1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện mẹ chồng... (làm thế nào đây ạ)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hetkiennhan, 20/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Bạn chủ top sau này thế nào rồi cũng đập cái phòng thờ đi làm toilet để mỗi khi ra vườn cho nó tiện. Loại đàn bà này tớ hiểu mà.
  2. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Nếu là nhà mình mà người khác chỉ đạo phải làm thế nào thì mình ko đồng ý :, nhà of bà bà thik làm j là vc của bà, mình có thể góp ý còn có theo hay ko thì hên xui :)), chả có lý do j để hậm hực.
  3. securybb123

    securybb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    gian thờ thì phải trang nghiêm,bé cũng được nhưng đừng chật chội quá.
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi nhà là nhà của ai và tiền sửa sang xây dựng do ai bỏ ra ạ?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhà của bố mẹ chồng và tiền sửa thì của 2 vợ chồng chủ topic. ;)

    Có vậy thì chủ topic mới hậm hực khi nhà không được xây dựng đúng kiểu mình muốn chứ!
  6. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình mua, xèng mình xây, đồ mình tậu .... đều theo ý bố mẹ hết. Vẫn vui như tết khi thấy bố mẹ vui...

    Chủ topic được mua nhà cho ... lại còn la hở?
  7. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ hai vợ chồng bạn là tốt, con trai và con dâu đều biết cư xử tốt với mẹ.

    Các bác trên nói có gay gắt đều là có lý. Bạn là tốt, vậy nên đừng để một chuyện nhỏ mà giữ lấy mối ấm ức trong người , vì nỗi ấm ức nó có thể như con sâu đục hỏng cả con người đấy.

    "Lại chuyện mẹ chồng ...(làm thế nào đây ạ) : điều nên làm là cảm ơn số phận đã cho bạn một bà mẹ chồng thương con thương cháu, để phần lớn việc nhà cho con trai quyết, có ngôi nhà để lại cho cô con dâu hưởng...
  8. vivacious

    vivacious Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Nên chiều ý của mẹ chồng, đừng để xẩy ra chuyện gì rồi hối hận không kịp
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Có vài tiếng ở nhà chăm sóc cây thế quái nào được.
    Nên nhường cho các cụ, cụ đang giành chỗ tương lai cho chính cụ ấy mà. :)) Ngoan ngoãn, nghe lời, sau này di chúc cụ lại nhường hẳn cho cái nhà, chả ấm hơn cái ban công tí tẹo à ? lúc ấy đập đi thích xây gì chả được =))
  10. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Niệm tiếp.

Chia sẻ trang này