1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu chién tranh xảy ra thì phải làm gì để đảm bảo tài sản của mình???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vianhyxem, 20/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    vàng tất nhiên là sự lựa chọn hàng đầu rồi, nhưng mà khó bảo quản trong thời loạn lạc. Ngân hàng thì chắc chắn là ko rồi. Ngân hàng nc ngoài thì ko phải ai cũng có điều kiện tiếp cận và sử dụng, hơn nữa nếu nước chủ quản sau này cũng tham chiến nữa thì vỡ mồm con chó xồm!
    Chứng khoán thì cũng ko. Vậy đất đai thì sao hả các bác??? chứ nghĩ bây giờ mua vàng rồi chôn thì vô cùng lắm. Bom đạn cày pha', rồi chết chóc thì ai đào đc lên ...
    bác nào có giải pháp ko???
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    đất đai á? cũng hên xui. Sau cuộc chiến, bên nào chiến thắng? Rồi bên chiến thắng đó có quy hoạch lại đất đai ko?
  3. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    uhm, nếu có war xảy ra có lẽ sẽ chỉ là 1 quả chớp nhoáng càn quét các cơ sở trọng yếu thôi chứ k thể có 1 cuộc chiến kéo dài đc, có lẽ vẫn cứ là vàng các bác nhỉ????
  4. KinhHoangNhuc

    KinhHoangNhuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nên giữ vàng hoặc USD rồi mang đi đâu đó... chôn.

    Xong xuôi thì đi đào về ta lại ngon [:D]
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Tại sao không? Mà đã có chiến tranh, thì nghĩ ngợi gì tới tài sản nữa. Giữ đựoc mạng sống là tốt rồi.
    Bên thua trận dễ gì nó ko tàn sát dân, để bên chiến thắng giành đựoc địa bàn vuờn không nhà trống, ko còn dân.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chỉ sợ què cụt rồi chả còn khả năng mà đào. Lúc đó, kinh hoàng nhục sẽ thành vạn kiếp nhục.
  6. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    chôn là giải pháp tốt.
    nhưng cần chọn chỗ cho kín.
    ngày xưa ông nội mình kể:
    Lúc đi di tan, ông chôn nhiều đổ cổ
    về đảo thì chả còn cái nào....
    nên làm gì cũng cần cẩn thận
  7. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ có lẽ nên quy ra tiền, rồi san sẻ cho những người khác nữa, chứ mình có ôm hết được đâu, trong khi đó nếu chiến tranh thì người nghèo sẽ khổ sở lắm đấy:-w
  8. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    VÀNG:
    Khi chuyến tranh xảy ra thì việc giữ vàng là rất nguy hiểm, họa sát thân. Các nguy cơ ám sát, giết hại, tra tấn sẽ rình rập những người có sở hữu vàng. Vàng là một thứ không mùi, nhưng rất dễ bị kẻ khác đánh hơi. Bạn làm sao để đảm bảo mùi vàng không rò rỉ ra ngoài để bảo toàn số vàng đó và hơn cả là bảo toàn mạng sống?

    ĐẤT ĐAI:
    Sau chiến tranh thế nào đất đai cũng đc phân bổ lại vì lúc đó cơ cấu kinh tế, xã hội, chính trị sẽ thay đổi.

    TIỀN GIẤY:
    Phải hiểu bản chất tiền giấy là gì nếu muốn đảm bảo tài sản ở hình thức cất trữ tiền giấy. Hình thức này rất khó , vì còn tùy vào kiến thức và vận may.


    Khi chiến tranh xảy ra thật thì mọi vật chất trở thành mây khói hết, tài sản lớn nhất sẽ là lòng dũng cảm và sự khôn ngoan của bạn.
  9. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
  10. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Éo mẹ, chiến tranh thì ai nghĩ đến giữ của là quan trọng nhất nữa. Giữ được mạng sống là phúc lắm rồi.

Chia sẻ trang này