1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔNG TRÌNH MỚI (PHẦN VII) - Các bạn nhớ đưa Mặt bằng, Mặt cắt, Mặt đứng cho a e dễ thảo luận!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi lemox, 20/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Bác J ắm đang tổ chức kháng chiến ở Bển à??? keke
  2. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    "Keep your friend close, keep your enemy closer" !! closer để hiểu nó, chứ không phải để cho nó vào nhà làm gì cũng được.

    Việt Nam mình đánh đấm gì với Khựa chớ. Một ngày nó thay" 20 tấn "gà" bằng TNT vào thủ đô thì thua từ trong trứng.
    Mỗi ngày xe cháy nỗ đùng đùng mỗi anh em đang đi xe là bom di động, đánh ở các mục tiêu. Cơ bản là đã thua rồi, đây chỉ nói là "đánh nhau" chứ các khoản khác thì khỏi nói. Cho nên, nếu có đánh nhau anh chạy trước, chứ kháng chiến chi cho mệt.

    Ant
  3. Tuva

    Tuva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lói thế chứ, Ở trong nhà xây tường 450 mái ngói thêm tầng áp mái chống nóng, tầng trệt chống ẩm ló khác hẳn với ở Nhà xây tường 110, hoặc nhà Design khủng khù khoằm nhưng éo có cái CỬA SỔ nào...
  4. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là thợ vẽ ko biết xây tường 600 cho mát, hốc cửa sâu bóng đổ đep v...v. Hơn tường 110
    Vứn đề là đất đai bg ko cho phép. Zo đó tường 450 hay 600 là lợi thế của ziện tích đất chứ éo phải của cái nhà Pháp phò. Khổ lắm... Lói mãi!
  5. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hình như trong các bạn đã phát biểu chỉ Tù Và (có lẽ) đà từng ở nhà Pháp 4' Đông Dương. Thưa với lãnh tụ Zớt rằng tại hạ từng là chủ nhân tạm quyền biệt thự 32 Hàng Bài trước khi nó đc reform, chỉ có tí sân vườn ở mặt tiếp giáp Lý Thường Kiệt thôi, khẳng định luôn là không khí mát do không bị nung dễ chịu gấp 9,25 lần không khí bị nung rồi làm mát cưỡng bức, cụ thể với biệt thự đó là ko nhiều sân vườn. Thuở ấu thơ tại hạ thường xuyên tha thẩn trong mấy cái nhà A, B, C, D của Đông Dương học xá (bốn góc sân Bách Khoa thời nay) - cũng xềm xêm.

    Thật tội nghiệp!
  6. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Thật tội nghiệp![/QUOTE]

    Biết ngay !! cũng chỉ nói được thế thôi !!
  7. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể, hãy cố gắng học thêm tiếng mẹ đẻ để hiểu sự khác nhau giữa:

    1. Cũng chỉ nói được thế thôi.
    2. Chỉ nói thế thôi.

    Thật đáng thương!
    ;))
  8. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì phải coi mẹ đẻ ra để làm gì mà cứ ú ớ với mấy câu !! tôi nghiệp với đáng thương ;))
  9. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    =)) với nhà cụ Dzi và weg =))
  10. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    =))[​IMG]

Chia sẻ trang này