu lắm rồi liền nhảy vào " chiến" một trận tới số với chúng nó.

    hậu quả là em bị rách ở tay, chân và 1 vết ở đầu.
    tối hôm ấy đưa em ra phòng khám, cáo cứ khóc suốt. xin lỗi em nữa chứ.
    ôi đời trớ trêu thật các bác ợ. tính em nóng quá. chắc sau này cáo chả dám đi chơi với em nữa
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chú viết hơi nhạt rồi, nên xem qua Spartacus đi
    Mỗi tập đều có cảnh ***y, đều có đổ máu, tình tiết ở mỗi tập đều có bất ngờ, gay cấn

    Viết lách đâu có dễ dàng đâu, cái gì cũng phải luyện tập, phải tâm huyết mới có kết quả tốt [:D]
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đây em thuật lại câu chuyện cho các bác nghe.

    Năm 2012, xuất hiện Phạm Lãi giáng thế. Chàng cùng Tây Thi dập dìu đi vào Mỹ tửu cung, cùng với Ngô Phù Sai và 19 tên gian tế. Câu Tiễn ghé ta nhỏ to: trong bàn có khoảng 8 chú đang khát tình. Ngồi được 1 lúc, chợt Lãi nhìn thấy bàn tiệc nghi ngút sát khí. Đoạn định rút gươm ra liều mình 1 phen, Tây Thi thấy vậy liền cười cười, ngoáy mông mà rằng:

    - Xin giới thiệu với chư vị. Đây là Phạm Lãi, một người bạn đặc biệt của tôi, đã cùng tôi vào nhà trọ mấy lần.

    Mọi người cùng ồ lên một tiếng, Ngũ Tử Tư lẳng lặng cầm bình rượu tới kế bên Phạm Lãi:

    - Xin mời Phạm đại nhân một chung.

    Lãi ta thưa rằng: Em đang bị loét dạ dày, uống vào say mèm thì tối lấy ai phục vụ cho vợ. Tây Thi cười cười, nháy mắt mấy phát với Ngũ Tử Tư. Ngũ cười cười:

    - Đại nhân cứ uống thoải mái, tối nay ngủ lại, nhà tại hạ còn một phòng trống kế bên phòng tại hạ. Tối nay ngài ngủ ở đó.

    Lãi tím mặt, nghĩ thầm trong bụng, tao đêm nay mà say thì chắc Tây Thi cũng nát bét với 20 cây xúc xích. Ngũ Tử Tư là người có tài thao lược, xoáy ngay mấy phát:

    - Cho tôi hỏi thẳng một câu, có phải Phạm đại nhân đang làm Thái Giám ở nước Việt không? Rượu tráng dương bổ khí, uống 1 chén quất 1 cái, không đẻ tôi xin thua 20 ngàn lượng vàng.

    Lãi akay chim cú, Tây Thi bẽn lẽn cười khúc khích. Cả đám cười ồ. Phạm Lãi mất mặt bèn quay sang chat chit với đám tì nữ bên cạnh Tây Thi.

    Vãn tuồng, Ngô Phù Sai ra ngoài ngắm trăng. Tây Thi đi theo tiếp chuyện. Phù Sai vai năm tấc dài thân mười thước cao, ôm chặt Tây Thi trong lòng, ngâm vài câu thơ:

    - Trăng kia ngự ở trên trời,
    Thế gian ai biết người đẹp như Thi.
    Dẫu cho xa cách phân ly,
    Đêm nay ta muốn mỹ nhân bên mình.

    Nói đoạn, Phù Sai bế thốc Tây Thi đi về phía Cấm Cung. Tây Thi thét lên: "Bỏ ra, đồ tồi." Phạm Lãi phi thân ra ngoài, khinh công hết tốc lực chặn Phù Sai lại, đoạn nghiến răng:

    - Đừng lo, đã có ta ở đây.

    4 thích khách từ trên cao nhảy xuống, thằng cầm dao, thằng cầm đũa phóng phi tiêu, thằng cầm dép sử môn "Bitis chưởng pháp", thằng còn lại chuyên gia oánh rắm độc. Phạm Lãi tả xung hữu đột, kiên cường bất khuất. Trúng Oánh Rắm độc tà của thích khách, lại bị phi tiêu kéo rách một đường ở tay, Phạm Lãi luống cuống, rốt cuộc trúng nốt Bitis Thập Bát chưởng đành hộc máu tươi vỡ đầu.

    Tây Thi thút thít, ngồi xin lỗi rối rít, mà rằng: tối nay ai phục vụ em nữa đây?

    Lãi thở dài:
    - Cuộc đời trớ trêu. Chỉ tại ta thích ăn nằm với nàng, sau này chắc nàng chả dám đi cùng ta tới tiệc rượu.

    (còn tiếp) [:D]
  4. tinh_yeu_cua_anh

    tinh_yeu_cua_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    :)) bác vui tính quá
    thôi em xin đóng cái top này ở đây.
    em tự giải quyết một mình vậy.
    bye bye. chúc mọi người vui vẻ
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    "Bitis thập bát trưởng", "oánh rắm độc" bác Ken ơi là bác Ken,đau bụng quá!=((
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    close nhanh the
  7. lifeforce03

    lifeforce03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với chú, những chuyện thế này không hiếm. Yêu như chú khổ thật nhỉ.

    Thôi thì cố gắng yêu em nó 1 thời gian rồi chuyển. Chứ anh thấy em của chú cũng không vừa đâu. Nó đong đưa ác, ném xương ỡm ờ với nhiều thằng nên mới có nhiều chú xin chết như vậy.

    Chiến đấu thì cũng có thời chứ sao chiến mãi được, được 1 thời gian lại có topic chăn rau đúng hình em nó thì khổ...
  8. tinh_yeu_cua_anh

    tinh_yeu_cua_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    vâng. cám ơn bác
    vấn đề đè nặng là em ấy chưa hoàn toàn đồng ý làm người yêu em.
    có lẽ em cũng xác định tư tưởng thôi bác ạ
    à bác cho em xin yahoo để bác tư vấn trực tiếp cho e. bác nhé
  9. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    bị chém vậy đã bỏ cốc rồi à. chú làm anh thất vọng quá. trước khi trả lời câu hỏi của chú, anh phân tích một số vấn đề
    - về khả năng gài hàng ép gái uống rượu , rủ đi chơi, đưa gái lên giường đều rất nhanh, gọn , hiệu quả (mặc dù rất trẻ trâu). chú đã phá hỏng bí kíp của các cụ rồi. chú mắc phải các sai lầm gà nhưng các sai lầm ấy đều được chuyển thành những đòn mới hỗ trợ cho đòn "gài"
    -con người chú khá thực dụng. giống 1 thằng bạn của anh và nó cũng vướng phải 1 ca giống hệt chú. kết quả là nó cũng tán đổ được em ấy nhưng yêu nhau được nửa năm thì giải tán.
    - quan điểm của chú: "chiếm thân xác trước" .... vì em ấy quá ngon nên áp dụng chiến thuật "đánh nhanh thắng nhanh" ----> hiệu quả ngoài sức mong đợi. chú làm anh nhớ đến câu nói của motthoidaxa : "làm sao có thể điều khiển được đàn bà nếu ta không chiếm được thân xác nó" .
    trả lời câu hỏi của chú (em ấy đang nghĩ gì)
    - em ấy đang phân vân giữa chú với những ku khác thôi. nó ngon , nhiều thằng tán thì tội gì không chọn lựa.
    - chú cũng nên bỏ cái tư tưởng ... yêu chân thành đi. gái của chú không đáng tin đâu. cứ tiếp tục phang phập bét nhè đi. sướng cái C*** đã
  10. Boyngaythochuabikyeu

    Boyngaythochuabikyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mem mới vào mà đọc cai 2pic này buồn cười chết đi dc @@! Con nhà gia với chả dáo có mà là trẻ trâu đang đến tuổi tò mò giới tính =))

Chia sẻ trang này