1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có chút lăn tăn -> xoắn, các bác giải đáp dùm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AdamVu, 21/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    E 22 tuổi, đang đi học. Là 1 thằng tin vào số phận trong chuyện tình cảm. Từng trải qua vài lần hẹn hò, nhưng không cảm thấy gì nhiều lúc đang hẹn hò nên thường kết thúc sớm.

    Đợt vừa r do làm 1 chương trình nên e phải làm việc nhóm. Trong thời gian liên tục (giờ vẫn đang) có tiếp xúc với 1 cáo, e có thiện cảm ngay lần gặp đầu. Rồi trong suốt thời gian làm, ngoài công việc thì cũng có để ý tới cáo hơn so với những người (cáo) khác. Và dần thiện cảm cứ tăng dần. Rất tình cờ, không phải do cố tình sắp xếp mà bọn e có nhiều cơ hội làm việc riêng, ngoài công việc còn tâm sự về chuyện cá nhân nữa. Nói chung là nói chuyện có nhiều thứ cùng quan điểm lắm. Vd: cùng sở thích về nhạc, phim, truyện, về cuộc sống. Nói chung là tình cờ 1 lần đi làm rồi đi ăn, lượn lờ riêng, chia sẻ nhiều cảm giác không hết chuyện nhưng phải về vì theo e là lúc đang cao trào nhất thì nên dừng lại.

    Cáo vẻ ngoài bình thường, tính già hơn tuổi, độc lập trong suy nghĩ, phân tích. Đi chung với nhau thì thoải mái, cáo nói là đi vs e tự nhiên nói thật nhiều (cái này k chắc), vì còn làm việc cùng nên khi làm việc e rất nghiêm túc, thỉnh thoảng vẫn xen kẽ sự quan tâm đủ để cáo biết. Cáo này còn có tính hay phóng đại, suy nghĩ nhiều nên đợt vừa rồi, có 1 chút chuyện hơi nhạy cảm lại phóng đại thành nguy hiểm nên lo lắng suốt. E cũng cố động viên nhưng chắc k hài lòng lắm, e luôn có cảm giác là những giải pháp e đưa ra giải quyết khó khăn trong cs cho cáo thì cáo thỉnh thoảng tỏ ra k hài lòng ( chắc cần sự già dặn hơn).= >> điều này thỉnh thoảng làm e mất tự tin, nhưng vẫn kiềm chế được.

    E nghĩ là trường hợp này mình là chỗ dựa tình thần tốt cho Cáo thì chắc có cơ. e đang cần đánh giá 1 cách khách quan . :)

    P/s: Cáo ít hơn tuổi e, ở xa nhà và luôn than là k có người chia sẻ vì mình già trong suy nghĩ .
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Nêu tương quan lực lượng về của cải vật chất, hình thức và trình độ của chú??
  3. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy chú khá ổn trong việc thể hiện bản thân, cơ bản thì cũng không là gà nữa.. thế về gái thì chú cảm nhận thế nào?.. có chủ động nhắn tin hỏi han với chủ lần nào không, hay lần nào cũng là chú tự dẫn xác đến?

    Dòng đo đỏ thì chú mắc 1 số sai lầm, trai và gái khác nhau ở chỗ: gái kể hầu hết là mong được an ủi, chia sẻ, thể hiện bản thân là chính chứ không hẳn tôi bế tắc cần giải pháp, còn trai thì luôn luôn quan tâm đến kết quả, thế nên mới dễ gặp khó khăn trong việc giao tiếp. VD: gái kêu em mệt mỏi, thì trai gà sẽ lập tức buông câu: em nên nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, đi ngủ sớm v.v.. Nếu khôn ngoan ra thì: cô gái luôn yêu đời như em mà kêu mệt mỏi thì hẳn phải có 1 điều khủng khiếp đã xảy ra v.v... nói chung nên đặt những câu hỏi để gái được dịp thả miệng kêu ca, thể hiện mình nếu chưa biết rõ nguồn cơn của vấn đề... cớ bản là không nên đưa ra giải pháp. Trừ khi gái thực sự đang cần giải pháp (tất nhiên chú phải biết phân biệt)
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ được như chỗ đo đỏ tức là cũng không gà lắm đâu. Nhưng mà ít dữ liệu quá nên chả biết vấn chú thế nào?
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Theo anh chú nên giữ cự ly tối thiểu là từ 5-10 mét với những gái hay có tư tưởng phóng đại !
  6. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    e được khen là ngoại hình khá, hơi ốm (cáo hơi mập). là SV dư dả tiết kiệm ít trà đá đi cua gái thôi anh ^^. e hơn tuổi cáo, nhưng do cách e làm việc kiểu gần gũi với mọi người, hay làm trò trước đám đông (đôi khi hơi lố nhưng cũng có điểm dừng) nên Cáo cũng gần gũi, k đề phòng j cả (có thì cũng chả biết =)) ). e bị chặn họng suốt :))

    Tối hôm qua (t7) sau khi cả đội làm mệt nhoài cả ngày, biết cáo làm vất nên e mua trà sữa mang đến tận nhà, chẳng có ý gì, chỉ là quan tâm tới thành viên nhóm thôi.

    Cáo này chưa thể hiện gì ra ngoài, lúc đi xe thỉnh thoảng gối cằm lên vai , khẽ ôm nhẹ, rồi động chạm chẳng biết tình cờ hay cố ý. Nhưng e nghĩ chưa thể hiện được j từ cái này.

    Đang đợt bận rộn của cả nhóm nên e cũng k có tỏ ý hay hành động j nhiều, lặng lẽ thoai. Mà về phía cá nhân e cũng chưa giải quyết xong mấy chuyện linh tinh nữa.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mới mà anh, dù nc hợp, vui nhưng vẫn tỉnh lắm, mấy lần nắn gân e kiểu như "vẫn coi như người lạ", rồi là"mới nói chuyện nhiều được 1 tháng chứ mấy". E xét thấy cũng chưa nói trước được cái gì, cùng lắm là mới để ý tới e thôi. E thích cưa theo kiểu Cáo phải phục e theo 1 cách nào đấy, chứ k thích kiểu chiêu trò lắm, lần trước sử dụng, dễ ăn nhưng k có tình cảm thì chẳng được lâu. haiz
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    e khoog hiểu ý ông anh, nghe hơi sến ^^. bọn e mới gọi như là tình cờ có 1 lần hẹn hò thoai. dù sao cũng cảm ơn ô a :-bd
  7. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Theo 1 cách nào đấy là theo 1 cách nào đấy?
    ăn được bao nhiêu đứa roài?
  8. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    có j đâu anh. hồi xưa còn khờ dại , biết yêu là j, đua đòi thôi ạ :)) .
  9. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Muốn nó nể thì chú phải hơn nó 1 cái đầu
    Nói như này thì vớ vẩn nhỉ, Nhưng túm lại là đầu chú phải to hơn nó!!!

    Đùa thoai, muốn nó nể thì điều cơ bản chú không bao giờ được cợt nhả với nó
    Cái thứ 2 phải chỉ cho nó biết nó đang sai ở điểm nào (tổng xỉ vả cũng đc)
    Cái thứ 3! Là chú phải biết dạy khôn nó, kiểu như: EM CÒN Ngu lắm.

    Cho nên 3 cái trên chú mà không làm được cái nào thì đừng mong nó nể! Mà đã không khiến nó nể được thì chỉ có dùng chiêu bài. Có thế thôi!
  10. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    vậy thế có khác nào lừa nhau lúc ban đầu không anh? E nghĩ đơn giản trước khi yêu là quãng thời gian tìm hiểu của 2 người đã sẵn sàng, chờ đợi tình yêu. Có dùng chiêu bài để giấu đi tật xấu ban đầu thì sau này sớm muộn cũng sẽ chán sớm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    A e vào chia sẻ vs e cho vui. Hôm nay đang có vài chuyện k vui nên k nói được nhiều. Mai ổn vào kể nhiều hơn, coi như là 1 thớt để tâm sự thôi, vì chẳng lo ai biết. Trừ phi...... (thế thì tùy số :)) )

Chia sẻ trang này