1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện mẹ chồng... (làm thế nào đây ạ)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hetkiennhan, 20/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Lý do như bạn kể vợ chồng mình cũng nói cả rồi, yêu con, yêu cháu nhưng bà vẫn chỉ theo ý bà thôi.
    Mình chưa nghĩ đến chuyện con cái nhìn vào mà chỉ không muốn mâu thuẫn mẹ con chỉ vì 1 bức tường.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Oé, thế thì đòi balcon làm gì, 5 ngày kia ai tưới tắm cho cây? Ai HƯỞNG cây?

    Bạn trồng cây ở chỗ bạn ở 5 ngày ấy, giành phòng thờ của bà già làm gì.
  3. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thế là chuẩn nhỉ :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hiện tại chưa về nhưng mình cứ hay nghĩ đến sau này, tưởng tượng ra cảnh cây hoa xanh mát giờ lại bị xây bé nên bực bội thôi, mà phòng thờ to sau xây lại nhỏ hình như mọi người bảo không tốt.
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Oài, hóa ra bà lại còn chuẩn cả về kết cấu xây dựng, lên tầng đúng dầm đúng cột. Thế mà còn hậm hực bảo "bà chỉ theo ý bà thôi". Người ta chuẩn thì người ta phải giữ vững chuẩn chớ. Chả lẽ vì yêu con yêu cháu mà phải sai giống con giống cháu sao? Mất cảm tình với chủ top quá.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bao giờ bạn về sống hẳn 7 ngày / tuần ở cái nhà đó?
  6. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình là mình đồng ý với mẹ chồng bạn. Phòng thờ là phải to, nhưng mà chỗ điều hòa nhiệt độ cũng phải to, thế nên cách duy nhất là bắt đất nó nở ra. Vừa mát lòng mẹ chồng, vừa hợp ý con dâu. Hehe
  7. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn, chắc phòng thờ vẫn xây rộng theo ý mẹ chồng, rồi mình nới ban công ra để trồng hoa cho rộng thêm :)
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13

    [:D]@-) Khả năng là chỗ kia nhà mẹ đẻ hoặc nhà đi thuê. Chỗ nhà mẹ chồng sau này mẹ chết đi mới đến lượt ở. Bây giờ chủ top chưa làm chủ nhà nhưng đã thể hiện tinh thần làm chủ sẵn rồi.
  9. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Thể hiện ở đoạn bạn ấy tưởng tượng về tương lai :


    [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tóm lại thực tế mẹ chồng già của bạn là một người tốt đức, nhưng vì chưa được thống nhất quan điểm nên bạn nghĩ "bà vẫn chỉ theo ý bà" , vì bạn muốn phải theo ý bạn.

    Đúng là không nên mâu thuẫn mẹ con chỉ vì một bức tường, vì vậy bạn hãy mở lòng mình ra, nghĩ cho bà-mẹ-chồng-già nhiều hơn nhé.
  10. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chuyện xây 1 bức tường dich vào cũng không ảnh hưởng gì đến dầm, móng nên muốn làm vậy thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thức sự mình chưa có thời gian chính xác vì mình làm việc không gần nhà chồng nên vẫn ở bên mẹ đẻ, con nhỏ nên nhờ bà ngoại trông nữa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình vẫn có cách khắc phục mà, đất không nở nhưng khoảng không hiện tại nhà mình chưa dùng hết, coi như vẫn nở được :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn nói đúng 1/2 thôi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :) Thanks bạn!

Chia sẻ trang này