1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháo gỡ thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chelsea88, 21/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chelsea88

    chelsea88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em quen gái cũng lâu rồi, trước kia chỉ là 2 người bạn do bạn bè giới thiệu. Sau đó trở lên thân thiết, nhưng cũng chỉ dừng lại ở tình cảm bạn bè thôi vì lúc đó gái đã có người yêu. Em cũng không có ý gì cả, cũng coi gái như 1 người bạn, vẫn thường xuyên lên phòng trọ của gái chơi vào những lúc rảnh. Vì người yêu của gái ở xa nên ít khi họ đc gặp nhau, nên em cảm thấy mặc dù có người yêu nhưng gái vẫn không được vui vì thiếu người quan tâm, thiếu người chia sẻ.

    Em thấy vậy nên thường rủ gái đi chơi, uống nước, chuyện trò nhưng cũng chỉ với tư cách bạn bè thôi, em và gái cũng không suy nghĩ gì nhiều. Rồi cứ thế, cứ thế, rồi 1 ngày em nhận ra tình cảm của em dành cho gái không đơn thuần là tình cảm bạn bè nữa. Nhưng em thấy gái vẫn đang tốt đẹp với người yêu của mình nên em không muốn vì chuyện này mà khiến gái phải suy nghĩ, buồn sầu...

    Nên em đã quyết định ít gặp gái hơn, lạnh nhạt với gái hơn để giữ khoảng cách... Có đứa nói em ngu, có đứa hiểu thì nói em cao thượng nhưng không hợp thời thế. Em cũng chỉ nghĩ đơn giản là không muốn là đứa cơ hội. Em ít gặp gái hơn, ít nhắn tin gái hơn, không đi chơi với nhau nhiều nữa, đôi lúc chẳng may chạm mặt nhau ở cổng trường thì em chỉ cười nhạt 1 cái rồi quay mặt đi. Thỉnh thoảng gái có chủ động nhắn tin nhưng em trả lời rất đơn giản để câu chuyện chấm dứt thật nhanh.

    Một thời gian dài sau thì em không gặp gái nên em đã sms cho gái, gái nói mới chuyển phòng trọ & chuyển lớp. Em có hỏi han gái, và cả chuyện tình yêu. Gái nói chia tay bạn trai rồi và giờ không yêu ai cả. Và em đã nghĩ sẽ làm gì đó cho gái, bắt đầu cái gì đó với gái. Em và gái bắt đầu nhắn tin & gặp gỡ nhau trở lại. Nhưng 1 thời gian không gặp mà gái thay đổi quá nhiều khiến em không hiểu được gái như trước nữa. Gái sống khép kín hơn, em sms cho gái, gái trả lời rất ngắn gọn & dường như không muốn nói. Khi gái buồn thì gái không muốn chia sẻ. Em hỏi làm sao buồn, gái gạt đi và nói không sao cả. Nhắn đc vài tin thì gái nói phải đi làm việc này việc nọ.

    Em chẳng biết làm sao cả, phải chăng gái ghét em ?
    Em phải làm sao để tháo gỡ việc này và để bắt đầu 1 tình yêu với gái ?
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú rất sai lầm khi cho rằng chú yêu gái khi nó đã có ngy là cơ hội. Chẳng qua chú ko yêu gái đến mức chú dám cưa nó thôi,hoặc là vì chú sợ thất bại. Gái nó chẳng phải hàng hoá gì,yêu ai,lựa chọn chú hay thằng kia là quyền của nó.
    Chú đã bỏ lỡ cơ hội. Khi biết thằng kia với gái đang ko hp,lẽ ra chú phải tấn công,quan tâm nó thì bây giờ chắc chắn gái đã vào tay chú rồi. Đàng này chúng nó đang xích mích mà chú cũng giãn ra thì dù với động cơ cao thượng đến mấy,gái nó cũng ko hiểu đâu.
    Đang hục hặc với ngy mà lúc cần có người quan tâm an ủi mà cả thằng số 2 là bạn thân cũng lạnh nhạt với mình,bảo sao bây giờ khi đã xong xuôi chú mới nhảy vào thì gái nó lại ko muốn nhìn mặt chú.
    Kê đơn: tạm thời ko có quan tâm,hỏi han gì gái hết,đợi 1 thời gian cho gái lấy lại cân bằng tâm sinh lý rồi hãy tấn công. Bây giờ chú mà cứ sồn lên vồn và là hỏng.
  3. securybb123

    securybb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    lúc người ta cần bạn nhất thì bạn lại ko ở bên.gái đag nghĩ bạn là kẻ cơ hội.các bác trên đã có hướng cho bạn rồi đó
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    .
    Đỏ 1, ok cách cư xử như vậy được.
    Đỏ 2, cách cư xử trẻ con, Thiếu bản lĩnh, có thể bản tính chú tốt, nhưng chú để cái sỹ diện lấn át mất tính đàn ông của chú. Khiến cho người khác, đặc biệt là gái có cảm giác giống như câu chuyện: con cáo và chùm nho. Chú cảm thấy tổn thương lên không dám giứ quan hệ bạn bè với cáo..
    Đỏ 3 cũng giống như đỏ 2, nhưng cái chi tiết chú hỏi ve chuyện tình yêu của nó. Tức là chú đã lòi cái đuôi gà cho gái nó xoay lòng. Đang nhẽ cái chỗ này chú chỉ quan tam bình thường thì gà sẽ không nghi ngờ gì chú cả.
    Đỏ 4: Một phản xạ binh thường, Cáo vừa chia tay, chú nảy vào xoắn khiến gái xù lông như một phản xạ tự nhiên khi chú bắn mũi tên tình yêu vào nó.
    Cách giải quyết.
    Nó không nhắn tin thì chú mày vác mặt qua chỗ nó chơi. Giờ trước hết chú phải tạo cảm giác cho cáo quen với sự có mặt cua chú trước đã.
    Tăng cường sự hiện diện của chú, ngày bắn 1 đến hai tin nhắn, hỏi han linh tinh. Tuyệt đối không đả đọng gì đến tình yêu. 1 tuần cố gắng rủ nó đi chơi it nhất 1 buổi. Tạm như vậy tối thiểu hai tháng, sau đó có gì mới lên đây hỏi tiếp. Chú lưu ý. Giờ gái đang bị tổn thương về tình cảm, đợi cho nó nguôi ngoai đi đã. Ca này cần rất nhiều thời gian
  5. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    out nhanh truoc khi tu bien minh` thanh` thung` rac di dong.
  6. tienwindows

    tienwindows Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
  7. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    có chú gì ở trên nói yêu ko được nhưng vẫn giữ quan hệ bạn bè là anh ko thích,

    tính anh yêu ra yêu mà ko yêu thì thôi,

    anh ko nói ko bạn bè là xem nhau như kẻ thù, chỉ đơn giản chỉ là bạn xã giao thôi, còn bạn bè theo ý nghĩa thực sự thì chắc là a tránh, :)
  8. phoenix_px2002

    phoenix_px2002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    21
    Chú còn phải cố gắng nhiều,tốt nhất chú nên kiếm em nào ngon hơn mà làm việc:-ss

Chia sẻ trang này