1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thật Nhạc Trịnh Công Sơn có ảnh hưởng xấu đến thần kinh người nghe?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi guest090, 24/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì những nhạc sư cùng thời với Trịnh Công Sơn giỏi hơn ông về mặt âm nhạc thuần tùy, nhưng ít được nhiều người VN biết tới. Nhưng lấy lời ca của TCS để hạ thấp TCS là một sai lầm lớn, vì ai cũng phải công nhận rằng TCS là ông hoàng của lời ca tiếng hát.
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Nhạc sĩ Việt nam tài hoa hơn Trịnh Công Sơn chỉ có thể là Văn cao và Phạm Duy. Văn cao sau năm 54 hầu như không sáng tác còn Phạm Duy vì theo chế độ khác nên bị cấm nhạc một thời gian dài. Còn Trịnh Công Sơn ngoài các bài tình ca thì cũng còn một số lượng lớn các bài ca phản chiến nên được cách mạng tung hô và sau này là nhiều người thần tượng thái quá điển hình là BKTN trong TTVN này. Có thể nói ông Trịnh Công Sơn cũng là một sản phẩm được PR khá hoàn hảo theo kiểu chỉ những người sâu sắc, am hiểu triết học, thiền tông hay còn gọi là trí thức, tầng lớp cao mới đủ khả năng am hiểu nhạc Trịnh nên sẽ có nhiều người mặc dù chẳng thích gì nhưng cũng cố tung hô ông ấy để chứng tỏ rằng ta đây là sành điệu. Ở Việt nam mình tâm lý đám đông, a dua vẫn còn nặng nề và khủng khiếp lắm
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tôi thì không biết có nhiều người nào a dua a tòng mà nghe không thấy hay lại bảo hay như bha nói không, vì rằng mình chả ở trong não họ để mà biết họ có cảm thấy hay hay không.

    Chỉ biết là lần đầu tiên tôi nghe thấy một bài hát của Trịnh Công Sơn là lúc tôi 5 tuổi. Cảnh tượng như thế này, là một cảnh tượng mà tôi nhớ rất rõ vì nó quá ấn tượng. Hồi ấy mẹ tôi đi công tác, hình như ở Bắc Giang, phải mang theo 2 chị em tôi vì hồi đó bố tôi cũng đi công tác nốt và không gửi con được cho ai. Trong lúc mẹ tôi làm việc thì hai chị em hay dắt díu nhau đi chơi loanh quanh. Ở khu đấy xung quanh đồng không mông quạnh, có một cái chòi hay tháp nước thủy lợi gì đó rất cao. Chiều hôm đấy tự nhiên trời đổ mưa to, hai chị em chạy vào một mái hiên khu tập thể trú mưa thì nghe tiếng băng nhạc vọng ra "mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ ...". Nghe cực kì thấm trong bối cảnh lúc đấy. Mà thời đấy nhạc Trịnh Công Sơn còn phải nghe dấu diếm, chỉ có mấy người đi công tác miền Nam mới có mà mang ra nghe lén thôi. Mãi sau này khi được nghe thoải mái, tôi mới biết đó là bài hát của Trịnh Công Sơn. Nói như vậy để minh họa cho trường hợp thấy hay không phải vì a dua. Nhạc Trịnh thật sự là cũng rất hợp với một số cảnh và tâm trạng con người.
  4. TRIHUNGPC

    TRIHUNGPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Có một lần mệt mỏi, stress mình lằm bẹp ngủ lười trong phòng, nghe hông hàng xóm mở bài "Một cõi đi về" tự dưng thấy nhớ nhà thế, nước mắt cứ ứa ra. Mình nghe nhạc Trịnh từ đấy, hồi còn là sinh viên, bây giờ vẫn vậy, những lúc mệt mỏi mình lại nghe nhạc Trịnh, ngẫm nghĩ cái sự đời bon chen.
    Mình thấy nhạc Trịnh phảng phất buồn, lời ca tạo nên một khung cảnh buồn man mác nên dễ đồng cảm với nhiều người, buồn vì xa que, buồn vì công việc, buồn vì tình, buồn vì... Đối với mình, khung cảnh buồn này chính là vùng trời bình yên trái ngược với những xô bồ bon chen của cuộc sống thực tại. Không phải mình chạy chốn, đơn giản là tìm đến để nhạc Trịnh cân bằng chính mình.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có một lần mệt mỏi, stress mình lằm bẹp ngủ lười trong phòng, nghe hông hàng xóm mở bài "Một cõi đi về" tự dưng thấy nhớ nhà thế, nước mắt cứ ứa ra. Mình nghe nhạc Trịnh từ đấy, hồi còn là sinh viên, bây giờ vẫn vậy, những lúc mệt mỏi mình lại nghe nhạc Trịnh, ngẫm nghĩ cái sự đời bon chen.
    Mình thấy nhạc Trịnh phảng phất buồn, lời ca tạo nên một khung cảnh buồn man mác nên dễ đồng cảm với nhiều người, buồn vì xa que, buồn vì công việc, buồn vì tình, buồn vì... Đối với mình, khung cảnh buồn này chính là vùng trời bình yên trái ngược với những xô bồ bon chen của cuộc sống thực tại. Không phải mình chạy chốn, đơn giản là tìm đến để nhạc Trịnh cân bằng chính mình.
  5. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Ko rõ lắm, đang làm vc nhà mà nghe Khánh Ly hát là hết hứng làm luôn :D
  6. HoldOn

    HoldOn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    4
    Có lần chỉ một thân một mình, chả còn gì ngoài hai bàn tay trắng. Đêm về một mình nghe đi nghe lại một vài bài nhạc Trịnh Công Sơn, nghe thôi chả còn nghĩ được gì cả, thấy trong lòng dịu đi nhiều.

    Các bài hát được sáng tác trong từng thời kỳ cụ thể, giờ ngồi ở giữa phòng máy lạnh mà nghe lại những bài sáng tác trong thời kỳ đó để đánh giá thì cần phải nghĩ sâu hơn nữa.

    Âm nhạc mỗi người cảm nhận một kiểu, tùy từng hoàn cảnh, từng tâm trạng.
  7. monowar

    monowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em hoi ngu teo: GATO nghia la gi?
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải nhà phê bình, cũng chẳng am hiểu, nghe nhạc Trịnh chỉ đơn giản là vì thích nghe.
  9. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cũng chả phải thích nhưng có những thời điểm, tâm trạng, bối cảnh phù hợp thì nghe cũng được chứ nhạc Trịnh không phải là loại tớ nghe hàng ngày, lời lẽ và nhạc âu sầu quá, nghe sốt ruột lắm.
    Đồng ý với ý kiến của bạn bhavaghita : "Có thể nói ông Trịnh Công Sơn cũng là một sản phẩm được PR khá hoàn hảo theo kiểu chỉ những người sâu sắc, am hiểu triết học, thiền tông hay còn gọi là trí thức, tầng lớp cao mới đủ khả năng am hiểu nhạc Trịnh nên sẽ có nhiều người mặc dù chẳng thích gì nhưng cũng cố tung hô ông ấy để chứng tỏ rằng ta đây là sành điệu. Ở Việt nam mình tâm lý đám đông, a dua vẫn còn nặng nề và khủng khiếp lắm"

    Cũng có thể trong xã hội VN hiện tại ít điểm tựa về mặt tinh thần quá nên bấu víu vào chỗ nào được thì bấu thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tớ thì cũng chả phải thích nhưng có những thời điểm, tâm trạng, bối cảnh phù hợp thì nghe cũng được chứ nhạc Trịnh không phải là loại tớ nghe hàng ngày, lời lẽ và nhạc âu sầu quá, nghe sốt ruột lắm.
    Đồng ý với ý kiến của bạn bhavaghita : "Có thể nói ông Trịnh Công Sơn cũng là một sản phẩm được PR khá hoàn hảo theo kiểu chỉ những người sâu sắc, am hiểu triết học, thiền tông hay còn gọi là trí thức, tầng lớp cao mới đủ khả năng am hiểu nhạc Trịnh nên sẽ có nhiều người mặc dù chẳng thích gì nhưng cũng cố tung hô ông ấy để chứng tỏ rằng ta đây là sành điệu. Ở Việt nam mình tâm lý đám đông, a dua vẫn còn nặng nề và khủng khiếp lắm"

    Cũng có thể trong xã hội VN hiện tại ít điểm tựa về mặt tinh thần quá nên bấu víu vào chỗ nào được thì bấu thôi.
  10. mebetyty

    mebetyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Viết tắt của từ Ghen ăn tức ở = GATO

Chia sẻ trang này