1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao hàng ngàn con bò không thể hiệp lực giết con sư tử?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi KinhHoangNhuc, 18/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Bạn xem Kiều Phong trấn áp quần hùng tại Tụ Hiền Trang chưa ? Trăm thằng đánh 1 mà chả lại. Thì đánh làm gì . Đánh lần 1 không lại đương nhiên lần 2 -3 cũng không lại . Sợ cái dớp đó nên có ai dám đánh nữa đâu . Mấy con bò cũng thế . Bản năng từ xa xưa đã dạy chúng nó là nên chạy hơn nên chống trả !
  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Tại sao một thằng cướp có vũ khí ở giữa một khu tập thể bao nhiêu người , vậy mà không ai ( hoặc là ít ai ) dám bắt nó ?
  3. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Vụ Triệu Vân là do a A Man ra lệnh phải bắt sống mới thế thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vụ Lý Thám Hoa với quần hùng ở chùa Thiếu Lâm ý, có bố nào dám xông vào đâu. Sợ anh Tiểu Lý phi cho con đao dài 3 chấm 7 vào cổ họng thì đi toi.
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    người ta hỏi theo Khoa học các bác lại lôi Kiếm hiệp Kiều Phong với truyện tam Quốc vào. Kiều Phong là chuyện bịa còn Triệu vân trong tam quốc cũng bịa nốt. Khi đánh trận không có chuyện hai tướng xông ra chỉ mặt gọi tên thách đánh, họ đều dùng binh pháp. mai phục dấu thực lực và bất ngờ xông ra. Tướng giỏi là có tài điều động quân đội và chỉ huy, biết cách bày thế trận, rành về địa hình chứ không phải là cầm đao xông ra đâm chết tướng giặc. Nếu mà Triệu vân ở ngoài đời chỉ cần 100 thằng lính cùng bắn cung thì cả người lẫn ngựa của Triệu Vân thành con nhím ngay.
    Nhắc đến chuyện này mới nhớ. Xem bộ phim Tây Sơn Hào kiệt của cha con Lý Hùng đóng chắc là học theo phim Tàu cho Quang Trung một mình xông ra giửa trận chỉ mặt tụi tướng Mãn Thanh: ta muốn tướng đấu với tướng rồi mình ông hạ gục chục thằng tướng Mãn Thanh. Đúng là hai cha con thích làm phim Sơn đông mãi võ. Nếu mà ngoài đời chỉ cần biết vị trí Quang Trung đứng tụi nó dập pháo thần công hoặc súng hỏa hổ thì cả người lẫn ngựa Quang Trung hóa thành bùn nhão hết.
  5. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Giỏi nhể! Xem đc cả cái phim phim ko ra phim, cải lương ko ra cải lương ấy cơ à? Phim này chuối cả nải!
  6. brakegem

    brakegem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chắc có chị Hoa hậu nên bác ấy xem cố để chờ cảnh nóng chăng :-":-":-"
    Còn cái vụ mà thớt hỏi thì theo e là thế này. Chưa đến lúc đường cùng, vẫn còn cơ hội sống sót thì cả người lẫn thú hầu như chả ai dám xông lên làm j đâu, xông lên khơi mào nó lại đòm cho 1 viên thì lại chả ngửa ra ấy ah. Còn vào bước đường cùng, phải vùng lên mới có cửa sống như kiểu mấy ông trên máy bay bị không tặc ấy. Chả oánh cho mấy bé khủng bố rơi cả răng ra còn j ~~
  7. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Cũng tùy hoàn cảnh thôi, nhớ cách đây mấy tháng có vụ cướp đại lí bán vé máy bay. tuy cũng có nhiều cơ hội bật lại nhưng những người ấy vẫn chịu lép vế đấy thôi.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    không biết là hổ với sử tử đực oánh nhau thì con nào ăn con nào nhỉ ?
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    hổ thắng, đa phần là như vậy vì hổ là loài săn mồi đơn độc nên luôn cần sự dũng mãnh còn sư tử săn mồi theo bầy nên cần sự phối hợp mà sư tử cái mới là con đi săn mồi.
    la mã cổ đại thường có cuộc đấu giữa sư và hổ và hổ luôn giành chiến thắng. Bên Trung Quốc từng có thí nghiệm cho hai con hổ và sư tử vào chung chuồng bỏ đói vài ngày sau đó quẳng miếng thịt bò cho hai con giành nhau kQ là hổ thắng
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi cũng nghĩ vậy và cũng rất thích hổ, luôn cho hổ mới là vua của muôn loài chứ không phải là sư tử :)
    Sử tử chỉ cậy bầy đàn chứ 1 vs hổ thì không lại được.
    Từng đọc 1 câu truyện kể 1 con hổ đã đánh với một đàn chó sói và bị chết sau khi giết chết một cơ số chó sói.

    Hổ thì đến cá sấu dưới sông nó còn chả sợ ấy, tranh cả mồi của cá sấu luôn.

    Sao tôi yêu hổ thế :))

Chia sẻ trang này