1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao hàng ngàn con bò không thể hiệp lực giết con sư tử?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi KinhHoangNhuc, 18/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    nếu đơn đả độc đấu chưa chắc hổ có thể thắng được heo độc, bò tót, tê giác và voi. Chưa có trường hợp nào một con hổ có thể đi săn được một con voi trưởng thành cả
  2. WenNa

    WenNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    vì con bò không phải con người :D
  3. andenoantra

    andenoantra Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    1
    Thân ai người ấy lo. Hỏi ngu như con bò.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ông nói sai rồi. Kể cả voi và tê giác chỉ là dạng bị thịt thôi, to khoẻ thật nhưng võ của nó không hiểm như hổ, cũng chẳng được trang bị những thứ vũ khí chuyên dụng cho việc săn mồi như nanh, vuốt, tốc độ. Chẳng qua là 2 con này cục lên thì cũng ghê, không cẩn thận là hổ cũng trọng thương với chúng nó nên chẳng ngu gì mà đi săn bọn này cả. Nhưng nếu phang hết tầm thì hổ vẫn ăn được đấy. Đọc lịch sử Việt Nam thời Quang Trung, Bùi Thị Xuân chuyên huấn luyện voi cho vào đấu trường vờn nhau với hổ, mà phải bẻ hết răng nanh với móng vuốt của hổ đi thì voi mới ăn được cơ mà. Còn tầm mấy con bò tót hay lợn rừng thì hổ nó giải quyết trong nửa nốt nhạc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn này nói đúng này. Tôi từng nghe đâu đó có ai nói rằng, để một miếng xương hổ gần chó nhà, đánh hơi thấy mùi của chúa sơn lâm là chạy cong đít luôn. Ngửi thấy hơi mà còn như thế chứ giáp mặt chắc sợ vỡ mật luôn ấy chứ. Mà chó ở đồng bằng thì có bao giờ biết mặt mũi của hổ nó ra làm sao đâu.
  4. ragnarok830

    ragnarok830 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thời Bùi Thị Xuân và nhà Nguyễn dùng hổ đấu với voi là để huấn luyện và biểu diễn vì thế tránh để voi bị thương khi giao chiến nên mới bẻ nanh và đeo bao da cho hổ. Nhưng sự thực chưa có cuộc đấu trong rừng xanh nào ghi nhận trường hợp một con hổ có thể săn được voi trưởng thành cả. Khi voi đến thì hổ thường tránh xa.
    Về heo rừng thì con heo độc là heo đực sống xa bầy và đi săn một mình. Nặng vài tạ và da cứng như thép. Thợ săn rất sợ khi săn con này. Hổ mà đụng nó đấu ít nhất là nửa ngày và kết quả heo độc thường thắng. Ông nghe bộ đội trường sơn hoặc những người đi săn cách đây tầm hai chục năm kể chuyện cọp đấu với heo độc sẽ biết.
    http://www.giupconhoc.com/huou-sao-va-lon-rung/
    http://www.aquabird.com.vn/forum/showthread.php?t=41991&page=1
  5. andenoantra

    andenoantra Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    1
    Thì tôi nói rồi. Chẳng có con vật nào ngu mà đi săn mồi nhằm những con vật to khoẻ hay hung dữ ngang hoặc gần ngang với mình cả. Tự dưng con hổ nó ra cà khịa con voi để giải quyết vấn đề gì. Nhưng nếu bất đắc dĩ phải phập nhau thì chắc chắn con voi sẽ bị ăn đòn đau hơn. Còn cái tầm như lợn rừng, chỉ có mỗi cái võ húc gặp con hổ thân pháp uyển chuyển nhanh nhẹn, vừa có nanh lại có móng vuốt thì chỉ có chết với nó. Mấy bài viết về con lợn rừng thì tất nhiên phải tâng nó lên là đúng, mặc dù có thể nó cũng rất ghê gớm nhưng hổ mới là chúa sơn lâm, điều đó không cần bàn cãi.
  6. ragnarok830

    ragnarok830 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    nói như ông thì nói làm quái gì. Sao không kiếm bài nào cho thấy hổ có thể săn được heo độc tôi xem thứ
  7. andenoantra

    andenoantra Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    1
    Ông ngu thế. Cái chuyện đánh nhau và cái chuyện đi săn là hoàn toàn khác nhau.
  8. ragnarok830

    ragnarok830 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    có ông ngu thì có. vậy bài nào nói con hổ đánh thắng con heo độc được ông chỉ cho tôi xem? Đừng nói là heo rừng có món vỏ là húc. Đó là khắc tinh của hổ. Khi săn hổ người ta thường dốc ngược mũi lao, Hổ không dám xông vào vồ vì điểm yếu của nó nằm ở bụng. chỉ cần bị đâm trúng là hổ chết ngay. Lần sau kiến thức kém thì nên ngậm cái mồm lại
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Heo rừng giống như kẻ điếc không sợ súng, chí phèo rồi nên nó chả sợ bố con thằng nào. Cứ thích là húc như điên..đến cây, tường hoặc bất kỳ thứ gì mà nó còn húc được thì động vật nó có xá gì, loại này không thèm chấp, không đáng liệt kê.

    Vần nhau với hổ chắc hổ thua vì mệt, hổ có thể gây ra hàng trăm vết thương trên mình con heo nhưng nó chỉ cần húc một cái thì chắc hổ toi. Nhưng nói hổ sợ tránh heo rừng thì không đúng, mà chỉ là không muốn dây vào cái loại chí phèo đấy.

    Chắc loại heo rừng phải cho đấu với bọn bò tót điên thì hợp hơn là đấu với hổ :D

    Đây là clip hổ đánh nhau với heo rừng, dường như là con heo rừng bỏ chạy.



    Còn nếu hổ đấu với sư tử hay cá sấu.. thì hổ luôn thắng.

Chia sẻ trang này