1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bầu chọn Slogan cho Đại hội box Du lịch lần thứ VII

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi favourite, 28/07/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    10 năm đi và... chạy :D
    Vãi các cụ luôn
  2. cildark

    cildark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    KHÚC CA PHIÊU BẠT.

    Nghĩ ra câu này trong những ngày cuồng chân vì bộn về công việc.
    Các bác xem thế nào?
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hôm trước mình có ý kiến là Đại hội Box nên có tầm lớn hơn chỉ là box du lịch, là một tuyên ngôn của phong trào đi lại. 10 năm là một chặng đường đáng nhớ. Và nên có một bài hát của đại hội. Mình kiến nghị bài hát này của Bức tường, mọi người học thuộc nó, btc có thể in lời bài hát, phát trong đêm đại hội, để mọi người cùng hát

    MÌnh cũng kiến nghị là slogan của đại hội là " Trở về " hoặc " Bước chân trở về ", nghe nó đằm và có chiều sâu hơn cho một buổi tiệc 10 năm của anh em đi lại:

    Trở về:

    Ðể hôm qua sau lưng cất bước quay trở về
    Để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền
    Để đêm đông lùi xa khi bước chân bên hiên nhà

    Ðường xa không sao ngăn những bước chân trở về
    Ðể sống phút ấm nóng bên bạn bè
    Và bên ly trà thơm bên ánh lửa hồng thắp lên

    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về
    Ðể hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Ðể hôm qua trôi xa cho ngày qua

    Từ bao năm lênh đênh những dấu vết bụi đường
    Tuổi thơ đã vụt trôi thủa ngày nào
    Thời gian xa thật xa vốn sống ta mang về nhà

    Gặp nhau trong thân thương, thân thương những lời chào
    Cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại
    Và bên ly trà thơm bên ánh lửa hồng đắm say

    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về
    Ðể hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Ðể hôm qua trôi xa cho ngày qua (x2)

    Quà trao nhau thân thương ôi tình yêu
    Ðể hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Quà trao nhau thân thương ôi tình yêu

  4. nguyentuyen6

    nguyentuyen6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "Dấu chân kỷ niệm"

    Mình thấy câu này hay hay [:D]
  5. timemoney

    timemoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "Vì cuộc đời là những chuyến đi"
  6. dreamalone

    dreamalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Em Like " Bước chân trở về" của bác Tabalo
  7. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Trở về cát bụi :-"
  8. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    "một người luôn chọc gậy bánh xe để TTVNOL ngày một đi lên":D
  9. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Gia vị cho cuộc sống [:D]
  10. photergrapho

    photergrapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Không thể nhịn đi

    (extracted from Mr. Tabalo's idea)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này