1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quên...

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi vankhoa2001, 23/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Feeling lost and feeling blue...

    Oh my job!

    Now I understand profoundly this verse: "A little dream crushs a little life" =(( (Chế Lan Viên)
  2. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    I'll try my best!
  3. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Leave me alone, pls
  4. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Suddently see this poem: THING LANGUAGE (1962) - by Jack Spicer, a typical post-modern poetry (Tạm dịch: Cái ngôn ngữ).

    It breaks all limits :x What is the postmodern style!


    This ocean, humiliating in its disguises
    Tougher than anything.
    No one listens to poetry. The ocean
    Does not mean to be listened to. A drop
    Or crash of water. It means
    Nothing.
    It
    Is bread and butter
    Pepper and salt. The death
    That young men hope for. Aimlessly
    It pounds the shore. White and aimless signals. No
    One listens to poetry.
  5. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    I wished my skin whiter, but until now I understand my brown skin is preferred, hahaha =))

    My face is now full of acne, the skin becomes inflamed again, oh my face, I don't dare go out, huhuhu
    ...................

    Today, I deleted all messages on my mobile phone. I keft them as a habit, but now I understand they are not necessary. Felt comfortable!
  6. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc được cái này trên mạng:

    Sáng nay nước (đ)...ái vàng khè
    Thì ra trời chuyển từ hè sang thu =))

    Chợt nghĩ ra, uh nhỉ, chuẩn cmnr. Đã qua Rằm tháng 7, vậy là sang Thu rồi. Gió chắc đã heo may, nắng chắc đã hanh hao, và hoa sữa chắc đã bắt đầu ướp thơm đường phố...
    .........................

    Game over!
  7. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thèm món vịt nướng một cách crazyyyyyyyyy....... Món vịt nướng ngon nhất từng ăn là ở chân cầu Long Biên mình vô tình phát hiện ra cách đây phải đến 5,6 năm rồi, quán ấy đã dẹp tiệm chừng 4 năm. Nhờ hồi ấy thỉnh thoảng lại đi với anh T viện TĐBKT và với em H, hoặc với cô bạn thân thân

    Về sau thì hay vịt Linh Đàm gần nhà cô bạn thân, nhưng mình ko thích vịt nướng ở đây lắm, ko ngon.

    Đi làm chỗ mới thì cả phòng nghiện món vịt gần cơ quan. Hồi đó khoảng tuần 1 lần lại đi vịt, chưa kể đi thịt chó hay gà 37 cũng gần cơ quan. Đến tháng trả tiền ăn trưa, cả phòng giật mình vì tiêu hết nửa tháng lương :)) Thì tuần nào cũng đi "cải thiện" thế 1 lần, thậm chí có tuần 1 vịt, 2 gà, 1 chó (ăn chơi trọn tuần luôn)
    .............................

    Chỗ mình có lão TP HC ăn tham, hôm đó cả phòng đi ăn vịt. Mọi người đã ăn xong rồi mà lão vẫn còn xì xụp chén. Cuối cùng, lão chuyển sang ăn cháo và tranh thủ vơ vét thịt vịt trong đĩa xé vào bát cháo. Thế là thằng bé cùng phòng trêu, kể chuyện bâng quơ:

    "Kinh thật, hôm trước em vừa bị táo xong, viên c*t tròn tròn, bé tý mà cứng, rặn ị đau hết cả đ*t" :-&

    Lão TP tỉnh bơ ăn tiếp, lại còn cố tình húp soàn soạt để tỏ vẻ ko thèm quan tâm.

    Thằng bé tiếp tục: "Thế là em tức quá, uống thuốc xổ, nó ra xoèn xoẹt!" :-&

    Lão TP vẫn tỉnh bơ chén tiếp bát cháo, nhưng miệng chửi: "Thằng kia, im cho tao ăn, đang ngon!"

    Mình bắt bài, tiếp lời, quay sang hỏi thằng bé cùng phòng:

    "Thế lúc mày bị táo với lúc mày bị xổ thì trông nó giống cái gì?" (Nói xong hất đầu vào bát cháo lão TP)

    Thằng bé hiểu ý, trả lời ngay tắp lự: "Lúc nó táo thì nó giống mấy miếng vịt trong bát cháo của anh Đ (tên lão TP). Còn lúc nó xổ thì nó giống y chang cái bát cháo kia kìa!"

    Lần này thì lão TP phì ra, ko nuốt nổi nữa. Mọi người cười lăn lộn =))
  8. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá đỏ ối chao nghiêng, rồi khẽ khàng đậu xuống mặt đất. Trong thoáng chốc, cuộc thiên di của tính chất quy luật của loài lá khiến tôi liên tưởng tới "cuộc thiên di" của bản thân mình. Tuy nhiên, không phải là hành trình tìm về cõi vĩnh hằng, chỉ đơn thuần là một sự di chuyển, một sự thay đổi.

    Chiếc lá ấy đã đi trọn cuộc thiên di của mình, bằng tất cả những gì rực rỡ nhất: Xanh hết mình để tuyệt đối chuyển sang vàng và cuối cùng trọn vẹn với màu đỏ... Nó đã từng "xanh hết mình" kiểu như câu thơ: "Ta chỉ là chiếc lá/Việc của mình là xanh". Còn tôi, cảm giác như trong "cuộc thiên di" này của mình, hiếm có khoảnh khắc nào "xanh" tuyệt đối và thậm chí, chắc là cũng chẳng thể "đỏ" diệu kỳ đến thế.

    Haizzzzzzzz, Iam really getting old, my friends! Già mịa nó roài các ấy ạ![r23)]

    Con người ta, chẳng ai muốn cho không ai cái gì. Trước mình còn hay bị buồn vì điều này, nhưng giờ thì xác định đó là chuyện bình thường. Không thể vì những người khác mình mà tự làm tổn thương bản thân làm gì.

    Tại vì mình đã gặp quá nhiều người chẳng phải thân thích họ hàng gì mà rất tốt với mình, nên gặp chuyện này, hóa ra có tý hụt hẫng - không như tưởng tượng của mình ban đầu.

    Đang bị điên, muốn hét thật toooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Muốn làm một điều gì đó thật rồ để quên đi cảm giác khó chịu này, ví dụ tham gia một buổi Piknic Electronik. Cơ mà cái này chỉ funny đơn thuần thôi. Tốt nhất là chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh nhất trong mấy khu vui chơi ấy. Nhưng lại chẳng muốn đi. Chắc là mình đang điên, nhưng chưa đủ điều kiện phát tác. Khó chịu quá [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
    .............................................

    Bài hát này được/bị tặng cũng kha khá lâu rồi... Nghe đồn là hay. Nói thế nào nhỉ? Nói chung là ko thích lắm, có thì nghe tạm:

    Sometimes when we touch

    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WvXYvR21b9Y

    You ask me if I love you
    And I choke on my reply
    I’d rather hurt your honestly than mislead you with a lie
    And who am I to judge you
    On what you say or do
    I’m only just beginning to see the real you

    Chorus:
    And sometime when we touch, the honesty’s too much
    And I have to close my eyes and hide
    I wana hold you ‘til I die, ’til we both break down and cry
    I wana hold you ‘til the fear in me subsides

    Romance and all its strategies
    Leaves me battling with my pride
    But for all the insecurity
    Some tenderness survives
    I’m just another writer
    Still trapped within my truth
    A hesitant prize-fighter
    Still trapped within my youth
    Chorus:

    At times I’d like to break you, and dry you to your knees
    At times I’d like to break through, and hold you endlessly

    At a time I understand you
    And I know how hard you try
    I’ve watched while love commands you
    And I watched love pass you by
    Ai times I think we difters
    Still searching for friend ,a brother or a sister
    But(and) then the passion flares again
    ................................

    Bài này đeck đủ đô với tớ. Tớ nghe rock đây, my Scopions is always number one >:). Hát thế mới là hát chứ! Các ấy đừng dụ dỗ tớ nghe rock bọn trẻ trâu Linkin Park, System of a Down, Nickelback, Foo Fighters... nữa. Nói chung là giờ tớ đang lên cơn ghét đời, ghét người nên tớ ghét cả các ấy lẫn rock của các ấy [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  9. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    What's Up


    Twenty-five years and my life is still
    Trying to get up that great big hill of hope
    For a destination
    And I realized quickly when I knew I should
    That the world was made up of this brotherhood of man
    For whatever that means
    And so I cry sometimes
    When I'm lying in bed
    Just to get it all out
    What's in my head
    And I am feeling a little peculiar
    And so I wake in the morning
    And I step outside
    And I take a deep breath and I get real high
    And I scream at the top of my lungs
    What's going on?


    And I say, hey hey hey hey
    I said hey, what's going on?
    ooh, ooh ooh


    and I try, oh my god do I try
    I try all the time, in this institution
    And I pray, oh my god do I pray
    I pray every single day
    For a revolution


    And so I cry sometimes
    When I'm lying in bed
    Just to get it all out
    What's in my head

    And I am feeling a little peculiar
    And so I wake in the morning
    And I step outside
    And I take a deep breath and I get real high
    And I scream at the top of my lungs
    What's going on?


    And I say, hey hey hey hey
    I said hey, what's going on?
    Twenty-five years and my life is still
    Trying to get up that great big hill of hope
    For a destination
    Lần cập nhật cuối: 21/05/2014
  10. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Những thứ hay làm khi fall down:

    - Lảm nhảm, thoát xác trên ttvn (với tình hình hiện tại thì khá hiếm hoi)
    - Tối ngồi viết Nhật ký (gọi nhật ký cho sang, thực chất là file word trên laptop có mật khẩu)
    - Nung nấu quyết tâm học hành và hoàn thiện công việc (thường là hiệu quả, ví như hnay, đọc hết được mấy file tài liệu)
    - Tự nhủ theo kiểu "lãnh tụ": "Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời; sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người". Tuy nhiên, cái chỗ cuối bôi đậm thì sẽ thay bằng: "Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời; sự nghiệp... biết yêu bản thân mình";)
    :cool: (tỏ ra nguy hiểm tý:P)

    Hôm qua, mơ 1 giấc mơ thú vị. Chả hiểu sao mơ mình đi cuối hàng (kiểu như đi diễu hành mỗi kỳ khai giảng ấy). Về sau tự nhiên trở thành đi đầu. Thế là thế nào? Là mình đã vượt qua nhiều trở ngai và "đứng trên mọi người", hay là đã thực sự "đầu hàng" (kiểu như đầu hàng số phận ấy, hihi). Nhưng, mình nhớ rõ trong giấc mơ ấy, dù lúc cuối hàng hay đầu hàng, mình cảm thấy cực kỳ tự tin và kiêu hãnh, khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình (chính là cái cảm giác thời mình còn là học sinh, lúc nào cũng là tâm điểm của sự chú ý, và mình đã luôn kiêu hãnh như thế).

    Nhưng mà cái cảm giác đó ko phải là sự thú vị của giấc mơ, cũng thường thôi, cái thú vị nhất chính là sau lúc diễu hành, thì cả nhà mình đi chơi, kiểu như du lịch ấy. Trong lúc mọi người đi đâu đó, mình ở lại và được người dân (rất vui vẻ, tốt tính) cho mình cá biển kho và sốt phô-mai, ngon dã man (chắc tại tối qua ăn cá). Mình cũng có nảy sinh tý lòng tham, xin họ, bỏ vào 1 cái đĩa mang phần về cho cả nhà. Họ cho rất nhiều. Rồi 1 lúc sau, khi cả nhà chuẩn bị quần áo để đi chơi tiếp, mình chạy ra ngoài, thấy họ để phần cho mình cả ruộng cải bắp và rất nhiều táo chín cây. Lạ lùng nhất là cải bắp to bằng cái nón, táo to bằng táo Tây ^.^ Mình sướng quá hét lên, chạy đi ngắm cải bắp và nhặt táo chín ăn. Là cái loại táo xanh ngọt của quê mình. Nhớ rõ là táo rất ngon, càng ăn, quả sau càng ngọt hơn quả trước :P

    Thỉnh thoảng cứ mơ về các loại "kỳ hoa dị thảo" như thế, thấy như thể mình đang được cuộc đời ưu đãi vậy.

    Còn mơ thêm về bà ngoại nữa. Bà nằm cạnh mình, miệng nhai trầu như ngày xưa. Nhưng ko có ấn tượng gì đặc biệt.
    Lần cập nhật cuối: 21/05/2014

Chia sẻ trang này