1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sau 2 năm ko có TY, giờ e đi cầm cưa, giúp e với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhsieu, 26/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhsieu

    vinhsieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tình hình thế này ạ. dạo này hay đi đánh bi-a thấy kết em nhân viên xếp bóng quá, em ấy nhìn cao, xinh xắn, hiền hiền, cười thì duyên lắm, duyên 1 cách rất tự nhiên .lần đầu tiên gặp là em nảy sinh ý định cầm cưa e nó rồi. cả buổi em cứ để ý em nó suốt, có vẻ e ấy cũng biết, cũng hay nhìn lại em [ hay là em bị tưởng bở nhỉ ] . nắm bắt thông tin về e thì biết được rất ít : e ở cùng anh trai ở láng, mới vào đây làm [ ở cầu giấy ], anh trai đưa đón, e làm ca chiều, có vẻ như là SV được nghỉ hè đi làm thêm thì phải.
    còn về bản thân gà e thì thế này : nhìn bề ngoài trắng trẻo, thư sinh. sn 89, e đang làm việc ở ngay gần quán bi-a. cũng trải qua 2 mối tình, cách đây 2 năm rồi. chủ yếu là gái có tình cảm trước nên mọi việc thuận lợi hơn chứ thực sự e chưa đi cầm cưa bao giờ nên rất gà.
    gần tuần nay hm nào cũng ra quán đánh bi-a. càng nhìn em ấy càng kết nhưng chả biết nên bắt chuyện thế nào đây. chỉ hay nhìn em ấy. lúc xếp bóng thì trêu đùa vài câu thôi. quyết định phải xin số đt của em. thế là tối qua gọi thằng ku e đi đánh bi-a. mục đích chính là xin số đt nên 2 thằng bắn linh tinh, rình e nó đi qua là "em ơi xếp bàn" . vài ba lượt như thế, đến ván thứ 5 thì gà e mạnh dạn hỏi :
    - T ơi !!! cho a xin số đt của e được ko?? [ lúc này mặt e tươi cười tự nhiên :-* ]
    em ấy bối rối mất 2 giây vì không nghĩ là e biết tên lại còn xin số đt, mặt hơi đỏ và vẫn cười duyên như mọi khi. cuối cùng em ấy trả lời e thế này
    - dạ a ơi để 1 lát nữa được không ạ ? [ chả hiểu là thế nào, sao phải để lát nữa nhỉ ???]
    - ừ, lát nữa cũng được mà [ chán luôn ]
    em ấy cười, có vẻ ngượng rồi đi ra góc ngồi cùng 1 em khác. e thấy chúng nó cười với nhau =((
    sau lúc ấy, bọn e đánh thêm 2 ván nữa. gọi xếp bàn ván cuối thì e ấy có vẻ tránh ko ra xếp bàn để 1 em khác ra. gà e thấy thế nản quá ạ. nghĩ chắc là em ấy không muốn cho số đt nên cũng chả hỏi thêm nữa. đánh nốt ván bi-a rồi e thanh toán đi về luôn.
    e nhờ các cao thủ phân tích và tư vấn hộ e. liệu còn cách tiếp cận nào khác hay hơn ko? ko biết tại sao lại ko cho e số đt, hay là e ấy có người yêu rồi, hoặc e ấy không muốn cho số người lạ.
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chỉ nên xin sđt khi nào đang bắt chuyện 1 cách tự nhiên: chú gọi nó ra kêu nước uống rồi nó bê ra thì kêu nó ngồi xuống tám hay kêu nó ra xếp bàn thì cứ câu giờ huyên thuyên hỏi chuyện về e ấy: gđ,học hành,công việc ở đây thế nào,ko thèm quan tâm việc đánh bi-a hay ko ...nói chung cứ cò cưa đưa đẩy nói chuyện vài buổi đợi chú với cáo nc thoải mái,gái biết chút ít về chú và chú cũng biết tý về gái thì xin sđt nó sẽ cho thôi. Đàng này chú hỏi cái rụp bất ngờ thì nó ngại ko cho là phải rồi.
    Bây giờ cứ đến chơi như thường (giảm bớt các buổi,đừng đi liên tục) cứ như chưa có gì xảy ra,khi nào gái nó ra xếp bàn cho chú được vài lần thì làm như trên. Nhớ là đừng có mới thấy mặt e nó là nhìn chằm chằm như cú vọ hay chỉ chực lấy sđt,nó chạy mất dép đấy.
  3. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    .
    Chú này thồ nhể. Tự nhiên nhảy vào xin số điện thoại của người ta. Anh nói với chú nhé. Nếu gái mà xin số điện thoại của anh, như chú xin nó, anh cũng không cho. Chịu khó nói chuyện với nó đi, trước tiên chủ đề quen thuộc là gia đình, công việc, nhạc nhẽo. Chém gió hoành trang vào.
    Đột nhiên sờ tay vào túi quần giả vờ tìm điện thoại gọi cho thằng bạn có tý việc, rồi mặt ngệt ra như cút ngâm bảo là quên điện thoại, em ơi cho anh mượn điện thoại, anh nhay cho thằng bạn, có việc quan trong. Sau khi lấy được số điện thoại thì chú lượn khẩn chương bào là có việc gấp thằng bạn.
    Chú muốn tán nó thì chọc biza ít thôi. Ngày nào cũng vác mặt đến, vô công dồi nghề ah
  4. vinhsieu

    vinhsieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    thank các bác. có lẽ gà e hơi vội vàng thật. :(
    tình hình là trưa nay e cùng mấy a e đi uống bia. ở ngay gần quán nên lại ra làm vài ván bi-a. tầm sáng thì em nó không làm, em ấy làm ca chiều. ra quán hm nay e thấy 1 cậu con trai xếp bóng. bình thường chỉ thấy mấy e con gái. sẵn men bia thì phải, bất chấp lắm cơ- e hỏi lân la hỏi cậu này thông tin về em ấy:
    - e ơi cho a hỏi 1 tí. e có biết T làm ca chiều ko?
    - dạ có, có việc gì a?
    - cho a số đt của T với, a có chuyện cần hỏi T
    - vâng, 09..... [ đã có được số e ấy ]
    Thế là gà e có số Đt rồi. nhưng thôi cứ để đấy, e kìm lòng chưa ntin gì cả. có số kiểu này thì ko hay ho gì . e muốn lấy trực tiếp từ e nó cơ. thôi chắc để vài hôm. cuối tuần này e lại ra. hic
  5. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Kiểu gì thằng ku con kia chả khoe với e í là có thằng trông mặt đần đần xin số của e. Kiểu gì nó chả biết là thằng nào.

    Muốn cưa cẩm thì cứ thế mà nhắn tin gọi điện xem có bắt sóng không đã rồi tính tiếp.
  6. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú lại manh động nữa rồi. Thế này thì cơ hội làm quen cưa kéo của chú sẽ thêm phần gian nan[-X.
  7. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Lót dép ngồi hóng. Lâu rồi mới có 1 ca từ lúc chưa có gì thế này ấy nhỉ.
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    .
    Quá manh động, vội vã. Chú xin số điện thoại qua thằng cu kia, anh mới thấy đầu óc chú tăm tối ngu muội thế nào. Khác nào chú em tuyên bố với toàn thiên hạ là chú tán nó. Phen này thì nó xù lông nhím ra, chú mày chỉ có đi liếm got cho nó thôi.
    Tán gái là cả một nghệ thuật. Giai đoạn làm quen cần nhẹ nhàng tế nhị. Giai đoạn cần chốt hạ phải thần tốc, quyết liệt. Giai đoạn yêu đương thì chăm sóc sờ mó nhau nhiệt tình.
    Với cái bản tính thô lỗ, hấp tấp như của chú, có cưa thì cũng chỉ cưa được mấy em xoàng xoàng thôi.
  9. vinhsieu

    vinhsieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    haiz. các bác chịu khó dìu dắt e. e quả thật là gà quá mà.
    vậy là sau gần 1 tuần sau cái sự manh động, vội vã xin số điện thoại kia thì e lặn, cố tình ko ra nữa + bận đi ăn cưới bạn bè thì hôm nay e lại ra đánh Bi-a. với tình hình như hm nọ thì lần này e cũng lo, ko biết thái độ của e nó như thế nào đây. nhưng thôi, chơi với tinh thần thể thao vậy, bị loại thì cứ hết mình thôi. Lần này e rủ 3 thằng nữa, chơi bài tiền cho nó khác đi [ mọi hm toàn 2 thằng, đánh bi-a thì ít, mà nhìn thì nhiều :| ]
    vào quán thấy e ý ở đằng xa nhưng e tỏ vẻ ko quan tâm lắm, e vui vẻ tập trung nói chuyện với bọn bạn và để ý bài bọn nó có con gì thì nhiều hơn [ tiền mà ! hờ hờ :D ] thỉnh thoảng đá mắt nhìn e nó thôi. thấy thái độ e nó vẫn như mọi hôm, chẳng có gì lạ cả.
    lạ mỗi là có 1 đoạn e ấy đang chia bài, gà e với sang lấy cục lơ thì tự nhiên e ấy quay sang nói nhỏ với gà e :
    - a ơi, a đang thua à ?
    [ úi giời ! làm gà e giật mình. chủ động hỏi han bắt chuyện vs e cơ đấy. ]
    - à..à..đâu. lúc đầu thôi. bây giờ thì a đang thắng rồi. hêhê [ lúc này e cũng thành thật trả lời, chả biết sao e lại thật đến thế, ko kéo thêm được đối thoại gì cả ]
    e nó cười hì rồi lại chạy đi làm việc. hm nay đông khách quá. cứ chạy đi chạy lại. khổ thế
    từ sau cái lúc ấy. cũng chả nói chuyện gì với e ấy nữa . e cũng để ý rồi, e này ko phải kiểu hay bắt chuyện vs khách đâu, chỉ hay cười nói với hội xếp bàn của e ý thôi.
    Sau buổi hm nay, hi vọng lại về với gà e, các cao thủ khuyên gà e phải làm gì đây ? có lẽ cứ cách 2, 3 hm lại đến chơi cho thân thiết thôi nhỉ ?
  10. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Sai lầm ở chỗ chú sồn sồn nhảy ra vồ em nó rồi hỏi ngay cái số điện thoại, đừng nói là nó , bây giờ đổi lại là chú , đang chơi tự dưng có con nhảy ra "anh ơi cho em số đt", chú có ngạc nhiên ko? có bị khớp ko?

    Ít nhất cũng phải bắt chuyện vài câu , để gái kịp định thần, ko bị bất ngờ , nhưng cũng ko phải bắt chuyện về gia đình , học hành , ba má gái hay gì xa xôi cả .

    Ta ko phải công an phường, đừng tạo cảm giác khó chịu cho gái bằng những câu hỏi mang tính riêng tư đối với 1 người mới gặp lần đầu như thế

    Nếu không có khả năng chém gió tốt, có thể xin số ngay lần đầu gặp thì ta có thể chia nó ra thành nhiều ngày, mỗi ngày đánh một chút.

    Yếu quyết là cứ chém những câu hết sức gần gũi với hoàn cảnh hiện tại, dễ đáp , vui vẻ + lịch sự:
    " Em ơi ,xếp bi dùm a với"
    "cảm ơn em nha, xếp bi thạo thế chắc đánh cũng dữ lắm nhỉ ;))"
    - Khả năng là nó sẽ đáp "không, em ko biết chơi/ em chơi dở lắm"
    Chém tiếp các câu như:
    "Vậy à, hình như em mới vào làm nhỉ "
    "Ra thế, em tên gì vậy?" - Em tên N
    "uhm , thoy em làm tiếp đi , anh chơi tiếp đây , hì ^^"

    Ta chủ động kết thúc sau vài câu chém gió . Đến bữa hôm sau gặp lại thì

    "N ơi , dọn bàn giúp anh với em"
    "thank nhé, hôm nay em thế nào , quán đông thế phục vụ cũng mệt nhỉ ^^"
    ....

    Vài ba hôm bữa , quen hơn chút nữa thì

    "N ơi dọn bàn anh cái"
    "chời sao tay chân lắp ba lắp bắp vậy em, chưa ăn sáng à ,tội thế :)) "

    ==> thêm vào 1 chút trêu đùa, vui vẻ , mức độ cũng tăng dần

    ...
    Chém vài câu rồi lại chủ động dừng , cứ như thế , khoảng cách xa lạ giữa 2 người xa lạ sẽ thu hẹp dần , và mỗi ngày ta càng lấn tới một chút , giống như lần đầu ta gọi gái là em , thì lần sau gọi tên , cứ thế tiến lên

    Cho tới khi thời cơ 9 mùi, ta và gái đã thân thiết , xin số là chuyện bình thường ko còn gì khó khăn, để tự nhiên hơn ta có thể mời gái đi uống cafe, ăn trưa, ăn tối gì đó ,rồi "em lưu số anh cho dễ liên lạc"

    "

Chia sẻ trang này