1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động của ACE MTSG và những người bạn (Hình ảnh và tường thuật Caravan Motor Thailand 2012 từ tr

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi thaihoa777, 27/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SpeedDevil

    SpeedDevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0

    Đi hay ko đi thì mình vẫn đưa ra ý kiến để cuối cùng anh em đi vẫn có 1 chuyến đi chất lượng, thoải mái và an toàn! Bữa giờ anh em vẫn đang bàn về chuyến vn-cam-thai, điểm đến là Chiangmai.
  2. Unibross

    Unibross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Topic đang sôi động nhỉ,mới đây lên 3 trang rùi
  3. sexsi

    sexsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thầy dùi quá nên mới sôi động như thế đó bác =))
  4. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mấy anh fức tạp quá. Đơn giản thế vầy đi:

    [​IMG]

    Móa, quả này mà xe bán xong được xe sớm kiểu gì thì kiểu cũng không Stelvio Pass thì chí ít cũng phải Tail of Dragon!!


    [​IMG]
  5. tuantank81

    tuantank81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tui thích điều này. Vì tui éo có xe nhưng có thể là tui sẽ có tèng.
  6. SpeedDevil

    SpeedDevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Nhiều mợ nên nó như cái chợ!
  7. miceku

    miceku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Móa ơi, Tail of dragon của Viethorse post, chỗ này té nhiều Biker nhất nè, thích nhất là đoàn Biker tự nguyện dựng Camera để quay tại khu vực này, những góc cua dễ xòe, và để hướng dẫn các Biker vào cua chuẩn hơn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Móa ơi, Tail of dragon của Viethorse post, chỗ này té nhiều Biker nhất nè, thích nhất là đoàn Biker tự nguyện dựng Camera để quay tại khu vực này, những góc cua dễ xòe, và để hướng dẫn các Biker vào cua chuẩn hơn.
  8. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Nếu tính tỷ lệ thì chưa chắc đã nhiều bằng Mulhollan (CA) đâu. Mulhollan cũng nhiều cua quẹo nhưng lại cua khuất, đường không đẹp bằng Smokey Mountain mà nhiều chỗ lại còn có nhiều đất đá rời nữa.

    Tới Tail of Dragon bất kỳ lúc nào cũng đều được chụp hình, quay phim. Sau đó lên Killboy, tìm vào đúng thời điểm mình chạy trên Dragon là thấy hình và video của mình trên đó. Muốn down về thì phải trả tiền.
    Trên đỉnh của Dragon (Smokey Mountain) có một resort, gọi là Deals Gap motorcycle Resort dành cho các bikers.
    Trước sân có một cái cây, trên cái cây đó treo rất nhiều tàn dư của những cú ngã, những cú va chạm của các bikers trên cung đường này. Người ta gọi cái câ đó là Tree of Shame.

    Ride on Dragon - My DREAM!!! >:D<
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Mấy anh đừng có nói chợ chợ gì ở đây nha, ngoài chợ người ta ngồi chồm hổm không à, mấy anh toàn ngồi ghế da bật ngữa, máy lạnh chạy rù rì mà kêu chợ chợ cái gì. Có điều cũng xôm tụ quá, làm em nó lội nguợc dòng đọc 3 trang thành cá mắt lồi luôn! :D

    Ta noái, để em kể chiện tốc độ cho nghe.
    Hồi giờ nhe, mình toàn chạy xe nhỏ, hung lắm cỡ 150 cen-ti-mét khối thôi, rồi còn chạy một mình lủi thủi nữa, lỡ bị xe to nó bóp còi một cái là mình vặn ga chạy cái dzù luôn, làm thiên hạ nó tưởng mình gạ nó đua không à, thiệt ra là bị dựt mình cướp ga đó mà :-ss

    Bỗng một hôm quen được một chàng trai làm công nhân, da rất đen, tên không phải là Hô-xê, quen nhau mấy năm trời, một bận anh công nhân biểu chớ: "Thôi mai em để anh chở cho, chớ em chạy sau anh tới nơi ngồi chờ sốt ruột lắm, không yên". Mình cũng xiêu xiêu nhưng chưa đổ hẳn. Xong anh công nhân tiếp: "Em biết hông, bữa kỳ mình đi Suối Nhum đó, kỳ mà em bị bể bánh nữa đó, anh đợi không yên, xong rồi Khoa touring á, nó ra nó nói thôi đừng có lo, bởi vậy, nhắc cái nhớ nó, thương nó, tội nghiệp nó!" Mình nghe xong đỏ cái rầm luôn, tại mình cũng nhớ anh Khoa touring nữa...

    Hôm sau, hai thằng lên đường, balô nhét tùm lum đồ bơi, áo đầm, kem đánh răng, bình xịt sên, quần đùi... mà thiếu sợi thun cột tóc! Ra tới Metro, ACE đông đủ rồi, lên đường thôi!
    Mình ngồi thu lu đằng sau, 2 tay níu vô cái balô, sợ đàn áp anh công nhân quá thì cũng ảnh hưởng tới cấp dưới của ảnh. Mà mình đang kể chuyện tốc độ phớ hông? Để mình vô lại track :P
    Ờ, xong cái chạy tới Biên Hòa, đứng đợi mấy con bóng, ta noái, làm gì mà lâu thấy ớn! Bắt đầu chạy tiếp.

    Mình ngồi sau R6, tay không tới bình xăng, qua ổ gà chân cũng chơi vơi luôn, tốc độ được đẩy lên, em nhỏ ngồi sau lòng bỗng nhiên rạo rực, muốn được cầm tài! Mà nhe, không biết mọi người có để ý không, chá mình ngồi sau, để ý từng tiếng xe, có những lúc xe mình lọt giữa 2 chiếc, khoảng cách vừa đủ để tiếng của xe chạy trước và tiếng của xe chạy sau gặp tiếng của xe mình, nó cộng hưởng, tạo thành một chuỗi âm thanh rít dài, mỏng nhưng mà bén như thể sợi chỉ tơ kéo vút qua màng nhĩ!! Mình thấy rất chi là hưng phấn, mặc dù mình ngồi sau cao quá, bị tạt gió, phải cố gắng núp gió, mà cái tiếng pô R6 nghe cũng đã, mỗi lần đẩy tốc độ lên nó vút một cái, cảm giác vừa sợ vừa liều lĩnh!

    Mà nhe, còn vụ đồng đội vượt nữa, cảm giác cũng rất thích! Mỗi lần sắp có đồng đội vượt, tiếng pô ré lên từ phía sau, rồi rất nhanh sau đó nó cặp ngang mình, rát cả tai, rồi khi mình chưa kịp hoảng hốt thì đồng đội đã vút thẳng về phía trước. Cảm giác như xe mình bất động trong một khoảnh khắc, còn đồng đội của mình thì bắn về phía trước như một mũi tên mang theo cả ***g ngực trái đang đập thình thịch của mình. Khẽ rạp đầu và ôm chặt balô, miệng mím chặt nhưng lòng cười ha hả.
    Nói chung từ ngữ không diễn tả được hết cảm xúc của mình, tóm lại là mình cảm thấy cũng rất thích được ngồi sau anh công nhân da đen, nhất là khi tới nơi mình vẫn có thể tạo dáng chụp hình thoải mái chớ không bị ngồi sao xuống vậy. Người ta hay kêu phải khác nhau như 2 cái bánh răng thì mới khớp nhau, nhưng mà mình thấy giống nhau cũng vui và hạnh phúc lắm :-*

    Mình có mấy cái hình gởi tới ACE:

    Ku Beo chạy trước mà nguyên đoạn đường cho tới khi ngừng ăn sáng em cứ tưởng nhỏ nào chưn dài mà chạy xe hay ghê không à!
    [​IMG]

    Phan Thiết là đây:
    [​IMG]

    Con Gà nó dí con Beo sát đít:
    [​IMG]

    Maran ghen tỵ làn da trắng của Út Đen cứ dí theo đòi quánh hoài à, khổ ghê =)):
    [​IMG]

    Khúc này trưởng đoàn lạc đường mà còn chạy trước nữa, nhưng anh em vì sở hụi nên thà lạc đường theo chớ không cho trưởng đoàn chạy thoát :-w:
    [​IMG]

    Mình thấy có cái thằng nhóc này nó cứ dí theo đoàn mình chụp hình mọi người, chắc nó hâm mộ ACE lắm hay sao á, thấy cũng tội nên mình cho nó 1 bô:
    [​IMG]

    Công nhân đi nghỉ =D>, anh muốn được cùng em về vùng biển vắng (mớ, vắng được chết liền, từ sáng tới đêm cả bầy ACE hát hò nhảy múa [r23)]
    [​IMG]

    Cơm trưa, poót tới đây là 11:59 mình cũng đói lại cái cơn đói hôm nào, đói quá!!!!! Thôi ráng cho xong
    [​IMG]

    Chương trình sanh hoạt thể thao văn hóa bắt đầu.
    Một La Mã. Thể thao:

    Đội hình dự bị, tuổi càng cao quần càng ngắn ;)):
    [​IMG]

    Một pha nguy hiểm, tôi đã nói nguy hiểm tức là nguy hiểm, không nên suy nghĩ thêm:
    [​IMG]

    Tranh thủ xàng xê trước khi bọn xấu ùa ra:
    [​IMG]

    Kỹ thuật huấn luyện công nhân: chưởng khi không nghe lời:
    [​IMG]

    Thể thao xong rồi, nghỉ ăn tối cái ACE ơi:
    [​IMG]

    Ăn tối xong qua hai La Mã. Văn hóa:

    Nghệ thuật sắp đặt, không hiểu và khó hiểu:
    [​IMG]

    Đề nghị ACE trích quỹ mua thêm một ít phụ kiện có ren, chấm bi và thắt nơ để treo lên bộ đờn dây của Mai cồ ku:
    [​IMG]

    Em không dám bình luận gì về bức ảnh này, công nhân da đen đâu, chúng ta nên tránh môi trường này đi [-X
    [​IMG]

    Ngày vui qua mau, ACE chuẩn bị chia tay VHMTNT:
    [​IMG]

    2 con đào sắp đi hát hội chợ:
    [​IMG]

    Vợ chồng Nhu:
    [​IMG]

    Tạm biệt Phan Thiết nha:
    [​IMG]

    Ngừng ăn trưa bàn chuyện phim hoạt hình Tom & Jerry :-??
    [​IMG]

    Giờ mình mới hiểu, bóng mập dịch này không phải cố ý làm mình giựt mình, hắn chỉ muốn được chụp hình :-O
    [​IMG]

    ACE đừng quở em còi nũa, coi nè em bự gấp mấy lần anh Longwaydown:
    [​IMG]

    Dễ thương ghê :x
    [​IMG]

    Mớ, về tới Sài Gòn còn được 3 nho, hu hu, cái ông chạy chốt đoàn của mình đâu dzồi? [r37)]
    [​IMG]

    Nhìn cái này nhớ nhớ hồi đi Thái :-bd
    [​IMG]

    Hello Sài Gòn:
    [​IMG]

    Kêt thúc chương trình truyền hfnh đến đây là hết, em đi ăn trưa đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn lần sau, một lần nữa sin cám ơn nhà tài trợ và các thành phần bao lãnh đạn có liên quan >:D<
  10. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Ờ mà khúc sau đó sao? Cấp dưới sau đó có nghe nhời cấp trên hem? =))

Chia sẻ trang này