1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bác sĩ vòi tiền?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 29/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuytuyet

    xuytuyet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    1
    Tìm viện cũng là may rủi thôi. Trước khi đi viện làm nén hương khấn các cụ phù hộ cho thêm tin tưởng.
    Cái thực trạng này nếu bạn nào trong ngành có thể hiểu: Một phần lớn do đào tạo; sau đó là lương. Rồi mấy ông có tiền tiếp tay, khổ nhất số đông không có nhiều tiền.
  2. brakegem

    brakegem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bạn chủ thớt có hay vào bệnh viện ko mà lại hỏi những câu như thế nhỉ?
    Trả lời câu hỏi của bạn là tại sao "bọn" bs nó lại vòi tiền nhà bạn trước khi mổ nhé:
    Thứ 1 là nhà bạn chọn nhầm bv rồi, 108 chất lượng y bác sỹ cao nhưng mà do đặc thù toàn điều trị cho các sỹ quan cao cấp nên cơ hội để cày kéo là hơi ít. Thấp cổ bé họng vào bv to thì phải chịu thôi.
    Thứ 2 là nhà bác đã chuẩn bị phong bì rồi mà sao không đưa cho người ta, hoặc là ít ra cũng phải tỏ ra ý là gia đình tôi không tiếc j cả, chỉ mong các bác sỹ hết lòng cứu chữa cho bệnh nhân. Hơn nữa đêm hôm mổ cấp cứu tiêm cho người ta ít doping $ để người ta tỉnh táo mà mổ thì cũng là việc nên làm chứ.
    Tôi thì nói thật tôi rất sợ bệnh viện, dưng mà hoàn cảnh xô đẩy thế nào nên phải thường xuyên ra vào và cũng quen biết khá nhiều bác sỹ. Tôi quan niệm rằng làm nghề nào thì phải sống bằng nghề đó thôi, lương của bs có như vậy, tăng ca thêm thì cũng thêm chả được là bao nhiêu. Trong khi đó họ vẫn phải sống, vẫn phải lo cho gia đình, con cái họ vẫn phải đi học. Họ vẫn phải mất những khoảng phí không tên ngoài xã hội như chúng ta thôi. Các bạn nên quan điểm là bác sỹ, y tá là 1 nghề bình thường như bao nghề khác, đừng lý tưởng hóa nó quá để rồi thất vọng.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi nè, nếu sợ "chúng nó" ăn tiền rồi mà vẫn làm ẩu thì nói vài câu ẩn ý là "tiền thì gia đình không thiếu, chủ yếu y bác sĩ phải tận tình" để chắc ăn là "chúng nó" tận tình [:D], như thế là:
    - trước khi mổ không cần đưa tiền trước (trúng ý gia đình bạn),
    - em gái bạn được mổ và chăm sóc chu đáo (trúng ý gia đình bạn),
    - sau khi mổ sẽ đưa mấy phong bì mình đã chuẩn bị sẵn (trúng ý gia đình bạn.)

    Tất cả mọi thứ đều trúng ý (gia đình) bạn nhé: Được tiêu tiền đàng hoàng!

    Tại sao bạn lại không tự chủ động tiêu tiền "đàng hoàng" (ngoặc kép là vì tôi không thấy đàng hoàng gì ở cái hành vi và thái độ ấy) theo ý bạn mà để sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bạn rồi lại tức tối "chúng nó"?

    Và, bạn boy hỏi ở trang 2 hay 3 gì đó, tôi xin được lặp lại và hỏi rộng ra: Chị bạn là người nhận hối lộ mỗi khi có kẻ đưa hối lộ hay là một người thường chủ động gợi ý gia đình bệnh nhân đưa tiền trước?

    Tôi xin hỏi thêm: Việc bạn nói rằng toàn thể y bác sĩ ở mọi bệnh viện nhà nước của VN đều ăn hối lộ là kể gộp luôn cả chị gái bạn phải không? Sao bạn không đi chống sự đồi bại, tha hóa từ chính trong lòng gia đình bạn? Hay là bạn có nguyện vọng là tất cả mọi y bác sĩ khác thì không nên ăn hối lộ, nhưng duy nhất chị bạn thì vẫn đặc cách được ăn hối lộ?

    Nhắc lại lời của chính bạn:


    Vì sao bạn không nhìn nhận phải/trái trong hành vi của chị bạn? Vì hèn? Vì sao bạn không giáo dục chị ấy ngưng vi phạm pháp luật đi? Vì hèn nên không dám bảo ban người sai trái trong gia đình? Vì sao chị ta không ngưng hành vi vi phạm pháp luật của chị ta đi? Vì sao em trai chị ta đi đánh giá những người khác là "hèn đến mức không dám nhìn nhận phải /trái về hành vi đưa / nhận hối lộ" trong khi chính chị ta vẫn nhận hối lộ đều đều mà không bị đứa em trai đánh giá gì? Điều gì đã đặc cách chị ta khỏi sự phải / trái mà em trai chị ta áp đặt cho toàn thể những người còn lại trong xã hội?


    Vì sao có sự đặc cách này?

    Hay hễ cứ đụng đến (tiền) gia đình bạn thì bị đánh giá đánh hẹ về sự phải/trái, còn tuồn được tiền về cho gia đình là gột sạch mọi phải/trái?
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Nghĩ việc đơn giản thì việc đơn giản , nghĩ việc phức tạp thì phức tạp .

    Đối với những bác sĩ , y tá chữa trị cho mình ( hoặc người thân ) thì tôi chẳng bao giờ có suy nghĩ là " đút lót " cho họ . Tôi luôn nghĩ đấy là tiền mà tôi cảm ơn họ , đồng tiền đấy xứng đáng với những gì họ có , họ bỏ ra ( công sức , trí óc , trách nhiệm ... ) .Chẳng qua khi cảm ơn họ trước , thì chắc chắn họ sẽ có trách nhiệm hơn với bệnh tình của mình ( hoặc người thân ) , hoặc không thì họ cũng phấn khích hơn . Chính vì suy nghĩ này nên chẳng bao giờ tôi cảm thấy ... tiếc tiền khi đi chữa bệnh . Và đối với những người mà họ có ơn với mình ( hoặc người thân ) thì không bao giờ tôi mày tao với họ , càng không bao giờ tôi xưng " chúng , nó , thằng " sau lưng họ .

    Mọi người trên đời , ai cũng khôn lỏi . Muốn vào bệnh viện nhà nước điều trị , chất lượng thì đòi hỏi cao( đã vào viện thì ai mà chẳng muốn khỏi bệnh ) , tiền thì muốn mất ít , trong khi khả năng tài chính của họ thì đủ để chi trả . Hà tiện , tính toán như vậy còn đòi mọi người thông cảm cho bạn , vậy ai thông cảm cho cuộc sống Cơm - Áo - Gạo - Tiền của bác sĩ . Đừng ép con người ta vào đường cùng , để rồi đến khi các bác sĩ nhìn lại vào cuộc sống của mình , họ phải thốt lên là " tôi hối hận khi thi vào trường ĐH Y " . Rồi mai này , liệu có còn những bác sĩ chất lượng , đầu vào 25-26đ ?

    Việc nhà nước bỏ tiền ra mở bệnh viện , duy trì bệnh viện với hàng trăm khoản tiền hàng tháng ( tiền xây dựng , mua máy móc thiết bị hàng nghìn tỷ , rồi thì trả lương bác sĩ , y tá, trưởng khoa , giám đốc , lao công , bảo vệ ... ) vốn dĩ đã đi ngược lại quy luật " cung - cầu " của nền kinh tế . Bây giờ nhà nước không bao cấp nữa , để bệnh viện đi đúng quỹ đạo cung cầu , để các bác sĩ được nhận những gì xứng đáng với mình xem . Mọi người ai cũng cần công bằng , chẳng nhẽ bác sĩ thì không ? Lúc đấy , vào viện để mổ làm gì có cái giá rẻ mạt thế kia . Đúng rồi , lúc đấy thì không phải " đút lót " bác sĩ bằng tiền ( theo cách mà người ta vẫn nói ) , nhưng tiền viện phí niêm yết thì cao ngất ngưởng . Và lúc đấy , các vị sẽ được tiêu tiền một cách ĐÀNG HOÀNG !

    Các bài viết của tôi , không có ý chê bai cách sống của chủ Top , cuộc đời đâu biết ai hay ai dở . Các bài viết này chỉ mong chủ Top không cảm thấy " xót của " khi bất đắc dĩ phải vào viện .
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ...khi "tự dưng mất" 1,8 triệu.
  6. anh_cdn

    anh_cdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Là bệnh nhân, ai gặp bác sĩ cũng gọi là bác này, bác nọ… làm sao cho xứng với câu: “Lương y từ mẫu”? Để làm bác sĩ đâu phải dễ đâu ha… Từ việc thi đỗ vào trường đại học đã là một chuyện khó. Như năm nay chẳng hạn, để vào đại học Y, thi khối B mỗi môn ít nhất phải đạt 8 điểm trở lên.

    Vẫn biết chuyện “bồi dưỡng” một phần thể hiện sự trân trọng, cảm ơn nhưng việc vòi tiền trơ trẽn như vậy thì đáng trách, mất đi hình ảnh màu áo blouse (màu trắng tinh tươm) đã từ lâu gắn liền với hình ảnh bác sĩ. Liệu có còn được kính nể nữa không?!

    Nếu xem chuyện phong bì trước khi khám chữa bệnh là “chuyện ở huyện” thì số phận của những người nghèo, không được dư giả thì sao? Chỉ mong những người nghèo khoẻ mạnh, đừng bị bệnh hoạn để rơi vào ngõ cụt

    Nhưng cũng không phải vì thế mà nói người ta là “… vật” được, và cũng không đánh đồng tất cả bác sĩ, chỉ là số ít thôi, mong là vậy.
    Nhiều lúc nghĩ rằng, biết ít, trải nghiệm ít đi thì nhìn cuộc đời đẹp hơn (cho dù chỉ là ảo giác), miễn sống khoẻ và vui vẻ
  7. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Bác chủ topic ơi!
    Các cụ dạy rằng: hãy uốn ý mình theo việc đời, đừng uốn việc đời theo ý mình.
    Có gì không phải mong bạn chín bỏ làm mười cho mình nhé!
  8. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Về Sự Không Thể Tin Vào Tâm Ý Của Mình

    (Hòa Thượng Tuyên Hóa)

    Hòa Thượng nói với một người phụ nữ trẻ: Không nên tin vào tâm ý của mình. Bởi vì cô chưa phải là Thánh, cô không thể tin vào những ý kiến của mình. Đó là lời của Đức Phật. Đức Phật dạy: ”Cần thận trọng, chớ tin vào tâm ý của các ông. Tâm các ông không đáng tin cậy. Chỉ sau khi các ông đã chứng được đệ tứ quả A La Hán, các ông mới có thể tin vào cái tâm này”. Một khi cô đắc được thánh quả này, cũng có nghĩa là khi cô đã chấm dứt được vòng sanh tử, lúc đó cô có thể tin tưởng vào những ý kiến và sự hiểu biết của mình.

    (Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 71)
  9. mebetyty

    mebetyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chủ tóp bức xúc quá. Thực ra BS hay y tá cũng có người nọ người kia, ko phải tất cả đều như vậy đâu. (mặc dù cơ bản là xác định đi viện là rải tiền từ cửa thì người nhà mình mới được chăm sóc tốt, he he). Em gái mình đẻ ở 108, lúc xong việc biếu chút quà mà BS còn nhất định ko nhận cơ. (năm 2009).
  10. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Bác ấy chỉ đánh rơi... niềm tin thôi.
    Đừng quánh nhau nữa!

Chia sẻ trang này