1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    I dreamed a dream in time gone by
    When hope was high
    And life worth living
    I dreamed that love would never die
    I dreamed that God would be forgiving
    Then I was young and unafraid
    And dreams were made and used and wasted
    There was no ransom to be paid
    No song unsung, no wine untasted

    But the tigers come at night
    With their voices soft as thunder
    As they tear your hope apart
    As they turn your dream to shame

    And still I dream he'll come to me
    That we will live the years together
    But there are dreams that cannot be
    And there are storms we cannot weather

    I had a dream my life would be
    So different from this hell I'm living
    So different now from what it seemed
    Now life has killed the dream I dreamed.
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi

    Sương mùa đông lặng lẽ đã giăng đầy
    Bao kỷ niệm quên đi đừng nhớ nữa
    Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ
    Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm...
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Promised myself I wouldn't weep, but that's one more promise I couldn't keep

    His words have left me so jaded and depressed. Another the day crying. sigh
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc lại mấy bài cũ ở topic này, muốn nhắn 1 tin thế là mở YM ra, nhận dc 1 offline message. Đang suy nghĩ về những lời mình than thở trên đây nên mình viết luôn câu "bản thân còn có khi tự lỗi hẹn, mong chờ nhiều ở ng khác làm gì". Thế là nhận được 1 tràng z@#*#*(#*&)(&(&_())_@)()(&@)_(&_)(&@_)&@)( hehehe. Thực sự là từ ngày mình giảm bớt expectation từ người khác, mình cảm thấy dễ sống hơn rất nhiều mà :)


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhớ hồi trước mình thích bài hát có câu "Sometimes the snow comes down in June". Đôi khi tháng 6 tuyết rơi, đôi khi thôi vì tuyết rơi mùa hè rồi là chuyện gì lạ lùng lắm. Đi nhiều hơn, biết nhiều hơn thì càng hiểu ra tháng 6 tuyết rơi vốn chả có gì lạ cả, nếu bạn sống ở Nam bán cầu. Mùa hè ở Bắc bán cầu vốn là mùa đông ở Nam bán cầu mà.

    Bởi vậy nhiều chuyện tưởng như là ko thể ở nơi này lại hoàn toàn bình thường ở nơi khác. Càng ngày mình càng ít tâm sự chuyện của mình với bạn bè, người thân hơn. Bởi vì 2 hệ quy chiếu quá khác nhau, làm sao mong người ta có thể thấu hiểu cho mình được......
    Lần cập nhật cuối: 01/12/2013
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn hay vào TTVN mỗi khi nhớ 1 người, mặc dù lúc vào mà người đó ko viết bài mới thì mình chả làm gì ngoài việc xóa quảng cáo :)

    Buồn cười là mình rất nhớ người đó, quý mến và khâm phục người đó nhưng mình chả có tí mong muốn liên lạc nào cả. Chắc là vì người đó hay criticize mình, diễn giải những thiện ý của mình thành những điều bản thân mình ko hề nghĩ tới nên mình chán. Thứ tình cảm này có thể gọi tên là "có thương nhưng ko muốn tới gần" :rolleyes:

    Đôi lúc nghĩ cũng buồn vì mình quý người đó biết bao. Nhưng mà mình cũng sợ nghe criticize, sợ những lời diễn giải cực kỳ logical mà mình ko thể phản bác nổi dù nó đi ngược lại với suy nghĩ của mình. Thôi thì nói chuyện mà kết cục là mình toàn feel bad về bản thân thì mình đành tránh đi là hơn.

    Lúc nào mình cũng mong người đó vui vẻ, khỏe mạnh, và kiếm được nhiều tiền :cool:
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi getaway mà check thì train bị trackwork, phải đi vòng nên lâu lắc, lại đổi train bus mấy lần, mà mình ko thể vác cái thân hình nặng nề này đi lâu như vậy được.

    Buồn quá. Cty close down for Xmas, nghỉ mấy tuần tưởng vui lắm, ai ngờ..... Muốn đi chơi 1 mình cũng ko dc!

    Vậy là lại hết 1 năm nữa rồi. Năm nay mình được tí may mắn hơn mấy năm trước, làm mình tự tin và hài lòng với bản thân hơn. Nhưng cũng có nhiều chuyện buồn. Mình đã bỏ qua rất nhiều lần rồi nhưng càng bỏ qua để tránh không khí căng thẳng thì càng bị lấn tới. Chắc có lẽ đến lúc mình phải bỏ của chạy lấy người! Sức chịu đựng của mình chỉ có thế thôi.

    Tháng 3 năm tới này mình sẽ có niềm vui mới :) Sẽ cực khổ hơn, vất vả hơn nhưng mình cũng quyết tâm nhiều hơn. Những lúc buồn bã, mệt mỏi, chán nản thế này mà có một niềm vui để mình mong chờ thì cũng thấy được an ủi biết bao nhiêu.

Chia sẻ trang này