Mình và bạn ấy tưởng như đã chia tay khi bạn ấy quyết định về quê. và khi quay lại thì giờ lại có 1 chuyện khỏ giải quyết xảy ra, bạn ấy sợ không hoà nhập được với gia đình mình vì tính cách bạn ấy mình biết là rất khó hoà nhập được, muống sống ở quê cùng gia đình, còn minh thì ở xa, nhà có một mình là con trai. Bạn ấy sợ nếu sau này lấy nhau về, mẹ chồng nàng dâu. Giờ bạn ấy quyết định về quê ở luôn và không muốn sống xa gia đình, các bạn có cao kiến gì giúp mình với, mình thì thật sự bỏ bạn ấy không được.
Chú đưa thông tin quá ít nên tạm thời tôi chỉ góp ý mấy lời: Gái của chú sợ mqh mẹ chồng-con dâu thì có thể gái: 1. Vụng về trong khoản nữ công gia chánh. 2. Đoảng tính,nóng nảy trẻ con ( Đại loại là nhiều tính xấu,khó ở). 3. Giao tiếp,đối nhân xử thế,ăn nói kém,nhất là với người lớn tuổi. 4. Gái có người khác (?) (nếu là TH này bàn sau). Giải pháp thì có nhưng trong TH: - Nếu là bây giờ chú đã có công ăn việc làm ổn định,có thể tự lập thì Có thể ra ở riêng,2 người tha hồ tự do,nhưng tôi e gái mà như chú kể (hoặc rơi vào 3 TH đầu đã nêu) thì ko sớm cũng muộn 2 người sẽ xảy ra chiến tranh,cãi vã rạn nứt,chú với gái có thể sẽ ko được lâu bền. - Nếu ngược lại,chú đang còn trẻ,chưa thể tự thân vận động,chưa lo được cho mình và gđ sau này thì Chưa nên nghĩ những chuyện lâu dài xa xôi với gái.
Vợ thì có vô số lựa chọn. Còn mẹ thì không chọn được .Lo mà báo hiếu ,mẹ vui ,khoẻ thêm ngày nào là hạnh phúc ngày ấy. Tưỏng chú sống xa nhà thì phải thấm cái tư tưởng đó chứ. Làm gì có chuyện bên tình ,bên hiếu. Hiếu là phải báo trước ,tình thì cứ chờ đã. Chú săn được em nào nó hiểu điều đó thì càng tốt .Nghiễm nhiên chú vẹn cả đôi đường. Cứ để gái nó về báo hiếu vơí cha ,mẹ nó đi. Chắc gái cuả chú nghe Chị Tôi với Đò Dọc nhiều quá đấy mà.
hãy suy nghĩ tình yêu thóang một chút, thì mọi chuyện sẽ thấy tốt đẹp hơn ______________________ Lavender city | Mua dat dong nai Khu do thi Eastern Land | KHu do thi Lavender City | Du An My Phuoc 4