1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thật Nhạc Trịnh Công Sơn có ảnh hưởng xấu đến thần kinh người nghe?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi guest090, 24/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Các bác nghĩ vụ này có thật không[r23)]




  2. KinhHoangNhuc

    KinhHoangNhuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ý bác muốn trả lời cái title của bác hay bắt "chúng tao" phải đọc cho bằng hết cái bài bác quote của ai đó để trả lời?
  3. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Theo mình, thì là như thế.
  4. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    đọc bằng hết và trả lời câu hỏi ạ [:D][:D][:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em cũng đồng ý[r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là ý kiến cá nhân của thằng viết bài này. Cần có nghiên cứu khoa học hẳn hoi chứng minh nhé. Hơn nữa nhạc Trịnh rất nhiều và ko phải bải nào cũng buồn tình. Nếu nói về nhạc buồn, ủ ê thì nhạc vàng đứng số 1 (và tất nhiên ko phải toàn bộ nhạc vàng đều ủ ê :)) ). Bài viết (đoán thế) theo kiêu nhìn cây thấy rừng thế này chỉ mang tính tham khảo thôi.
    PS: Đọc qua vài chữ cuối bài thì thấy thái độ GATO với Trịnh quá rõ ràng.
  6. KinhHoangNhuc

    KinhHoangNhuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi "tao" xin thua vì tao đã có nhận định rõ ràng rồi!

    Mọi nhận định, ý kiến chủ quan hay quan điểm chỉ là tham khảo [r23)]
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Thớt này phải để @batkhatunghi vào cho ý kiến thì mới chuẩn
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Moi co doc duoc khoang nua bai, nhung thay cung khong phai la khong dung.Tuy nhien,cam nhan am nhac von cua moi nguoi, va muc dich cua nguoi viet bai kia la ... Dung nhu ten topic y.Thuc te thi nghe nhac Trinh cha bao gio thay vui ca, nghe nhac vang thay vui hon nhieu.Triet ly va cuoc doi, thi may khi nghe vui nhi.
    Minh von cha thich nghe Trinh, cung khong yeu duoi.Nhung cung khong dam khang dinh cac ban von yeu duoi nghe nhieu thi co yeu duoi hon hay ham, dien them hay khong.
  9. KinhHoangNhuc

    KinhHoangNhuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ù mé oánh dấu đủ để đọc cái nha bạn.
  10. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Theo mình nghĩ thì đã là tác phẩm nghệ thuật thì mỗi người cảm nhận theo một kiểu, không nên ép người khác phải cảm nhận giống mình :)
    Mà bây giờ nhạc Trịnh cũng không còn nhiều người nghe nữa, có cố tình ném đá như tác giả của bài viết trên thì cũng chẳng tạo được tiếng vang.

    Viết dài, viết dai, viết dại cả một lô một lốc rồi kết: "nhạc Trịnh có ảnh hưởng xấu đến thần kinh người nghe" là quy chụp một cách đáng buồn cười.

    Nếu muốn kết luận cái gì đó "ảnh hưởng xấu cho thần kinh" thì bài viết này phải tiếp cận theo khía cạnh nghiên cứu y học mới đúng. (Ý này giống hệt của bạn Old_movie)

    Nếu muốn nói "nhạc Trịnh ảnh hưởng xấu đến hành vi của lớp trẻ" thì càng tệ, vì bài viết trên cũng còn lâu mới chạm nổi vào chủ đề chứ đừng nói đến chuyện phân tích, chứng minh chủ đề ấy.

    Nói cho ngắn gọn, đấy chỉ là tâm sự lan man của cá nhân, nên chém gió lúc trà dư tửu hậu, chứ viết thành chữ, mà lại lên gân lên cốt quá độ thế kia, trẻ con nó cười cho.

    Cá nhân mình không thích nhạc Trịnh, không thích là không thích, chả cần có lý do, khi bật lên mình đã không thích rồi nên tôi chẳng rỗi hơi đi nghe, rồi soi lời soi nhạc để chém gió vớ vẩn.

Chia sẻ trang này