1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện mẹ chồng... (làm thế nào đây ạ)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hetkiennhan, 20/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng già lắm rồi. Nhà mình xây thêm phòng thờ trên tầng, ý 2 vợ chồng mà chính là ý mình muốn xây phòng thờ nhỏ còn để ban công rộng để trồng cây, trồng hoa; ý mẹ chồng thì muốn xây phong thờ to, để ban công nhỏ. 2 vợ chồng đi làm k có nhà nên thợ đến làm chỉ có bà ở nhà, bà bắt thợ xây theo ý bà, tối về chồng mình gọi điện bảo thợ đập đi xây lại (vì cũng mới xây quá 1 bức tường thôi) thế nhưng bà không đồng ý. Từ trước đến nay mẹ chồng rất quý cả 2 vợ chồng và mình cũng vậy, tóm lại là chưa co bất hòa, mâu thuẫn gì. Đợt xây nhà lâu rồi bà muốn xây theo ý bà nhưng có gì chưa hợp lý là chồng mình quyết còn giờ bảo mẹ già rồi nên không muốn căng thẳng vì bà cũng già yếu thật.

    Không biết là mọi người thì xử lý thế nào đây. Nên để xây theo ý bà rồi sau này mình đập đi xây lại hay nới ban công ra luôn chứ thực sự về nhà mà nhìn thấy cái ban công be bé mình rất khó chịu.
  2. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    mình thi nghĩ gian thờ không nên úi xùi quá.
    nên làm sao cho hợp lý.
    chứ gian thờ mà bé chư cái tum thì khó coi lắm.
    thường là nếu rành riêng một tầng để làm gian thờ thì nên xây có đủ chỗ để đặt hương án, trước hương án là một cái xập.
    diện tích như vậy là ok...
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Làm theo ý chồng bạn kia kìa.
    Trong nhà có 3 nguời. Mỗi nguời một phiếu biểu quyết, mỗi phiếu biểu quyết có 1 lợi thế riêng, nhưng nhìn chung là 3 phiếu biểu quyết ngang nhau.
    Hai phiếu cho việc xây phòng thờ rộng, c òn 1 phiếu, bạn muốn lật đựoc nguợc lại ván cờ thì e rằng bạn sẽ phải chịu mất nhiều thứ. Liệu bạn có chấp nhận nhữgn mất mát đó không?
    Chắc bạn sẽ không chịu mất mát, có nghĩa là bạn sẽ chịu để phòng thờ rộng,b an công bé, và hậm hực từ giờ cho tới khi được đập đi xây lại.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bà già, bà ở nhà cả ngày, cho bà cái phòng thờ rộng, để xem bà trèo lên ngày được mấy lần. Lần sửa nhà tiếp theo mà nếu bà vẫn còn sống thì có khi bà cũng vái cả nón chứ chẳng ham trèo lên cao làm gì, nên phòng to hay nhỏ thì bà cũng chẳng quan tâm. Lúc ấy tự nhiên bạn có ban công to.

    Hai vợ chồng bạn đi làm cả ngày, về nhìn thấy ban công tầng thờ bé, chứ nó có rộng, thì có hưởng được cái ban công đó 2h/ngày, 365 ngày/năm không? Nếu muốn hưởng ban công thật sự, thì bạn gom tiền sửa cái tầng có phòng ngủ của vợ chồng bạn cho bé lại, để dành phần cho cái ban công to, để xem bạn chịu đựng 365 ngày cái phòng ngủ bé cạnh cái ban công to thì có sướng hay không. Lúc ấy tự nhiên bạn chẳng cần ban công to.
  5. Alohashiox9x

    Alohashiox9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hãy nhìn thử tâm lý của các cụ đi . các cụ bao giờ cũng mún cái nơi thờ cúng là nơi rộng rãi và đẹp nhất mà , mình nghĩ là bạn nên chú ý và bàn bạc với bà để ra được quyết định cuối cùng , cứ xây và đập thế này vừa tốn tiền vừa bị bọn thợ nó cười, nó coi thường mình ra .
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đã nói là mẹ già lắm rồi thì nhường mẹ đi. Người già sống về tâm lí là nhiều, cụ đã tuổi cao, các bạn làm như vậy có là ép cụ quá không?

    Nếu thực sự muốn xây tường lùi vào thì cứ bảo nhà có dầm ở đấy, nếu xây ra ngoài là nó sập, thế là cụ cũng e dè.

    Nói chung nên tính phương án nó hài hòa.
  7. thanhtungvcb

    thanhtungvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Ba láp ba xàm.
    Đúng là teen teen có khác.
  8. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Phòng nhà mình giờ cũng vuông vuông, ý 2 vợ chồng xây phòng thờ 3,2mx4m thôi, còn 1m kia chừa ra cộng với khoảng hơn 1m ban công (tính theo chiều sâu) thì mình có thể trồng hoa.
    Mình chưa nghĩ đến việc để cái xập nhưng mình thấy phòng thờ hơn12m2 thì cũng không bé lắm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hai vợ chồng không biết làm thế nào, chắc phải chiều bà thôi vì bà cứ lý do là người ta xây rồi, thế là được rôi, là xong rồi, hic...
  9. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    LIệu xong không? Hay bạn sẽ còn hậm hực bực bội vì cái ban công bé, bạn trồng đựoc ít hoa ít rau?
  10. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Bà cụ già rồi, nói một hai lời thuyết phục , lấy lý lẽ đại loại như:
    - Nhà có dầm ở đấy, xây ra ngoài kết cấu nó yếu, dễ sập (ý của bạn Zarg), mà HN thỉnh thoảng cũng có động đất :D
    - Để ban công rộng cho nhà có chỗ tập tạ, có chỗ cho các cháu ngồi chơi, trồng cây hóng mát
    - Để ban công rộng để trồng rau sạch , đảm bảo bữa ăn cho cả nhà
    ...

    Thuyết phục 1,2 câu mà cụ không chịu thì hai bạn chịu cụ vậy. Cụ già yếu rồi bạn cũng cởi mở với tình hình ban công bé đi, đừng vì một bức tường mà để không khí gia đình bức bối khó chịu. Việc bạn làm còn là để con cái nhìn vào học tập, tớ tin rằng việc con cái có hiếu hay không là do chúng ảnh hưởng từ hành vi cư xử của bố mẹ chúng với ông bà.

Chia sẻ trang này